1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ko tẩn cho là may rồi Bác nói thế là bình thường. Vì bác đang uất
    P/S: bác chủ topic chú ý để tâm sửa chính tả.
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà bác khoảng được mấy điểm ?
  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    càng cố níu kéo chỉ thêm đau lòng....càng mất điểm hơn...
  4. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ Topic chắc cũng ngộ ra rồi, thấy post bài quyết tâm như thế mình cũng thấy mừng.
    Nói thật chứ con trai cũng chẳng có mấy thằng xử sự được như con bạn gái cũ của cậu đâu. Miẹ, cứ như là nó ban ơn TY của nó cho cậu ý.
    Giải tán khẩn trương và đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chủ topic nên kết hợp 2 trường phái của Cong050 và Chanquayxoan rồi rút ra con đường cho riêng mình.
    Ngòai ra có thể đi tập tennis, lương 6tr là đánh đc rồi đấy. Đánh xong, làm cốc bia với anh em là quên tiệt chuyện gái gú
    Ở nhà lắm lại sinh nghĩ lắm chuyện
    .
  6. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Zai thì mang tội yêu ít.Gái mắc tội yêu nhiều.Cả 2 đều đáng cho đi cải tạo.Lượn đê bác, 84 còn trẻ chán.À mà dạo này mình gặp nhiều gái đong đua cao thủ thế.Có chút vốn lliếng phòng thân, ko thì thương tích đày mình.
  7. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    vừa mới đọc xong chiến dịch cưa cẩm của bác Cáp thấy hồi ấy bác Quẩy còn trong trắng ngây thơ, mấy lần giơ tay phản đối chuyện phang phịch bem bem . Thế mà giờ đã thấm nhuần tư tưởng xúc than của bác Cáp tự bao giờ . Dù sao cũng thích cái kiểu của bác, có chí khí lắm , hỏi khí không phải bác đã luyện được "long sàng thần công" của bác ấy chưa ? chết cười với cái vàng vàng của bác
    Được ttt378 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 17/05/2008
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em ý nói mấy câu đấy thì em ... chúc mừng bác. Bác đau 1 tí song tỉnh ngộ rồi.
  9. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    **, con điếm, em viết bài chửi dài cực nhưng dis mạng back lại mất mẹ nó luôn. Ai đời có đứa con gái trơ trẽn đến thế là cùng. Bác chủ topic cho nó lượn đi, 2 năm chẳng là cái gì hết. Đừng lụy vì cái con mất nết đấy rồi mất tư cách cánh đàn ông ra. Chào thân ái và quyết thắng.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    A di đà phật, oan oan tương báo chừng nào mới dứt. Có mỗi một đứa con gái làm phản mà cậu đã đánh mất bình tĩnh rồi, cậu chửi vậy chứ chửi nữa cũng chả ăn gì vào đầu gái của cậu. Chỉ sinh thù hận miên miên. Dù gì cũng vài năm phang phịch. Lúc lên đỉnh cũng đã từng cũng nhau hú huýt. Giờ em nó chưa đứng đường, chưa được bao tháng, chưa lãnh tiền bo, cậu chửi em nó là con đ... thì em nó phản đối là phải. Cậu nói em nó là thứ 2 lòng, thứ lăng nhăng, mất nết, có khi em nó còn chạnh lòng, chửi phải chửi cho đúng, chửi sai nó nói mình thiếu hiểu biết, nó phản đối là phải rồi.
    Mà anh nói này. Vài tháng nữa ý mà, có quằn quại, ***g lộn lên muốn rút lại lời nói cũng chả được nữa. Rồi vài năm nữa muốn gập em nó chào một tiếng như bạn bè cũng chả làm được. Thôi cậu chọn con đường thù hận thì tớ chẳng còn gì giúp cậu được. Nhưng sống với sự hận thù trong lòng không phải càng đau đớn sao, thiện tai, thiện tai.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 17/05/2008

Chia sẻ trang này