1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thôi người đẹp ơi, đừng trym cò nữa. Cũng có thể người ta khoái 1 cảm giác mới bên người khác vì nàng bảo là mất cái cảm giác đấy bên tôi nhưng tôi hỏi 1 tuần trước thế nào thì nàng bảo vẫn có. Bó trym. Nhưng với chú giờ thì kệ cha nó. Gặp lại nhau giờ thì chú cũng chỉ nhếch mép cười. Còn không xét ai hơn ai vì cái đó là theo cách cảm nhận của mỗi người, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống cũng éo thằng nào bằng mình.
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này sau vài hôm giao lưu cọ sát với các thành viên TTC thì mồm miệng có gang có thép hẳn.Ờ , em hiểu tâm trạng bác bây giwò.Có tiến triển nhưng chưa phải là tốt.Bác 84 rồi, cũng nên bỏ qua thái độ bất cần đời đấy đi.Thiếu gì cái để quan tâm, bác làm theo bác Quẩy bảo ấy, chăn thêm vài cọng rau tăng gia sản xuất cho đời nó vui, Gái giờ cũng thế thôi, nó cũng phải chăn 1 lúc mấy anh, chọn anh ngon nhất.( đấy là gái ngon, còn gái lởm thì ...ko có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều))
  3. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    theo tình tình chạy trốn tình tình theo
  4. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày được các bác chỉ giáo em phải khác chứ, còn em cũng đâu có bất cần đời, đi tập thể thao, đi học, công việc, bạn bè quan tâm gia đình, chỉ là gái gú thì giờ em không thấy khoái, chắc phải sau này. Còn gái ngon hay j đi nữa mà sống cái kiểu đấy thì đời nó cũng chẳng ra j đâu. Cứ để đời nó dậy.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã ngộ ra .
  6. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái topic của chú bịa chuyện khá hơn mấy cái topic khác
    Thôi thế là thôi xong rồi nhỉ ? Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi viết tiếp chẳng ai tin ,lộ hết bí mật .
    Cỏ mềm với cả cỏ dại sốt ruột ....hihi nhưng mà chị cũng thích bài này ca từ đẹp nghe như thơ ý nhỉ
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Phải thế chứ, ghét nhất mấy thằng uỷ mị.
    Thế chú đã tìm được hàng mới chưa?
  8. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bà chị viết mấy câu này khiến em hơi tự ái . Chị có thể giải thích cho em xem tại sao chị nói vậy ko ạ ?
  9. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc bài đầu tiên , kô biết diễn biến đã thế nào ròi ? xin có vài nhời !
    Chú này quá nhu nhược và yếu đuối !
    Thể hiện ở việc yêu nhau mấy năm mà gái nó kô ngại ngần nó phun thẳng mặt luôn : Em thik thằng khác ròi !
    Cái này thì do chú thôi , chữa thì cũng chả chữa đc nữa , mà cũng kô nên chữa nữa !
    Còn yêu em nó thì vẫn fải ngậm ngùi chấp nhận cay đắng và lấy đó làm bài học thôi !
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chú nên vui mới phải, thèng cu đến sau đó cũng ăn lại của chú thôi,cứ tưởng tượng xem khi mà nó chúi đầu vào con hàng người iu chú nó ngửi thấy toàn mùi của chú ,không sặc tiết chết con mịa nó àh.Loại gái đó tiếc làm gì

Chia sẻ trang này