1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần nhìn lại mình, đã thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, giờ mình đã thấy rất tự tin, yêu công việc hơn, và thật may cái cảm giác uất hận không còn nữa... Cám ơn bạn bè, gia đình, cám ơn mọi người trên ttvnol đã giúp mình vượt qua cái cảm giác khó khăn đấy...
    Hqua trên đường đi học về, tôi gặp lại cô ấy, cái cảm giác hận thù không còn nữa chỉ thấy 1 điều j đó mới mẻ, như cái lúc đầu yêu vậy(tim thổn thức), không hiểu nổi mình. Đang đi trên đường nghĩ ngợi vu vơ, tự dưng có 1 cái cảm giác j đó thân quen, như trong tiềm thức mách bảo, tôi ngước mặt lên nhìn thấy cô ấy đi xe phía bên đường, không hiểu điều j đã khiến tôi quay ngoắt xe lại, đuổi theo, và khi bắt kịp cô ấy tôi lại hít một hơi thật sâu, bắt đầu cuộc trò truyện. Cũng không còn cái cảm giác ngại ngùng... Cuộc trò truyện khá ngắn cũng chỉ hỏi nhau qua loa, nhưng sao trên đường về mình cứ cười suốt, không còn cái cảm giác buồn hay ác cảm với 1 người đã làm mình đau khổ, giờ chỉ thấy tim mình chờ đợi, muốn quay lại xây dựng lại tất cả... Phải xử lý sao với tình hình này hả các bạn ?
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    cám giác chỉ là cảm giác. Đừng cố chữa lại một nồi cơm đã hỏng.Đừng cố tưới nước vào một cái cây đã chết khô.
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, không biết có phải nhiều khi em hơi xa rời thực tế quá không nữa. Thôi hãy cố gắng cho công việc, bạn bè gia đình vậy, cái quan trọng là lòng mình đã thanh thản và cái j là của mình nó sẽ quay về bên mình, còn cái j ko phải thì cũng không nên tiếc làm j.
  4. TIMENOWAIT

    TIMENOWAIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mâu thuẫn rất nhiều, cũng không còn nhiệt huyết với cô bạn gái lắm. Chả là cô ấy có đạo mà tôi thì không thích điều đó lắm. hôm nào rủ đi chơi nhằm Chủ Nhật thì thế nào cũng như trốn mình chỉ vì cô ấy đi dạy giáo lý cho mấy đứa trẻ và đi nhà thờ (mà đám bạn chơi thì phải có đạo) như để duy trì Cộng đòan Kito giáo như cô ấy nói. Tôi thì gia đình là trên hết, nếu quen nhau mà người ta đặt đạo lên trên thì thôi. Đang bỏ, cũng hơi buồn nhưg cũng thấy mình đúng. Giờ nhìn đâu cũng nản. Cho ý kiến với mọi người
  5. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh cũng nhanh(chưa đến 1 tuần), quên cũng nhanh và đến với 1 người khác cũng nhanh, em như 1 con gió thoảng qua để lại bao nhiêu đau khổ. Cái ý nghĩ trẻ con và con người mơ mộng của mình em vẫn chưa nhìn ra sao? Rồi mối tình này của em cũng lại chỉ là vụt qua sao, đừng yêu nhiều thế em ạ, hãy để cho tim mình nghỉ ngơi đi, nhìn lại chính bản thân mình đi. Anh có nói hơn thế nữa chắc em cũng không hiểu, vì giờ đầu óc em đang để đi đâu rồi. Thời gian sẽ trả lời cho em, sau 1 lần ngã ta chưa kịp nhìn ra ta mà đã bắt đầu cái khác, lấy cái này lấp cái kia sao? Vậy cuộc đời em sẽ chẳng quên nổi ai hay chẳng thể tìm cho mình 1 cái đích tốt đẹp. Để anh gửi cho em 1 bài này, anh đã đọc trc khi em nói chia tay với anh nhé . Đọc nó và ngẫm nghĩ thử xem, tuần 12/05(ngày 14/05 mình chia tay) : "Gieo nhân nào, gặp quả ấy" là câu thành ngữ bạn cần suy ngẫm. Những phần thưởng tức thì sẽ không trọn vẹn như những thứ bạn có thể đạt được sau này, đặc biệt khi chúng là loại phần thưởng mà người khác cũng được nhận...
    Tình yêu chớp nhoáng ko có nền tảng chỉ vậy thôi. Anh chấp nhận đau để nhìn ra, và anh cũng sẽ không bao giờ làm như em, anh sẽ quên bằng hết lúc đó mới tìm 1 người khác.
    Anh tin rằng người kia cũng sẽ rơi vào tình trạng như anh hoặc có thể là chính em.
    Cám ơn em đã là anh tỉnh ra sớm hơn, mặc dù trong anh đã luôn đấu tranh để nghĩ em là 1 người khác.
    Thấy thương hại cho những kẻ không biết trân trọng tình cảm, chỉ lao đi như những con thiêu thân... Dù gì đã có từng đấy cái với nhau, cũng xin chúc em may mắn.
    Bức thư tình cuối cùng !
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu chưa khoẻ đâu
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Đọc bài của chú này nghe chán thấy mồ luôn.
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    V1: Bọn này ko tính
    V2: Có quái j mà đau với khổ với em này lắm thế, đau khổ bình thường
  9. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Theo như chủ topic nói thì em kia còn trẻ lắm. Chủ topic mới 84, đã đòi cưới luôn nên nó chạy mất dép là phải. Điều cốt lõi của vụ chia tay này nằm ở đám cưới.

Chia sẻ trang này