1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là Blue chưa bào giờ yêu cầu 1 giai nào tha thứ
    Phụ nữ dễ tha thứ nhưng khó quên
    Hôm nay tự nhiên lại thấy văn thơ kinh. Tặng chủ topic
    TẶNG EM
    Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
    Như tim anh cũng vờ mình băng giá
    Như cơn gió qua vu vơ vội vã
    Lay chút tình xao xác lá vàng em.
    Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
    Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
    Nói chi em lời cầu xin tha thứ
    Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
    Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
    Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
    Nói với em một lời ta từ giã
    Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
    Anh bước đi không nhìn lại phía sau
    Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
    Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
    Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 16/05/2008
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 16/05/2008
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn.
    Tuy nhiên, việc này là về tình cảm, nên ko thể dùng lý trí để quyết định.
    Nếu yêu cô ấy, bạn hãy để cô ấy tự lựa chọn con đường của mình.
    Trước lúc quyết định xa bạn, chắc chắn cô ấy đã có suy nghĩ, và việc cô ấy lựa chọn là điều cô ấy mong muốn.
    Hãy làm 1 thằng đàn ông đúng nghĩa bạn ạ.
    Chúc vết thương mau lành.
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu, nó bỏ bác vì bác chỉ là 1 thằng đàn ông nhu nhược, chỉ biết quỵ luỵ và chiều nó. Hi vọng sau chuyện này bác sẽ tiến bộ, và hiểu mình đã sai ở chỗ nào :)
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mình thik cách nghĩ của bạn này.
    4 buổi gặp mặt có thể là quá nhanh và cảm tính nhưng biết đâu đấy chính là cái cớ để cô gái có thể hợp lý hoá lý do nhàm chán của mình với bạn chủ topic. 2 năm, 3 năm hay cả đời, nói ra thì kỷ niệm nhiều lắm nhưng nếu đã ko còn tình cảm (nghĩa) thì cũng chả có nghĩa lý gì.
    Tình đầu, có thể là tình yêu thật sự, cũng có thể là sự cảm tính. Sự cảm tính có thể ngắn hoặc kéo dài (vài năm) là chuyện bình thường....Và đến một lúc nào đó, 1 trong 2 nhận ra đâu là tình yêu, ai là một nửa phù hợp của mình.
    Vậy thì hãy để cô ấy ra đi. Điều ấy tốt cho cả hai. Bạn có thời gian suy nghĩ và hiểu mình hơn.
    Đấy là mình nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, trên cơ sở 1 trong 2 dù ko còn nhiều tình cảm nhưng vẫn bị yếu lòng, còn tình thương, còn day dứt trước tình cảm của người kia nên buông xuôi, để quan hệ kéo dài cho đến khi gặp một tình cảm mới.
    Tuy nhiên, với cách chia tay gây sock, tuyệt tình và lạnh tanh như của bạn chủ topic thì theo mình cô này ko phải là người tốt rồi. Vì:
    1. Nếu cô ấy yếu đuối, thương người hay vì tình cảm mà níu kéo quan hệ đến giờ thì cô ấy ko độp một nhát đòi chia tay với bạn chỉ trong vòng có một tuần đâu. Nói trắng ra là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, thiếu tôn trọng và trân trọng tình cảm. Hơi bạc bẽo
    2. Kiểu người cô này vừa mơ mộng vừa thiếu thực tế (gặp 4 buổi, ôm ấp, ko biết anh chàng kia nói gì mà đã nghĩ chuyện sẽ có tình yêu mới với người ta).
    Bạn chủ nên vui vì hai người đã giải tán. (tất nhiên là giờ thì bạn đang "vật" lắm, nhưng cái gì cũng cần có thời gian )
    P/S: Tớ ko đồng ý với cách phải dạy cho cô kia một bài học. Đàn ông cần rộng lượng, phụ nữ cũng cần vị tha. Mình xử người ta, vui được một lúc rồi lại nghĩ ngợi, dằn vặt. Để cuộc đời dạy đi.
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông luôn rộng lượng và có thể bỏ qua mọi lỗi lầm cho phụ nữ, nhưng riêng cái tội phản bội mình để chạy theo 1 thằng khác thì ko bg có thể tha thứ được bác ạ. Vì cái đấy nó thuộc về nhân cách và đạo đức rồi , ko còn là tật xấu nữa. Bác dùng từ trả thù là ko đúng mà phải dùng từ dậy cho 1 bài học
    Miếng ngon thì nhớ lâu, mà đòn đau thì mới nhớ đời
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đích thực , mịa các ông cứ nói như sách , nó phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.
