1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác cong050 ngộ tính cực cao, em với bác chủ tô bích người phàm mắt thịt lỡ lời buông tiếng dí-diếm làm ô uế sự thanh tịnh của bác, lỗi quá, lỗi quá. Nhưng em vẫn muốn nói tsb con đĩ, gái kiểu đấy đ.eó khinh là đ-éo được. (em nói chung cho cả thằng giai nào fò & bựa như con đấy nhé).
    Em khẳng định bác chủ topic nên cho nó cuốn xéo khỏi cuộc đời bác, nếu bác có cái tâm bồ tát muốn cứu khổ cứu nạn, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại thì sau bác nhục hơn cũng phải cố gắng mà chịu nhé, bồ tát mà. **, vẫn yêu nhau nhưng vẫn tìm hiểu thằng kia để xem chọn ai hơn, nghe đã thấy lộn ruột, không ngửi nổi rồi.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thiện tai.. sao các cô chúc ác mồm miệng thế.
    Chú Minh hãy cố lên, đưa cái mẹt ra và tiếp tục mài vào cái sừng tình yêu 2 năm tuổi. Sao các cô/chú không nghĩ em nó đang bị bịnh.. như ung thư chẳng hạn. Vì biết bịnh nặng k qua khỏi, và cũng để chuẩn bị cho việc "ra đi" của mình.. có khả năng gái nó giả bộ như thế để đẩy chú Minh ra xa. Chớ thiệt tâm trong lòng gái rất đau khổ, và còn thương chú Minh nhiều lắm..
    Còn 1 khả năng cực hiếm nữa là.. gái đã gặp một tay lãng tử nào đó cỡ anh => nên 2 năm của chú sao có thể sánh nổi với 2 tuần của thợ.. kưa
    Tiện thể cho hỏi thăm: có chú nào nói về cái vụ quần vợt ở trên đó. Lương trên 6tr là đủ chơi rồi hả chú.? Chú cho anh vài 3 cái địa chỉ sân banh ở Sgo`n.. nhớ cho địa điểm nào hay có gái vào oánh. Chổ nào có mấy mà già trầu vào múa thì khỏi cho.

  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    éc....bác tể tướng lâu ngày bế quan xuống núi ạ....ngồi hóng 2pic cái...
    Mà chuyện yêu ngưòi này vẫn đi tìm hiểu người khác là bt mà....thế bác jai nhà ko thế ạ....
  4. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng chọn con đường như bác nói. Còn lúc đó em uất em nói thế mà theo em thì nói như bác cũng khác j nhau đâu, em cứ nói ít chữ nhưng đủ nghĩa là đc. Mà đáng lẽ em éo phải nói j. Em chẳng thù hay hận j cả nữa , em chỉ thấy mình thật dại khi đặt niềm tin vào nó. Giờ chỉ thấy mình ngu chứ chẳng hận hay thù j cả. Còn chuyện mấy tháng j đó (có quằn quại, ***g lộn) nếu thế thật thì em đúng là thật đáng khinh không đáng để đăng bài xin ý kiến anh em , hay chào nhau, bạn bè thì nói thật nó có đáng tôn trọng đâu để mà làm điều đó.
  5. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói như phim HQ vậy(mấy em bị bệnh hiểm nghèo đòi chia tay), nhưng nếu thế thật cũng éo đưa danh dự của nó ra làm lý do(lăng nhăng bồ bịch mà em đã điều tra là có) . Em yêu nó quan hệ với cả gia đình nó, nó có bệnh mà em ko biết mới là lạ. (Còn 1 khả năng cực hiếm nữa là.. gái đã gặp một tay lãng tử nào đó cỡ anh => nên 2 năm của chú sao có thể sánh nổi với 2 tuần của thợ.. kưa -bác tự tin quá đấy-)
    Còn xin lỗi bác em ở HN ko biết địa điểm sân trong SG mà lắm gái đâu ạ.
