1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    gái này bác cứ để bọn em, bác cho profile lên đây rồi cứ gọi là lũ lượt hết thằng này tới thằng khác
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Có những lúc ng con trai nói rằng họ đối xử rất tử tế với ng con gái kia... nhưng đâu fải vậy, 1lúc nào đó chỉ là sự sơ ý k0 đáng có, ng con gái thấy buồn vô cùng, lúc đó 1 nhân nào đó xhiện, 1 bờ vai là điểm tựa tạm thời chỉ là tạm thời... ai trong đời cũng có những giây fút sai lầm, nhưng đừng để sai lâm đó kéo thêm nhiều đều tệ hại nhất...
    yêu nhau vài năm, quen nhau chục năm ...cái nào hơn... nếu ng con gái chỉ vì vài fút bồng bột mà đánh mất đi all...thật quá buồn...nhưng duyên phận rồi....nếu đến dc với tình yêu đích thực thì thật tuyệt vời....
    lảm nhảm quá thôi....mình cũng từng rơi vào tình trạng như vậy...và mình đã lựa chon sai lầm.... 1sai lầm cả đời rất đáng tiếc............
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác nếu như lấy nhau thì phải sống với nhau bao nhiêu năm, bao nhiêu cái nhàn chán, cán dỗ để mà đánh mất mình. Ai cũng nghĩ như bác cho phét cái giây phút sai lầm thì có mà tan nát hết cửa nhà à. Tóm lại là éo biết giữ mình . Cái loại đó thì cho bước. Thà rằng nó bỏ mình, chán mình bỏ mình đi vài tháng sau có thằng khác ko sao. Mịa, đây thì sáng đi thì ôm thì ấp ngủ nghỉ với nhau, tối thì lại đi với thằng khác ôm ấp hun hít. Dcm cái loại đấy có là đệ tử phật gia cũng éo thể tha thứ đc. Và chắc chắn đời nó cũng éo ra j đâu. Anh em đi off box đi.
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chú nguôi vụnày rồi chứ vẫn còn cay cú làm gì, nếu cay cú quá tìm gặp em nó cho 1 cái giữa mẹt ý
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    tưởng chủ topic là người thế nào chứ... mình nghĩ về bạn sau khi đọc bài đtien khác cơ....trong 2 năm bạn yêu cô gái kia??? bao nhiêu lần đánh cãi nhau rồi???
    ai cũng từng mắc sai lầm nhưng chỉ nên là duy nhất..còn viện cớ ấy mà thả mình..hết lần này đến lần khác thì khac gì gái đứng đường đâu...
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của bác thì tốt nhất là dứt điểm sớm thôi, đừng để minh thấy hi vọng mong manh gì nàng sẽ quay lại thì sẽ chóng quên hơn. Và theo khách quan thì em nghĩ nàng không quay lại đâu, và nếu có quay lại thì lúc đó chưa chắc bạn đã nghĩ về người ta tốt đẹp như chưa xảy ra truyện gì được nữa, giờ bác đang đau khổ thì bác có thể chấp nhận tất cả, nhưng sau này thường là sẽ khác.
    Nhưng tôi thấy bác cũng không nên hận người ta, không nên trù người ta cũng bị quả báo... như bác, vì không ai ép được con tim của mình cả. Có lẽ cái lỗi lớn nhất của bác chính là yêu nàng quá, và yêu quá lâu... các cụ nói cưới vợ là cưới liền tay, để lâu *** trâu hoá bùn... mà các cụ nói thì chả sai bao giờ...hiz, 10 cô thì em nghĩ 9 cô đều thế cả, 1 cô còn lại thuộc dạng dở hơi thoai :D... chị em bỏ qua nhá... sự thật mất lòng mà :D.
    Bác cứ nghĩ thoáng một chút, thì sẽ thoát được hoàn cảnh, thực ra bác bị 1 ai đó đá... không có nghĩa là bác có vấn đề, cũng chưa chắc là người ta không tốt, nên đừng oán hận... biết đâu đó sau này bác yêu được 1 cô hợp với bác hơn, yêu bác hơn... lúc đó bác lại chẳng cảm ơn cô ý đã bỏ bác thì sao...
    Cứ nghĩ mọi thứ thật thoáng, đừng chui vào ngõ cụt làm gì... va fhơn hết đừng oán hận, mình là đàn ông thì phải phóng khoáng chứ... mỗi khi thất tình con người ta thường lớn hơn đấy bác ạ :D
  7. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác đang cảm thấy nhục.(ai cũng vậy)+hận+cay cú.
    Bác yêu,chiều nó wá nên nó cứ tưởng mình "cao ngất trời".
    >>Bác trở thành kẻ nhu nhược,k có bản lĩnh trong mắt nó.Nó chán là phải.
    >Kinh nghiệm bác nhá.
  8. bimbibe

    bimbibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    góp ý chân thành với bác nhé. như thế thì iu 2 năm chứ iu 10 năm e cũng bỏ mà ko tiếc j. tại bác đặt niềm tin và hy vọng quá nhiều trong khi họ thì ko trân trọng tình iu của bác. dù j thì j bác cũng nên tự trách bản thân. bỏ đi bác ạ. cuộc đời còn dài. lo j ko tìm được ng thật lòng với mình cơ chứ
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bác quá tình cảm và hơi yếu đuối. Lỗi của bác là quá yêu Kô bé. Yêu quá, chiều chuộng thái quá....dễ làm đối phương chủ quan về bản thân mình. Họ không cố gắng vun đắp tình yêu này, họ tự tin rằng với bác ...họ là " không thể thay thế" và rằng Bác cứ nhạt nhạt thế nào ấy, kệ không cần cố gằng thì bác vẫn....say họ như say sóng rồi. Gặp thăng nào thú vị hay ho....thích là chuyện hẳn nhiên.
    Nhưng qua chuyện này cũng thấy cô ấy chưa bao giờ thật lòng yêu Bác. Có thể là có tình cảm, nhưng nếu là tình yêu chân thành có lẽ không phải. Thôi, quên đi Bác ah. Cô ấy không xứng với bác.
  10. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Anh như con muỗi Anophen - Em như cô gái ngủ quên mắc màn - "Rắp tâm" anh mới mò sang - Đốt cho một phát...em lăn ốm liền - Ngờ đâu em ốm triền miên - Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành - Sinh ra con muỗi...giống anh - Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng

Chia sẻ trang này