1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Và thằng kia so với mình thì thế nào, nó hơn gì mình - cái này chủ topic chưa miêu tả ra ở đây và chủ topic cũng chưa tả hết hoàn cảnh của cô ấy cũng như chủ topic.
    Hoàn cảnh của cô ấy và tôi thì cũng chẳng có j để ảnh hưởng cả, 2 nhà đều khá đầy đủ, bố mẹ làm ăn đàng hoàng, tôi thì cũng khá dễ nhìn, công ăn việc làm tử tế lương 6t/tháng. Còn cái thằng kia thì tôi chẳng thèm xét.(là sinh viên) Tôi sống hết mình với người yêu mà nó có thể dứt áo ra đi thì tôi coi thằng yêu nó cũng chẳng ra j.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    HaizZ ... Tráu là Tráu cũng hơi hơi nghĩ thế ... dạo này Tráu xem nhiều fim Hàn Quốc, đọc nhiều truyện khựa ... nên cũng ngẫm ngẫm ... vì Trú bảo lão kia cũng theo đuổi lại thik cô nhà lâu rồi thì fải ... hay nhỡ lão ý bị bệnh hiểm nghèo hoặc Sida giai đoạn cuối nhỉ ... nên lão ta mới van xin cô nhà rủ lòng thương ở bên cạnh lão ta cho đến khi lão ý chia lìa trần thế ... HaizZ ... dạo này Tráu cứ sến sến dở dở ương ương
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bó tay , "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Ta thì ta vẫn chưa nhận ra ta yếu điểm nào, địch thì ta "không thèm xét". Thôi đừng nói nữa, thêm buồn
    P/S: làm biếng cầm đá ném quá, anh em ném giúp cái
  4. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em cũng 1 lần goài, lúc đó em cũng bị say nắng như chị í. Bạn trai em đã lảm mọi thứ để em quay về. Nhắc lại chuyện xưa này
    CHo em xem những quà anh ấy tặng, rùi nhạc 2 đứa nghe lúc xưa.....
    Túm lại là bác cứ thử gọi cho chị ấy nhớ lại bác mới là ng chị ấy yêu chứ ko phải cơn say nắng kia
    óô lên bác nhá
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: ôi cái này ko chỉ là lãng mạn phiêu lưu nữa rồi. Vì đã thích phiêu lưu là người ta làm đến cùng luôn, chứ ko tỉnh táo đến mức chừa sẵn đường về thế này đâu.
    Cũng ko phải là đứng núi này trông núi nọ, vì đã biết núi kia thế nào đâu đúng ko, mới thấy hay hay thôi mà.
    Mà là thích chinh phục thôi.
    Bạn phải rất yêu, rất chiều bạn gái bạn, cô ấy mới có thể nói một câu mà vừa phũ phàng vừa trơ tráo như câu vàng kia.
    Ở bài đầu tiên, tớ định khuyên bạn là nên tha thứ cho cô ấy, vì tớ nghĩ cô ấy là type người lãng mạn yếu đuối nên mắc sai lầm cơ, nhưng vì cũng chả chắc cô ấy quay lại, nên tớ ko nói nữa. Tuy nhiên, đọc đến bài thì tớ cũng rút lại luôn cái ý khuyên bạn như thế rồi.
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thế là Kô nhà sn 87 à :)) 87 mà đã dựng chuyện cưới xin ... thì hơi sớm nhờ :-j .... Tráu 84 mà còn thấy mình vẫn trẻ con lòi ra ý ...
    khổ thật ... trẻ con, chưa ý thức, chưa biết xác định gì ... mà cứ cuống cuồng tính chuyện cưới hỏi ... nó sợ, nó chán, nó thần kinh ... hèn gì nó chả nghĩ quẩn chạy theo zai khác ... mà trú 84 ... nhưng nhìn cách post bài ... thì cũng chả nhớn là mấy, nhờ nhờ ... thôi nghỉ ngơi tu luyện thêm đi đã rồi hẵng tính đến chuyện cưới vợ nhớ :-j
  7. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xét giờ giải quyết j bác ? nó mới quen nhau đc 1 tuần đã yêu. thì biết j mà xét . Dấu diếm bác biết đc ko ? Vật chất không có j ảnh hưởng thì chỉ là nàng chạy theo tiếng gọi miền hoang dã thôi. Nghĩ thế cho nó lành, còn tìm hiểu để làm j đâu, để lại đau thêm à ? vì sự thật nó đã hiện ra trước mắt rồi đấy thôi.
  8. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai ép ai cưới bạn ạ, tất cả đều có hỏi ý kiến. Với lại bạn 84 bạn llà con gái, chắc chắn phải nghĩ xâu hơn tôi rồi. Tôi có thể thiếu kinh nghiệm nhiều, nhưng những cái tôi làm là theo tình cảm thực sự của mình.
  9. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn, nhưng tôi sợ khi quay lại bên tôi, đến 1 lúc nào đó nàng lại say nắng 1 lần nữa, chắc lúc đó tôi phải bò mấy năm mới đứng dậy đc mất. Niềm tin rất khó xây dựng nhưng phá bỏ thì quá đơn giản.
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    // HaizZ ... suy nghĩ của Tráu ko những xâu mà còn cả sâu nữa ... sâu là hông nông và xâu là có xâu chuỗi chứ hông rời rạc lẻ tẻ vụn vặt
    Tình cảm thì đến đứa mẫu giáo cũng có tình cảm Trú ạ ... nhưng còn fải xem tình cảm ấy nó thực tế ở mức độ nào ... và xét cả các yếu tố bay lượn xung quanh nó nữa ... tất nhiên chẳng ai cấm Trú cưới dù tình cảm Trú còn non nớt và chưa sâu ... nhưng hãy cố gắng cưới khi mà tình cảm nó trưởng thành và chững chặc 1 chút ... tình cảm của Trú với Kô nhà chắc ko còn trẻ con , nhưng mới đang độ dậy thì ... nên tâm sinh lí còn chưa ổn định, thành ra mới dở dở ương ương thế đấy ... Nói chung bài học được rút ra sau chuyện này là tình yêu của Trú và Kô chưa đủ sâu nặng và chín chắn để tiến đến chuyện cưới hỏi. Vậy thôi

Chia sẻ trang này