1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Vẫn vào đây trình bày mới kể nể thế này thì xem ra chưa dứt đâu.
    Bh bác im hẳn lúc đấy mới tin bác dứt thật. Chẹp, đừng hy vọng j nữa.....
  2. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chi thông cảm tôi mới trải qua được 3 ngày, tôi làm sao quên nhanh như con đấy đc.
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ối đại ka ơi làm như đại ca thì thoả lòng đấy nhưng ko đc. Khi cho em nó làm đĩ rồi, em no đúng đuờng rồi thì thiên hạ họ sẽ lu loa rằng con đĩ này ngay xưa yêu thằng ABC đấy. Mình mà mang tiếng yêu đĩ thì phiền lắm, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ thì đồn xa.
  4. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Svbk nói chuẩn, mình kệ thôi làm thế làm j, mà đáng lẽ cũng chẳng phải chửi làm j. Rồi cuộc sống sẽ cho nó thấy hết. Em nghĩ close cái topic của em thôi, em tìm ra đường đi đúng đắn cho hoàn cảnh của mình rồi, và cũng đúng như Chi nói, vào đây đọc lại cũng lại thấy buồn hơn. Thôi thì mấy tháng nữa em hồi sức, em vào lại giúp đỡ các anh em có cùng hoàn cảnh. Cũng chỉ còn buồn buồn chút chút thôi. Trước lúc ra đi còn 1 vài điều muốn nói với người yêu mà chưa nói được vì em cũng chẳng muốn gọi cho nó. (Xin phép cho em sến 1 phút này nữa thôi)
    Nước mắt anh đã cạn, tình yêu anh đã mòn. Nhưng cũng xin chúc em may mắn!
    1 lời khuyên dành cho em :
    Đời còn nhiều cái lạ, ham hố lắm... Nếu em muốn thử thì hãy cứ thử đi nhưng trước lúc thử em hãy nghĩ rằng kết thúc 1 phép thử sẽ lại có 1 trái tim tan vỡ, có thể lần sau sẽ chính là em, hoặc là người đã cũng em đầu kề tay gối. Và đến cuối cùng người thiệt thòi hơn tất cả vẫn chỉ là em.(các gái nào có tư tưởng kiểu này xin hãy nhớ câu này của em nhé, em chắt lọc mãi mới đc)
    Trân thành cảm ơn các bác 1 lần nữa vì những sự chia sẻ tình cảm giúp em trong những ngày qua ! Em sẽ quay lại khi bình phục hoàn toàn.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hehehe, các cậu lạ thật đấy, chửi gái như rươi, chửi gái là con đĩ, tớ nói mãi bỏ đi thì nói tớ quá nhân nhượng, giờ tớ chỉ cho cách làm gái biến thành đĩ thật thì các cậu lại không đông ý. Tớ chả hiểu các cậu nữa, muốn ác thì ác hết mình đi, còn muốn thiện thì thật thiện. Dở dở, ương ương chỉ tổn hại bản thân.
    P/S: nói sảng sảng vậy thôi. Cậu còn chưa khoẻ hẳn đâu. Khi nào tìm không thấy câu trả lời, khi nào cảm thấy bất lực, cảm thấy không thể kiểm soát nổi, pm tớ, tớ tin là tớ có thể giúp cậu được
  6. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khi thất vọng lên đến tận cùng thì cũng chẳng còn tình yêu, nhưng nếu còn hận là vẫn còn yêu
    Nói chung em thấy để thời gian mới lành hẳn đc, còn cứ ép mình quá có khi chỉ tổn hại chính mình thôi
    @chủ topic : Thực ra , em thấy con gái hay con trai cũng đều có loại người này ngưòi kia, ngưòi ta ác với mình thì coi như mình đặt nhầm lòng tin, chứ anh đừng có hận thù quá rồi lại ác với ngưòi khác.
    @ anh cong050 : hi`, em cực tán đồng tư tưởng của anh
  7. vntime

    vntime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    sự đời xoay chuyển!
    mong bác đủ lý trí để nhìn nhận sự việc 1 cách sáng suốt và có quyết định đúng đắn!
    đừng làm như ông trên khuyên! T.T ác quá!
    Được vntime sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 18/05/2008
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này thấy đúng là hoàn cảnh khó xử thật .Nhưng thực sự tình yêu đôi khi cũng phải biết chấp nhận.Tình yêu mà đầy đủ quá rồi nó cũng sẽ chán vì thế nên luôn để tình yêu ở mức độ thiếu thiếu thì sẽ tốt hơn.Còn trương f hợp này có lẽ nên stop lại thì đúng hơn.Thế mà!
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của ông này đến trang 12 rùi mà vẫn chưa xong thực ra là trong lòng ông vẫn còn cay vì nó bỏ ông thui chứ chua nói gì đến tình cảm còn yêu hay ko . Con trai mà nên có lòng khoan dung , ko là sẽ sớm phải vào viện chữa bệnh tâm thần đó
  10. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Rất cám ơn bác nhưng em nghĩ là em tỉnh rồi.
    Hẹn gặp lại các bác khi em hoàn toàn khỏe mạnh

Chia sẻ trang này