1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trong chốn tình trường,không có gì là chắc chắn cả,không có gì là toàn vẹn cả.
    Trong chốn tình trường,nhiều kẻ hạnh phúc nhưng cũng không ít người đau khổ.
    Trong chốn tình trường,không nên dùng thời gian để đo tình yêu,quan trọng là cái tình dành cho nhau chứ không phải thời gian dành cho nhau.
    Cũng trong tình trường,hôn nhân chưa hẳn đã là kết quả có hậu nhất,tốt đẹp nhất.
    ==> Bác chủ pic hok nên buồn quá nha.Have fun man.
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thường khó quên bác ạ , nhưng thời gian là vị thuốc hiệu nghiệm nhất . Quên em này đi bác ạ,thà đau một làn còn hơn sẽ phải đau thêm nhiều lần nữa vì một người không xứng với mình . Biết đâu được vài bữa nữa cáo lại bị thằng kia đá thì lúc đó bác chớ có mềm lòng đấy nhé
    Chúc vui
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ, đứt, quyết tâm cao độ, cơ hội chỉ có 1 lần. Mọi chuyện có thể chấp nhận trừ việc lừa dối gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  4. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ôi tâm trạng chung rồi
    Ban đầu sẽ shock, sau đó là tự trách mình kết hợp với níu kéo. Tiếp theo là trách đối tác, hận thù, ghen ghét,.... Giai đoạn nữa là hành hạ bản thân
    Cuối cùng là bình tâm trở lại, tìm người yêu mới.
    Chu kỳ lại lặp lại
    Cái này phải có thời gian thôi.
    Bây giờ hạn chế tối đa những chuyện liên quan đến đối tác đã
    Còn khuyên nhủ cũng chỉ đến thế. Quan trọng là tự mình bỏ được cái gông trên cổ.
    Thế nhỉ
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chú này kém thế, đàn ông gì mà yếu đuối quá vậy, giọng văn nghe thì sến sến, gái sắp cưới mà giữ cũng không nổi, để đến nỗi nó chán đến mức nó trao cả cái tờ-rinh cho chú mà nó cũng dứt áo ra đi.
    Tóm lại chưa chắc gái đó đã hư, anh nghĩ chú nên xem lại mình
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Người đã muốn dứt thì cũng ko nên níu kéo....tự xem xét rút kinh no lần sau tránh thôi bác à.....
    Mà bác chiều gái quá thì phải....
  7. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng phải có người đàn ông thế này thế kia vậy ta mới có cái để đánh giá. Còn tôi vừa mới biết chuyện này đc 2 ngày con shock còn chưa qua, tôi nghĩ mình chưa có đủ thời gian thôi. Nên có sến mong các bác thông cảm. Với lại tôi cũng chẳng muốn lấy ai lấp chỗ chống tôi muốn đối mặt với nó, ngặm nhấm nó để sau này khi tôi gặp lại người đó tôi không còn rung động. Còn hận thù khi biết bị phản bội ai chẳng vậy. Lúc hận lúc yêu, lúc thì trách móc thì tất nhiên phải có. Lúc hận thì ghét lúc yêu thì lại muốn làm lại, con người mà. Tôi đang tranh đấu bản thân từ giờ từng phút. Muốn vựơt qua lắm, và tôi tin mình sẽ làm đc trong thời gian nhanh nhất có thể để sứng đáng với những người đã chia sẽ với tôi trong thời gian khó khăn này. Cám ơn các bạn!
  8. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có lí lẽ riêng bạn ạh.Bạn yêu cô ấy và mún đi đến 1 kêt thúc đẹp..........nhưng có ai nói mún giữ dc tình yêu phải cho nó đói càng đói thì mới mún yêu nhau nhiều hơn. Thời gian 2 năm bạn đã làm rất nhiều nhưng về phía cô ấy thì sao chỉ bik đón nhận mà thôi ... có ng quen nhau 5 năm 7 năm mà vẫn chia tay có khi còn đau hơn nữa...........ngay lúc này hãy để mình yếu đuối 1 lần nưã mún than cứ than mún gào cứ gào...........nhưng sau đó tự đứng dạy ............vết thương rôì sẽ lành........
    p/s : Không có gì là mãi mãi và mãi mãi cuộc sống là bất ngờ....
  9. scarlet21

    scarlet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ trong đời đều có cho riêng nó một giới hạn nào đó bạn à.Cái gì của mình thì là của mình thôi.Có lẽ một sớm mai thức dây cô ấy tình yêu ra đi thì mình hãy cho nó được tự do bạn à.
    Một nủa của bân chac còn ở đâu đó .Bạn hãy vui lên nhé.Biệt là ko thể 1 sớm 1 chiều nhưng tôi tin bạn sẽ hạnh phúc.Vì bạn là ngfươi đàn ông tốt.Toi cung da trai qua nhung phut giay dau kho khi ko the niu keo nhung bay gio toi da nhan ra.Ong troi ko xu te voi ai ca,moi nguoi deu co con duong rieng cua minh va khi ban di tren con duong do hay co gang di that cham rai,vung chac va chan thanh ban se tim duoc nhung gi can co.
    Chuc ban may man va nhieu niem vui.
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dạ đầu tiên,em không biết dùng từ nào,hơi bậy bạ nhưng cái từ này em nghĩ là anh em trong Box dùng là hợp lý nhất.Bác đừng ngồi đó mà Thủ dâm tinh thần làm cái gì,kiểm điểm bản thân thì cũng vừa vừa thôi,tìm ra cái mguyên nhân của nó là được rồi,xong đi tiếp...

Chia sẻ trang này