1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thay lòng như bát nước hắt đi, tiếc mà làm gì. Để tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của mình làm việc khác, những việc có ích với bản thân, gia đình sau là đến xã hội. Bao gờ nguôi ngoai thì kiếm gái khác, còn thiếu gì người tốt, chẳng qua là mình đi chưa nhiều, hiểu chưa thông nhiều việc thôi.
    Được congntt sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 17/05/2008
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của u như truyện cổ tích , chả lẽ không tìm cho em kia được một lý do khác ngoài lý do là si mê thằng zai mới à ?
    nếu em của u hành động và suy nghĩ như u nói chắc nó chả phải người nữa , chỉ cần biết suy nghĩ một tí thôi là không có chuyện hành động lạ thế được . mà u yêu một người hẳn cô ta cũng không phải loại điên không kiểm soát
    mọi chuyện đều có thể xẩy ra và chuyện này thì ..kinh quá
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác là đời em cũng chẳng bao giờ nghĩ có cái chuyện như thế này xảy ra. Em sẽ tường thuật lại nguyên câu chuyện hôm đấy để bác nghe.
    Từ chuyến đi chơi xa về, thì vài hôm sau em có thất tình cảm lạnh nhạt dần, mà trước đó ko hề có hiện tượng như vậy, em rủ cô ấy đi chơi thì cứ kiếm cớ từ chối, em cũng nghĩ là cô ấy bận việc nên thôi, đến sang đầu tuần sau em lại rủ đi cô ấy ko từ chối thẳng mà nói ra vẻ không muốn đi, sau khi em nói nhiều lần thì cô ấy cũng đồng ý, 2 đứa đi ra quán cafe quen ngồi uống, cô ấy chẳng nói j, em hỏi có chuyện j thế em nói cho anh nghe đi, cô ấy nói ko có j đâu và tiếp tục im lặng hỏi j nói đấy, em rất khó chịu nhưng cố gắng nhịn, trước lúc về em còn đưa nàg đi mua sách, và khi về đến nhà em có hỏi, em có yêu anh ko, cô ấy cười nhạt và nói có. Em cũng nghi nghi nhưng không hỏi thêm j. Đến sáng hôm sau em gọi điện bảo anh qua đón em ăn sáng. 2 đứa em cùng đi ăn, xong rồi em đưa cô ấy về nhà em vì em cũng muốn hỏi rõ ràng khi cảm nhận thấy những thay đổi. Về đến nhà ngồi nói chuyện mấy câu, em ôm cô ấy vào lòng và nói anh nhớ em lắm mấy ngày rồi chưa đc bên nhau. (Không có ý j xấu đâu nhé chỉ là muốn ôm thôi) thế là nàng giằng ra, em lại hỏi có chuyện j thế em và thế là nàng tường thuật nguyên câu truyện như ở trên em đã kể, em choáng quá, nghe xong chỉ bật khóc, chưa hề nói 1 câu j mà quá đáng cả, 1 lúc im lặng em hỏi lại em có cần thời gian suy nghĩ xem đó chỉ là tình cảm thoáng qua không, anh đợi lúc đấy cô ấy nói : "em cần thời gian suy nghĩ nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi lại với thằng kia và nếu tình cảm đó chỉ là thoáng qua, em sẽ liên lạc lại với anh. Nghe câu này em mới uất quá nói quá đáng. (Em là con đ..)
    Xong em đi gặp bạn cố ấy điều tra, thì nó bảo là có chuyện như vậy, và cô ấy định cuối thàng mới nói với em.
    Đây là nguyên văn câu chuyện xảy ra hôm đó tất cả chỉ cách chuyến đi chơi xa của bọn em khoảng 8 ngày , mà em hỏi thì cô ấy nói là đã đi với thằng kia đc 4 buổi, đã ôm ấp chưa nói yêu vì thích thì ôm.
    Trên đây em có nửa lời dối trá hay bao biện cho mình về việc j thì thề với bác ra ngoài đường ôtô tải cán chết luôn.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    HaizZ ... Thấy Trú lại chìm đắm vào khổ đau, rõ là thương ý ... hiện giờ Trú vẫn đang hoang mang và bối rối vì ko hiểu vì sao 1 tuần lại có thể chiến thắng 2 năm đúng ko ... Tráu cũng như mọi người ở đây đều muốn tốt cho Trú thôi, sẽ giúp đỡ Trú hết mình ... và muốn tìm hiểu nguyên do nên Trú cũng fải thật thành thật nhớ
    .
    .
    Hình dáng của thằng kia thế nào ... cụ thể chiều cao, dáng người, vân vân ... Tráu đang nghi chính trym thằng kia là thủ fạm làm tan nát tình yêu của Trú đấy :)) đừng bảo Tráu bỗ bã và vớ vẩn nhớ, nhưng các Kô các Trú ở đây có công nhận đây có thể là nguyên nhân chủ chốt ko ... theo Tráu được biết thì chỉ cần 1 cái trym to + skill tốt, thì đảm bảo thế là đủ để tẩy não 1 đứa con gái rồi ...
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tráu chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người thôi , về hỏi mẹ thêm đi không thì sang cô hành xóm
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    quên, quan trọng cũng fải có sự tự nhận xét về o||o Trú cũng như kĩ năng bản thân
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    haizZ ...chuyện này cũng có gì đâu ... Tráu đang muốn giúp thật nên mới cố gắng tìm mọi lí do có thể xảy ra ...
    // bụng dạ cháu giỏi *** fiếm thôi ... chứ riêng vấn đề chung thuỷ + zai gái thì cực kì trong sáng và tốt đẹp luôn
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì ko phải vì trong thời gian quá dài còn gì
    - Túm lại bác éo phải buồn làm rì với thể loại ý
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    HaizZ ... đại ka lại nhầm ...
    ừ thì trong 2 năm, Trú kia cũng được rèn luyện kha khá skill rồi ... nhưng mà như Trú ý nói ý, với cả 2 đây đều là đầu tiên ... thế thì có khác gì 2 con êck lủi thủi dưới đáy giếng hông ... có thể Kô kia sau vài buổi được giao lưu và cọ sát thì mới thấy cuộc đời thật sự nở hoa ... trym + trình Trú kia chỉ là cái đinh .. HaizZ ... đàn bà lại yêu bằng trym, thế nên là êck Kô quyết bỏ cái giếng, chạy tới cuộc sống tươi đẹp hơn thì cũng là điều dễ hiểu thôi ...
    .
    .
    Tráu cạn nghĩ, chỉ nghĩ được mỗi nguyên nhân này
  10. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hận thù j nữa đâu, tại thấy bác daigia nói có vẻ nghi ngờ em nên em phải nói lại thôi, chứ em có muốn nói lại đâu. sáng nay em hẹn 1 cô bạn đi bơi, chiều đi tập thể hình cùng mấy thằng bạn cấp 3, tối đi học, cái j làm đc thì em làm hết, chẳng phí sức nghĩ về cái chuyện này, giờ thì nói chỉ là tâm sự thôi, cũng kèm chút ức ức khi nhắc lại, chứ còn chẳng như mấy ngày trước, máu hận sục sôi mà tình yêu thì ủy mị.
    Tiện bác nào khoái môn bơi lội thì ra bể bơi 4 mùa bơi cùng em, xong anh em mình cafe giao lưu tâm sự nhé.

Chia sẻ trang này