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chà vào đến topic này mới được diện kiến các bậc tiền bối của TVTY, tại hạ là hậu bối đọc đến bài của 2 bác quả thấy có phần khâm phục và mở mang
    @ to Cong050: Bác quả là người có tấm lòng bồ tát, từ bi hỉ xả. Thế nhưng bác đã nghe bác Hồ nói j chưa: Chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới
    Đàn bà còn ghê gớm hơn cả thực dân Pháp bác ạ, càng nhân nhượng càng chiều chuộng thì càng ko biết điều và đỏng đảnh. Mà đàn ông khi mà rộng lượng quá, khi mà khoan dung quá sẽ bị coi là nhu nhược thậm chí là 1 thằng hèn đấy bác ạ. Điều quan trọng là : Phải biết yêu thương đúng lúc và tàn nhẫn khi cần
    @ to tetuong: Quả thực là lúc đầu e cũng nghĩ như ý kiến 1 của bác đấy, và có dặn bác chủ topic là phải kiểm tra cân nhắc thật kĩ vì e thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc. Nhưng sau những giải trình của bác chủ topic e thấy chuyện đấy là thật nên vẫn giữ nguyên ý của mình là. Phải cho con bé ấy 1 bài học
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    vừa mới đọc xong chiến dịch cưa cẩm của bác Cáp thấy hồi ấy bác Quẩy còn trong trắng ngây thơ, mấy lần giơ tay phản đối chuyện phang phịch bem bem . Thế mà giờ đã thấm nhuần tư tưởng xúc than của bác Cáp tự bao giờ . Dù sao cũng thích cái kiểu của bác, có chí khí lắm , hỏi khí không phải bác đã luyện được "long sàng thần công" của bác ấy chưa ? chết cười với cái vàng vàng của bác
    Được ttt378 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 17/05/2008
    [/quote]
    Chẳng giấu gì bác, em và bác Cáp ở Hà Nội, mấy lần giao lưu thì mới biết em và bác ấy cùng nghề nghiệp, cùng là dân kế toán kiểm toán nhà nước, nên thiên hạ vô đối. Bọn em đang đợi thời, mai này lên làm tổng kiếm toán thì sẽ diệt hết các loại FMU,.v.v nêu cao 4 chữ, Thanh, Liêm, Chính, Trực. Hê hê tất nhiên là không tránh được câu trong chánh có tà. Dùng tà đạo để triệt ma giáo. Lúc nào rảnh em sẽ bàn sau.
    Trở lại vấn đề của bác chủ topic, tóm lại bây giờ chủ topic muốn gì ? mấy bài gần đây bác chủ gân cổ cãi thầy cãi thợ, làm bọn tôi không biết bốc loại thuốc nào cho bác nữa. Bác nên nhớ là anh em trong Cốc này hết sức nhiệt tình. Nên bác phải cám ơn là đã đăng vấn đề đúng nơi đúng chỗ rồi đó. Tôi thề với bác, bác mà đăng bài bên Tình bạn thì thì muôn đời không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn.
    Mọi người nói nhiều, bác không phải tự kiểm điểm xem mình mắc lỗi gì đâu. Tôi nhìn qua bác là tôi biết. Tàng tàng bậc trung, kinh tế gọi là so với người khác có khá hơn một chút, đủ sức bao mấy thằng bạn đi đánh Cầu Lông, ( tenis bỏ qua đi, chơi Golf mới là đẳng cấp ).
    Trình độ cưa trung bình yếu, là thợ cưa thì chẳng bao giờ lan tăn vì vụ này. VÌ thợ cưa thường bỏ it sức mà thu lãi nhiều. Như tôi chẳng hạn, một lúc vài em mà sâu đậm phết, rủi ro c bị thằng khác vợt, cũng coi như đứt cái móng tay. Không thù, không oán, vì không kì vọng.
    Củng cố thêm quan điểm, bác tìm cưa ngay một em khác, hơi mất thời gian để cưa lại từ đầu, nhưng cuộc sống là vận động, không được lười.
    Đồng thời, tiếp tục cơm nắm muối vừng đợi thằng lãng tử sinh viên kia lộ hết chất, bỏ em bồ. Bác quay lại, muốn xử thế nào thì xử, xong việc đá sang cho thằng khác hoặc anh em tập cưa trên này vào xâu xé.
    @ bác tể : bác cưa 2 tuần giỏi quá, thằng đệ em cưa mất 8 tuần mới đổ. Bác có phụ gia gì không mà đẩy nhanh được tiến độ thế ? Hôm nào cho anh em một ít.
  8. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Haaaaa ... công nhận kỹ thuật ném đá trong này cao thật, đại ka này sức đề kháng cũng yếu, mới bị ném đá 1 tẹo mà đã ức sung máu lên rồi ...
    .
    .
    Chuyện của Kô Trú là có duyên mà hông có fận đấy ... ừ thì gái nó trơ trẽn, ừ thì ko ko chung thuỷ, biết vậy ... nhưng dù gì cũng đã từng yêu nhau, giờ quay ra chửi bới, hận thù nhau làm gì ... Trú ức, Trú chửi chỉ tổn thọ Trú, chứ Kô kia chả ảnh hưởng gì, công nhận hông ... Kể cả bây giờ ko có chuyện quay lại với nhau nhưng Trú cứ đối xử bt với Kô, tốt với Kô ... rồi sau này mỗi khi Kô tĩnh tâm, Kô nghĩ lại, Kô sẽ thấy dằn vặt và nuối tiếc ... có khi cảm giác hối hận sẽ xuyên suốt cả đời ý ... đấy mới là cách trả thù cao tay nhất Trú ạ ... con gái yêu bằng kỉ niệm và lỗi lầm
    .
    .
    Chuyện mới xảy ra, tinh thần Trú đang hông ổn định nên suy nghