1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

    Tôi yêu 1 cô gái 2 năm rồi . Rất gắn bó cả tinh thần và quan hệ thể xác. Đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, đã tính cưới nhau và bố mẹ tôi cũng đã mua nhà mới, cố gắng ủng hộ cô ấy về cả vật chất lẫn tinh thần. 1 tuần gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt mặc dù trước đó chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau đi chơi xa rồi về nhà ăn cơm với bố mẹ tôi, và khi tôi hỏi ra thì cô ấy nói đã thích người khác và hẹn hò đi chơi với hắn trong khi yêu tôi (cô ấy nói mới đi chơi đc 4 buổi nhưng đã ôm hắn mặc dù chưa nói yêu hắn mới chỉ thích thích vì tính hắn hay hay). Mới đầu tôi nghĩ chỉ là trò đùa ác ý hay thử tôi, tôi đã đi gặp bạn thân của cô ấy thì nó xác nhận với tôi là có chuyện như vậy cô ấy đã kể với nó. Cô ấy đề nghị chia tay để đến với người mới. Tôi quá đau khi nghe câu chuyện đó, tôi đã nghĩ có thể đó chỉ là con gió thoảng qua với cô ấy, 1 cảm giác mới khi gặp 1 cái j mới. 2 năm so với 1 tuần chẳng có j` đáng để so sánh. Tôi nói tôi sẽ đợi để em nghĩ và xem xét lại tình cảm, mặc dù lúc đấy tôi rất hận, xong cô ấy nói với tôi em sẽ xem xét lại nhưng vẫn tiếp tục đi tìm hiểu thằng kia, nghe vậy tôi uất quá và có nói những lời quá đáng... Giờ thì tôi vẫn yêu tôi vẫn muốn chờ, nhưng lý trí tôi lại mách bảo rắng ko đáng để làm vậy. Tôi đau khổ, đấu tranh bản thân và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra 1 con đường đi đúng nhất cho mình. Không biết có ai ở đây đã rơi vào cái tình trạng như tôi, đau khổ như tôi, hãy cho tôi lời khuyên có nên đợi hay không, cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian này. Tôi mới tìm hiểu thêm đc thông tin. Trong thời gian yêu tôi cô ấy đi với thằng kia và chỉ đợi nó yêu cô ấy, chắc chắn, là cô ấy bỏ tôi. Tôi tự hỏi ko hiểu cô ấy đi với thằng kia lúc nào, nhưng chợt nhớ ra có vài lần cô ấy bỏ máy ở nhà đi chơi(vì tôi cũng hay gọi điện). Tôi là tình yêu đầu tiên và cũng là lần xxx đầu tiên của cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi phải có 1 tình yêu mà cô ấy dành cho thật vững chắc. Và tôi tự kiểm lại bản thân để xem mình có làm j sai ko, tôi thấy chưa phải hối hận vì điều j mình đã làm hay đối xử trong khi yêu cô ấy. Trước lúc chia tay tôi có hỏi anh đã làm j có lỗi với em để điều này xảy ra. Cô ấy nói anh quá tốt với em... Tôi đã yêu hết lòng, khóa lòng mình để không dung động trước bất cứ ai và chỉ dành hết tình yêu cho cô ấy. Tôi cố gắng làm việc cố gắng đi học thêm để mong đc 1 ví trí làm tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn vững chắc cho đám cưới xắp tới. Hết thời gian làm tôi lại về đón cô ấy đi chơi, chăm sóc... Vậy chỉ trong 1 tuần hay 4 buổi đi với thằng kia hoặc hơn mà cô ấy không nói đã có thể xóa đi 2 năm yêu nhau sự gắn bó từng đấy kỷ niệm, quay ngoắt 180độ. Để tôi và cả gia đình tôi phải chết đứng khi biết chuyện. Tôi tự hỏi không biết tình người ở đâu nữa. Tôi quá đau khổ khi bị phản bội cũng như mất hết lòng tin. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?
    Trân thành cảm ơn các bạn! (cái bài này tôi đăng bên tình bạn - tình yêu nhưng tôi nghĩ tôi đăng nhầm vì bên kia toàn thấy lời yêu thương)
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Đau thật
    Theo như những gì Trú nói thì Trú chẳng có lỗi gì hết, lỗi của Trú là đã yêu nhầm người, nhìn nhầm người, fí fạm tình yêu vô ick vào "1 người ick kỉ, ko biết quý trọng những gì mình đang có, đứng núi này trông núi nọ" thôi ...
    .
    .
    Thứ nhất là tình yêu cần có thử thách. Kô ý đã ko vượt qua thử thách, cho nên tình yêu của 2 người fải kết thúc - Đấy là điều tất yếu nên Trú cũng ko cần fải quá đau buồn hay nghĩ ngợi.
    .
    .
