1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải chứng tỏ mình khoẻ mới yếu làm quái gì thế ,bị một cú shock như vậy mà không suy nhược thì mới có vấn đề .
    cho tới giờ vẫn chả nghĩ có đứa con gái nào như thế , con chó tớ nuôi sống có nghĩa hơn nhiều , đi học cả năm mới về nó còn ra vẫy đuôi chào
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic ơi!!! Đừng thù hận hay rì cả... vì làm như thế chỉ mình bạn thiệt thôi. Đó cũng là ng b đã từng y, và bh, h phút này mình vẫn tin b y cô í. Bạn chửi cô í?? chỉ vì bạn y cô í thôi, nhưg bản tính của b quá nóng. Time sẽ chữa lành tất cả. B cần time, 3 ngày... ngắn quá. H này có khi vẫn đang quằn quại giằng xé bản thân. Vui lên đi, đi chơi đi.... Tìm ng` y mới đi Đừng nghĩ về mấy kỉ niệm đẹp nữa. H này đầu còn nóng, bh hết nóng hãy nghĩ. Tin đi, lúc đó b sẽ cười thôi.
    Chúc sớm bình phục nha
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, đúng là em chưa bình phục hay khỏe j mấy nhưng em cũng không muốn than vãn nữa, dù sao giờ em cũng đã chấp nhận vấn đề, cũng chẳng suốt ngày hỏi tại sao hay tại sao. Cái cảm giác yêu và hận vẫn còn nhưng nó cũng bớt đi nhiều rồi chỉ là không có việc thì lại nghĩ ý mà. Cám ơn bác đã ủng hộ em.
  4. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Chi ! Nếu đồn ấy chưa có địch thì đi chơi với tớ. hi hi
    Chứ giờ đi làm đi ăn biết tìm người yêu ở đâu. Đâu như mấy bạn đi học quan hệ nhiều, hết hội này nọ zai gái. Thôi thì giờ em nào xông đến là ta giết thôi, chẳng có điều kiện mà lao ra tìm kiếm.
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Kệ mịa gái lựa chọn bác ơi, thằng kia ko ngon, ko hợp như gái nghĩ thì gái lại về với bác và bác thắng, nếu nó ngon hơn , hợp hơn thì gái chọn thằng kia và bác thua. Phải can đảm đối mặt với thực tế đó bác ạ.
    Con trai nên quân tử và rộng rãi thì gái mới phục
  6. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Vui lên đi.... hnào tớ gt cho vài e 9x
    Phải nâng đời lên ấy nhờ Cho e í biết bỏ a là e thiệt
  7. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    hixx!!! đọc lại mới thấy. Khuyến khích b vui vẻ chứ k khuyến khích có tư tưởng chờ sung rụng nhé
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác công nói phải đó,ác thì ác,mà thiện thì thiện...em thì một lần cũng đã bị ăn đạn như bác,em chọn cách im lặng với người đó coi như là ân huệ và sự trừng phạt của em.Lúc đó em lên Box tự tìm hiểu bản thân,dạ tìm hiểkhácvới ngồi than thân trách phận hay huyễn hoặc bản thân mình,tìm xem điểm yếu của mình để khuất phục thôi,Em chả biết câu chuyện này thật hay giả,thấy các bác cãi nhau to quá,em có lời với bác chủ topic,đời ngắn bỏ xừ,sao không vui vẻ chấp nhận đời và tận hưởng đời,đừng nói rằng không thể chấp nhận,cái đó là ở mình có dám hay không,và một phần nào đó khi mình buồn tủi và cay cú với điều gì,ngoài kia mọi người đang cười khẩy và vỗ tay to lắm,nên cứ cười đi,chứng tỏ mình có đủ sự kiên cường để chịu được mọi thứ
  9. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    (*) Nick Redbuttlerkt bị rớt bên box Thảo Luận , nhập pass ko đc nên "im lặng mà thở dài " bị hack nick rồi. Thiên đường XHCN là thế đó. Mượn tạm nick vợ pót bài vào Box TVTY , hy vọng có gì ko đúng , các bác , các chú , các em ....đừng hack tiếp nhé !!!!
    Từ bậc cao niên đến các sói , cáo , gà , già trẻ , lớn nhỏ , zai gái .....cũng đã thổi ý kiến cho chú chủ Tô Píc rồi. Mỗi người Ngồi trên 1 khía cạnh, mỗi tư duy , mỗi chiều dài tình trường mà nhòm sự việc.
    A thì vừa mừng , vừa thương chú, vừa trách chú.
    MỪNG là chú vẫn kịp nhận ra chân tướng em nó ,,,,,,,khi đã kịp phịch
    THƯƠNG là cái tính Chiều gái của chú ko gặp đúng người.....cần cái cần cái Chiều kia.
    TRÁCH là chú khóc và đau khổ vẫn ....ít quá. Phải tích cực khóc và đau khổ mạnh , mạnh hơn nữa ( A nói thiệt đấy ! )
    Khoan mổ xẻ nguyên nhân . A nghĩ chú phải nhìn ở cái mặt tích cực của Việc chia tay. Ai lớn mà khả dại mấy lần ( Dĩ nhiên cũng có mấy đứa dại mấy chục lần mà chả khôn đc ) . A tin chả có thằng zai nào muốn bự lên trong công cuộc tán gái mà ko ngã đôi lần. Ở cái độ tuổi..... XXX lần đầu, chú ngã chắc mông khá bị trầy xước. Nhưng ngã cái tuổi khá Chín này, chú phải cố gắng tích cực đau khổ mạnh hơn , để có thời gian mà ngẫm......đau 1 lần cho sướng những lần sau.
    Nói về nguyên nhân , như bác TT02 đã thâm ý , chú chắc ảnh hưởng Sến hơi nhiều ( qua Ông Bô bà Bô , qua phim Hàn Xẻng, qua Hạnh Phúc GĐ, dân trí .......). A nói.....ko thật thì chú bỏ qua , chú phải kiểm điểm vì đã dâng hiến trái trym ...cho ác.(Điểm sáng duy nhất câu chuyện của chú đấy !). Đứng về khía cạnh ******** hoá ( nhầm , TD học ). Em My lại soi...xét , có thể do cái ...trym chú. A ko bác bỏ hoàn toàn nhưng a nghĩ , mấy thằng thợ xây chỗ a đang thi công trym thằng nào cũng thuộc hàng khủng , chúng nó mà phang thì có mà tính ,,,,,,số Tự nhiên lớn nhất, thế mà cũng bao hoàn cảnh éo le mủi lòng. A hy vọng chú phải đào , phải cuốc , ra được cái nguyên nhân ...chủ quan của chú.

