1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Uh! Bạn nói đúng, với tôi tôi nghĩ là tôi đủ rồi, nhưng người kia thì chắc chưa. Nhưng thôi, cuối cùng cũng chỉ là 1 kẻ phản bội. Đau đớn chi cho thêm tủi thân mình. Tối ra làm vài chén ăn uống tẩm bổ, uống tí cho dễ ngủ đỡ đau đầu, 2 ngày rồi chỉ toàn sữa và thuốc lá, Mệt mỏi. Phấn đấu cho ổn định tâm lý, thứ 2 còn bắt đầu chiến đấu công việc.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Công bằng mà nói, các chú ngu bỏ mẹ. Cái léo gì cũng nhận lỗi về mình. Con bồ bỏ theo giai, chẳng ông nào dám lớn tiếng cho nó một bài học. Yêu một người 2 năm, phịch nhau nhầu nát cả chăn ga gối đệm. Tình cảm 2 năm khác hẳn với tình một tháng. Gì thì 2 bên đã hiểu rõ về nhau, dcm, mới đầu thấy thằng kia hay hay, chưa rõ ông bà ông vải nhà nó có tiền sử bệnh down, hay máu trắng, ung thư gì không, nhẩy bổ ra giở quẻ đòi chia tay. Làm thế đúng là vô liêm sỉ , cạn nghĩ. Mấy ông không nhổ vào mặt nó, lại đi nhận hết lỗi về mình.
    "Anh gây nên tội lỗi gì mà em bỏ anh" eo éo eo éo. Tôi thấy xấu hổ thay cho các ông.
    Đã nói bao nhiêu lần, yêu gái đến mấy, vẫn phải bồ bịnh, chăn rau,. Sau này mệnh hệ gì,còn chuyển phỏm.
    Ông chủ topic hầu hạ nó suốt. ( kể cả đã xxx )Đến khi nó bỏ theo giai. Thì tiếc cái công anh nuôi cò, tiếc luôn cả cái công làm lại từ đầu.
    Chưa kể đến danh dự.
    Một số thằng sinh viên thời đại mới thoáng lắm, cửa gái dù rộng toang hoác ra, tụi nó vẫn khoái cảnh con bé quằn quại bên dưới và khuôn mặt đau khổ của thằng bồ trước.
    Bệnh của ông chủ topic chữa đơn giản lắm. Kiếm tìm cưa em mới ngay, cưa được một thời gian, phịch luôn và duy trì 3 nông một sâu, quan tâm 1, hờ hững 3 cho tới ngày cưới....
    đợi sau vài tháng nữa con ôn quay lại khóc lóc, đưa lên giường quất cho một trận rồi bảo " Em bỏ anh khi trước, anh đã rất đau. Em bỏ anh theo người khác không được, em cũng đau. Anh đã có người mới thôi thì đừng làm nhau đau thêm lần nữa" ( Câu này tôi vừa học xong của bạn gì quên mất tên, bạn gì ơi hới vào confirm hộ cái, mình quên tên tác giả rồi )
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    ghê, cái lý luận đâm chém của cậu ngày càng lợi hại, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thật sự cậu đã trở thành thiên hạ vô địch bộ môn này rồi đó, ngưỡng mộ ngưỡng mộ.
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Oh, giờ mới nghe cái định luật này, ông bạn dùng nhiều động từ mạnh quá
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ghê, cái lý luận đâm chém của cậu ngày càng lợi hại, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thật sự cậu đã trở thành thiên hạ vô địch bộ môn này rồi đó, ngưỡng mộ ngưỡng mộ.
    [/quote]
    Dạ, không dám ạ. Các bác nhiều khi cứ lý luận chiết da, em ít học, vốn từ chỉ trong vòng 600 chữ, không dám gọi là lí luận. Gọi là học mót một ít của tiền nhân đem ra làm sở trường.
    Vả lại thời buổi này thiên hạ đại loạn, khó lường trước việc gì lắm.
    Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    con gái mà quan hệ thể xác rùi thì gọi là đàn bà , mà đàn bà thì việc thích 1 anh hay nhiều anh vì thấy hay hay thì chẳng có gì đáng nói
  7. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    mà cái bác chủ topic này ỉ ôi mệt nhỉ , cái loại đấy thì vứt vào sọt rác đi
  8. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi cafe với thằng bạn, thấy nó truyền đạt lại, là nàng chách tôi nói quá lời khi biết chuyện nàng bỏ tôi theo thằng khác. Bảo rằng nàng qđịnh vậy là đúng đắn. Hic. Theo các bác cái tôi nói nó là con đ... có sứng đáng ko? liệu có đau hơn cái nỗi đau mà tôi đang phải chịu ko?
  9. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Con gái thế này mà chả thấy đồng chí nào lên tiếng " chửi" cả, thế mà anh em cứ vợ 2 vợ 3 là cả box vào thi nhau chửi và khoe nhân cách mình tốt đời đẹp đạo, lên án thói hư tật xấu. Mẹ, toàn những thằng gà què quanh quẩn cối xay.......................
    Sự việc nó thế rồi thì thôi chứ làm gì mà chủ topic sến thế, chờ đợi quay lại để mọc thêm cái sừng à??? Bác lại bị rơi vào trạng thái mị gái giống em 2 năm truớc rồi.........giờ thì em đang muốn đc như bác.....
  10. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Liệu có con nào trơ chẽn đến nỗi có thể nói rằng : em cần thời gian xem xét lại tình cảm những sẽ vẫn tiếp tục tìm hiểu thằng kia, và sẽ quay lại với mình nếu như tình cảm đó chỉ là con gió thoảng qua. Tôi uất, tôi nói nó là đồ con đ... giờ nó quay ra trách tôi, đáng lẽ khôg nói thế thì anh có thể có 1 cơ hội. Nó quyết định vậy là ko sai lầm. Mịa tôi phải nói uh em đi tìm hiểu thằng kia đi anh chờ chắc. Đúng là mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Bước khỏi cuộc đời tao cho nó nhanh. MK

Chia sẻ trang này