    Thứ hai là tình yêu cần có bài học. Nếu Trú thực sự yêu Kô ý và rộng lượng thì hãy chờ 2-3 tháng xem. Trong thời gian này Trú hãy cứ sống bt, nhưng luôn để cô ấy thấy là Trú vẫn chờ và mong Kô ý trở lại. Sau cơn say nắng, Kô ý tỉnh ngộ, nhận ra là Kô ý đã sai khi ko biết trân trọng những thứ tốt đẹp mình đang có, thì hãy tha thứ cho Kô ý. Hãy để Kô ý thấy chuyện vừa qua là 1 bài học, mà sau mỗi bài học thì con người ta thường chính chắn hơn rất nhiều
    .
    .
    Thứ ba là nếu thấy tình hình ko thể cứu vãn thì chú nên quên đi ... 2 năm ko fải là ít nhưng cũng chẳng fải quá nhiều ... Coi như là 1 bài học về sự fản bội và nhìn nhận con người ... Nếu là Tráu, Tráu sẽ vui vì đời mình may mắn ko bị gắn vào 1 người ko có lòng chân thành, hời hợt ko biết quý giá mọi thứ xung quanh, và đặc biệt là cái tính ko chung thuỷ. Cưới nhau là fải ở với nhau cả đời, cả đời mà fải ở với 1 người như này thì có hạnh fúc ko ?....... 1 tuần mà đã thay đổi như này, trong khi ở với nhau cả đời thì có tới biết bao tuần như thế ??? Sự fản bội luôn rình rập ... Vì vậy vô cùng chúc mừng Trú vì đã thoát được ải khổ
  3. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này đi đâu cũng toàn gặp chuyện con Gái bỏ con trai đi theo thằng khác nhỉ !
    Bác Chủ Topic này, Sống ma để hiểu nhau thì có lẽ rất vô cùng có khi hết đời cũng ko thể hiểu hết được người khác thế nào ! 2 năm của bác chưa là gì để có thể hiểu hết cô kia,Mối tình đầu là cái gì XXX lần đầu là cái gì giờ những cái đấy chẳng có nghĩa lý gì đâu Một khi cô ta đã muốn chia tay với bác thì tốt nhất bác đừng níu kéo làm gì cả, bác chứng tỏ bác thật rộng lượng và cao thượng xem nào ...
    nếu bác thực sự yêu cô ta thì bác phải mong cô ta hạnh phúc Và nếu bây giờ cô ta tìm được tình yêu đích thực của mình thì e nghĩ Cái tốt nhất và đáng nể nhất là chấp nhận cho cô ấy ...
    E hiểu tâm lý của bác , Tình yêu đầu tiên Đáng trân trọng và đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng , e hỏi bác Tồn tại bao nhiêu Mối tình đâu Đi đến kết quả cuối cùng hay chỉ là những Vết sẹo Cho con người ta nghĩ lại thêm buồn, Tâm trạng của bác không khác gì con thú bị thương Vùng vẫy , e cũng từng như bác Cách đây gần 1 năm Cũng Đã từng Lên đây hỏi ý kiến của mọi người Cũng từng như bác bây giờ Nhưng Đến hôm nay thì e đã rất thoải mái , lại có thể chia sẻ với bác ....
    E có điều này muốn nói với bác,Cuộc đời còn dài rồi mình sẽ gặp được người thực sự Trân trọng mình Hãy Sống để cho cô ấy thấy rằng Bỏ mình theo thằng khác là sai lầm Lớn nhất của cô ta !
    Đừng nuối tiếc và níu kéo khi cô ta không phải là của mình nữa
    Câu cuối cùng là e mượn của con vợ e ( trước đây ) khi nó nói với em " Có 1 chiếc bánh kem nếu cứ để trong tủ lạnh thì sẽ không có chuyện gì Nhưng khi bỏ ra ngoài tủ lạnh sẽ bị hỏng và rồi nếu cứ cố cho lại vào tủ thì chiếc bánh kem đó có còn là chiếc bánh kem nữa không ? "
    chúc bác may mắn và vui vẻ lên nhé
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với em My ha.
    Bạn chủ topic cứ bình tĩnh nhé. Sau 4 buổi gặp mà cô ấy đã thích cậu kia, chưa chắc cậu kia đã thích đâu.
    Cũng chưa chắc là cô này đứng núi này trông núi nọ đâu, câu này thường dùng cho phụ nữ thay đổi vì tính toán vật chất hơn. Nếu thế thì là thiếu chung thủy và ko tốt lắm.
    Còn bạn gái bạn thì có thể là vì thích phiêu lưu và yếu đuối, cái gì ko có thì lại thấy hay, kiểu đứa trẻ khóc đòi trăng ấy mà. Nhìn xa thì trăng rất đẹp, rất đáng để mơ mộng. Nhưng đến khi lên đến mặt trăng rồi, thấy trăng xù xì lồi lõm thiếu sinh khí, sẽ thấy nhớ Trái đất tươi xanh gần gũi ngay thôi. Đây gọi là lãng mạn một cách dại dột, cũng ko tốt lắm, nhưng ko tồi tệ và khó sửa đổi như cái đầu.
    Cứ chờ đợi bình tĩnh và sống vui vẻ nhé bạn. Có khi xa nhau, người ta mới nhận ra giá trị của nhau và học được cách trân trọng nó đấy.