    - 10 thằng đến 12 thằng đều chung quan điểm: Mọi cái có thể tha thứ và bỏ qua riêng léng phéng với thằng khác là chấm, đã chấm là phải hết
    - Câu muôn thủa vẫn đúng: lấy hàng về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm hàng
  7. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trước đó 1 tuần không có chuyện j xảy ra cả vì tôi cũng là 1 người khá hay để ý, thấy có j lạ là tôi hỏi ngay. Với lại như tôi nói trước lúc chia tay chúng tôi còn đi chơi xa với nhau. Lúc đó tôi chưa cảm nhận thấy có 1 điều j thay đổi cả, vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Đến khoảng 1 tuần vừa rồi tôi mới thấy cô ấy không quan tâm đến tôi, đi cũng chẳng nói j, hơi tí than mệt mỏi ... nên tôi mới cố hỏi thì cô ấy mới nói.
    Thằng mới kia kém tôi 2 tuổi hơn cô ấy 1 tuổi vẫn đang đi học, cô ấy cũng đang đi học, gia đình tôi định hè này sang nhà cô ấy nói chuyện, xin cưới, chúng tôi sẽ kế hoạch, rồi cô ấy đi học tiếp, vì cũng chỉ còn 1 năm là cô ấy ra trường. Tôi muốn cưới sớm vì cô ấy ở xa nhà, muốn cô ấy sang sống với tôi, tiện bề chăm sóc nhau.
    Cô ấy mới đi với thằng kia được 4 buổi hoặc có thể nhiều hơn mà cô ấy ko nói, hắn nói yêu cô ta cũng chỉ trong vài ngày đầu,và cô ấy nói cũng đã ôm ấp hắn và cảm giác giống như với tôi ngày xưa, mặc dù chưa nói yêu hắn(nói chung với tôi cô ấy ko còn cảm giác như thế nữa) , mới chỉ thấy hắn hay hay , Tôi hỏi sao mới chỉ 4 buổi đi chơi mà cô đã thế rồi, cô ấy nói em thấy thích. Hic . Tôi chẳng hiểu thế nào, như mình đang trong 1 trò đùa kinh dị vậy, và thế là tôi điều tra, thực tế là vậy, phũ phàng. Tôi cũng chẳng hiểu cái thằng kia sẽ nghĩ thế nào khi biết những chuyện này nữa. Ngay đến tôi còn thấy phát sợ.
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đùa mà là thật 100%
    Thằng kìa nó cũng chẳng nghĩ gì đâu, nó cũng chỉ vui vẻ 1 thời gian rồi sút thoai.
  9. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Việc làm đúng nhất : " Tôi cố gắng làm việc cố gắng đi học thêm để mong đc 1 ví trí làm tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn vững chắc cho đám cưới xắp tới"
    Việc làm sai nhất : "Trước lúc chia tay tôi có hỏi anh đã làm j có lỗi với em để điều này xảy ra. Cô ấy nói anh quá tốt với em... Tôi đã yêu hết lòng, khóa lòng mình để không dung động trước bất cứ ai và chỉ dành hết tình yêu cho cô ấy"
    Thường thì khi bị bỏ rơi ai cũng đi tìm hiểu xem tại sao em nó lại bỏ mình theo thằng kia => câu trả lời đã có ở trên. Và thằng kia so với mình thì thế nào, nó hơn gì mình - cái này chủ topic chưa miêu tả ra ở đây và chủ topic cũng chưa tả hết hoàn cảnh của cô ấy cũng như chủ topic. Nhưng tôi đoán là cậu cũng có thu nhập kha khá.
    Vì thế chỉ biết khuyên cậu chủ topic cứng rắn lên, quên con cáo ấy đi, tiếp tục làm việc và học tập của mình thật tốt => sẽ có nhiều lợi ích hơn hàng ngày gặm nhấm nỗi đau và mong em nó quay lại.
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cố quên rồi tìm em khác, nỗi đau rồi cũng sẽ vơi dần khi ta tập trung vào công việc, kiếm nhiều tiền rồi thành đại gia rồi thì khi đó gái đá không hết

Chia sẻ trang này