    Về cách ứng xử của chú trước cuộc bể dâu, chú chưa có TÂM lắm.Chú bảo đời sẽ dạy cho nó. Chả có ai tên là " ĐỜI " cả ,nhé !Có mấy chú, mấy gái , bảo nó dại , ko nhìn đc người tốt. Nó chả dại đâu chú. Thằng Sờ Vờn (SV ) kia no xôi chán chè , đá nó, nó ....đau , rồi ....lại hớn hở căng bým ra hít thở làn gió mới , mới nữa.A nghĩ chú muốn tốt cho nó ( thật sự ) , và .....trym của chú nữa, dạy cho nó 1 bài học để đời đi. Đấy mới là có TÂM , xa và cao hơn nữa là có TẦM.
    A nghĩ chuyện ko đến với nhau , âu cũng chuyện thường. Chỉ có điều cái cách cư xử thế nào mới đáng bàn, em của chú thì cân lên chả có chút nào gọi là 1 gam của cái TÂM. ( 2 năm mà chú ko phát hiện ra sự vô tâm, ích kỷ của em nó.....để đề phòng thì chú cũng ko có 1 mm gam của sự Tinh tế , thấu hiều ). Như a đây , bị khích , bị chơi , bị lừa ....cũng khá nhiều ( Mới đây bị thằng ku thua 5 tuổi nó đâm lưng và đớp mông a phía sau vì 1 chút lơ đễnh công việc ), nhưng a vẫn có TÂM lắm. Thôi , chú ah. A chỉ khuyên chú , sống phải có TÂM- thế thôi- Vĩ mô mà dễ hiểu, còn cái Vi mô , cái TÂM nó phải thể hiện thế nào , tuỳ vào cái TẦM của chú ( sau khi đã suy nghĩ và đau khổ nhiều ).

  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong 4 dòng thấy chán hẳn, thôi ông chủ topic kiếm cô khác đi, gái này hư từ trong tiềm thức rồi ... vác về nhà sinh chuyện, chi bằng giải tán đi cho nhanh

Chia sẻ trang này