    Có điều ko biết lúc cô ấy quay lại, bạn có thể tha thứ cho cô ấy ko. Có những người ko thể chấp nhận việc tình yêu có một vết rạn nứt. Ôi, nhưng mà đến lúc đấy hãy tính.

  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ca này nặng à. Nhưng cũng giống nhiều ca trước, thôi thì trước tiên cậu tham khảo ca trước này, giống giống: http://www10.ttvnol.com/tvty/1000439/trang-1.ttvn
    Có một sai lầm của những người yêu nhau trong mối tình đầu thế này là dùng thời gian để đo tình cảm. Cậu yêu 2 năm, dài đấy, nhưng 2 năm đó cậu đưa được tình cảm 2 người đi được bao xa, hay cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Hôm bữa cũng có cô bạn ngồi nhậu chung, đang lục đục với chồng, gân cổ lên nói cô và chồng cô yêu nhau 7 năm mới cưới. Vậy tớ xin được thắc mắc, trong mấy năm dài đằng đẵng đó, 2 người được mấy ngày gọi là vui, hay cũng chỉ lòng vòng cafe, phim, rồi ngồi nhìn nhau, chả biết nói gì, không nói được nữa thì kiếm chuyện trên thân xác nhau. Cuối cùng việc làm trên thân xác nhau lại trở thành cái bẫy, kẹt 2 người lại trong đó, hai người bị kẹt trong cái bẫy đó mấy năm trời mà cứ tưởng là yêu nhau mấy năm.
    Thôi cậu ngưng việc than trách đi, cả 2 đã đi sai đường rồi, giờ cô ấy đang tìm lối thoát khỏi cái bẫy đó, cậu hãy suy nghĩ kỹ mà cùng cô ấy thoát khỏi cho thanh thản. Đừng để giống tớ, ân hận cũng muộn.
    Chúc mừng cậu vào đời
  6. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tự chú giúp chú thôi chẳng ai giúp được chú được.
    Cách tốt nhất không có online than vãn buồn khổ , nào là tôi tốt với cô ấy thế mà cô ấy nỡ cư xử bội bạc với tôi .
    Bây giờ là lúc giải toả căng thẳng buồn chán bằng cách tập luyện thể thao khi sức khoẻ cân bằng trí não cũng minh mẫn.
    Sáng chú cứ dậy sớm chạy vài vòng hoặc đến câu lạc bộ tập thể hình về tắm gội, ăn mặc chỉn chu cạo râu nhẵn nhụi , xịt keo hoặc dùng nước hoa tuỳ thích làm cốc cà phê buổi sáng cho mình mẫn.
    Tối đi đánh tennis hoặc cà phê với bạn bè , xem phim ca nhạc giờ lại đang đúng mùa bóng đá chẳng nhẽ chú không hứng chị còn hứng nữa là
    2 tháng sau chị đảm bảo chú đẹp trai hơn trước, phong độ hơn trước gái chẳng hối hận ..keke lúc đó muộn rồi . Chú sẽ chán gái ngay chẳng nhớ chẳng thương gì đâu
    Ngẫm nghĩ đọc lại bài thơ của Phi Tuyết Ba nhé .
    Khi người ta không còn yêu nhau .
    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    Thế giới đông người ư
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
  7. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Qua vài ngày tôi cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng không hiểu sao cái ý nghĩ mong cô ấy quay lại, hay mong đó chỉ là con gió thoảng qua với cô ấy ... chỉ mong cô ấy đến gặp tôi, ôm chặt lấy tôi và tôi có thể tha thứ tất cả (em yêu ơi ! sao tình mình nghe quá đáng cay? Có phải định mệnh đó ko? Hãy ôm chặt lấy anh cho nỗi buồn nhẹ vơi, lau dòng nước mắt không lừa dối... -Cỏ mền- mỗi lần nghe lại phải rơi nước mắt). Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc tha thứ, tôi thực sự muốn hết lòng vì tình yêu này cái mà tôi đã đặt quá nhiều niềm tin và định hướng, tôi không muốn bỏ qua từng đấy cái đã xây dựng với nhau. Và tôi tin mình có thể bỏ qua mọi chuyện, sẽ không dằn vặt cô ấy vì điều đó. 2 năm không dám nói là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Nhưng cái điều này chắc là không thể, vì giờ nàng đang ở bên vòng tay ai, chẳng biết anh đang đau khổ thế nào, yêu em thế nào đâu.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tình trạng miễn dịch với thuốc, thôi đành chuyển tuyến sau vậy. Thật tội nghiệp
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hơi sến và yếu đuối bác ơi, bảo sao gái nó lại qua mặt đc bác
    Cố gắng lên bác, đi tìm tình yeu mới đi, chúc bác may mắn
    P/s- Là tôi, gái mà quay về tôi đá sưng ass
  10. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đồng chí này cơ mà chứng nào tật ấy thôi, Yêu sắp cưới mà còn thế thì bó tay . Mượn lại câu của 1 mem trên ttvn: Đã chấm là phải hết .

Chia sẻ trang này