1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác nói mà em thất ngượng quá. Chẹp. 1 tuần trước khi chia tay tôi và nàng có đi chơi xa, tối khi nằm bên cạnh tôi nàng thủ thỉ nếu như anh phản bội em anh sẽ bị mất cái "ấy ấy" nhé, thề đi. Tôi mỉm cười và nói anh không bao giờ lo về tình cảm của mình anh tin vào nó nhưng cái điều anh sợ chỉ là em thôi, em còn trẻ con, còn ham vui quá. Hic . 1 tuần sau thì nhận được cái tin này. Đúng là cuộc sống phũ phàng, lòng người chẳng biết thế nào mà lần. Thôi thì đi mua tờ báo làm cốc cafe. Ngồi ngắm đường phố và cứng rắn lên.
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    tuyệt bác cứ thế.lấy lại tinh thần và lấy lại sự cân bằng của cuộc sống.Đáng nhé ra bác mở châmpnh ăn mừng vì nó không là vợ mình nữachúc bác mau khỏe,cuộc đời còn tươi mới lắm
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Xoa bo
    Được worldcup2006 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 17/05/2008
  4. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này e cảm thấy có rất nhiều uẩn khúc, bác nên điều tra lại rõ tất cả sự việc, e cảm thấy cô gái vẫn còn điều j đó giấu bác
    Còn nếu sau khi bác điều tra kĩ càng mà đúng sự thật là nó đã yêu thằng khác rồi thì bác nên mở tiệc ăn mừng vì may là bác đã ko cưới phải 1 đứa như nó. Cái thể loại ấy mà cưới về làm vợ thì trước sau j nó cũng sẽ cắm cho bác ko chỉ là 1 cái sừng đâu
    Nhưng trước khi chia tay bác hãy dậy cho nó 1 bài học đủ để cho nó phải đau và ân hận suy nghĩ cả cuộc đời. Con trai có thể quên nhưng ko bao giờ có thể tha thứ, bác hãy nhớ nhé
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy thích ông Nam Béo này nhé, nói nhiều câu rất chi là chuẩn
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu nào là mãi mãi, cũng không có nỗi buồn nào là vĩnh cửu.
    Tuy nhiên làm đàn ông đôi khi nên rộng lượng ...
    Loving is not how you forget but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on.
  8. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cũng chẳng cần điều tra làm j nữa. Tôi đi hỏi bạn bè cố ấy mọi người đều xác nhận là có, và chính cô ấy cũng nói với tôi là có. Tôi cũng đã cảm nhận đc tỉnh cảm nhạt đi. Và với lại tình yêu nào phải trò đùa, niềm tin đâu phải là cái để chơi. Nếu chỉ là cho đùa thì cũng không thể cho phét đùa như vậy.
    Khi tôi nói tôi đợi và tôi hỏi bạn cô ấy là anh còn nên đợi không vì tôi không muốn phải đợi trong vô vọng, bạn cô ấy bảo anh đừng đợi làm j nữa chẳng qua với cái thời gian đó chỉ là để cô ấy đến với thằng kia thôi. Tôi cũng thấy thế vì khi tôi nói là tôi chờ em để em xem xét lại tình cảm thì cô ấy bảo anh đừng liên lạc với em nữa, trong thời gian này em sẽ tiếp tục tìm hiểu thằng kia, nếu như chỉ là thoảng qua, thì em sẽ liên lạc lại. Nghe câu này đúng là chẳng còn j đau hơn.
    Hôm nay ra uống cafe lại có cảm hứng làm thơ mới chết. Các bác nghe thử nhé. Ngắn thôi. He he
    Ta yêu người sao người nỡ phụ ta
    Để cho cuộc tình mình phải phôi pha
    Ta tin rằng đời có nhân có quả
    Rồi có lúc người đau khổ hơn ta...
    Tôi đã đỡ đi rất nhiều. Cám ơn các bạn!
  9. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    1 lần này thôi đấy nhé Blue
  10. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hê hê,chú này nói như quan toà ấy nhể . Anh không đồng ý với cái vàng vàng của chú, đàn ông con trai lại đi trả thù một đứa con gái à . Bây giờ đồng chí này đang sốc, nãy giờ toàn sến (tình đầu mà), cố gắng lấy lại tinh thần rồi làm theo lời khuyên của bà chị taibayvạgió đi, đảm bảo chú quên ngay!

Chia sẻ trang này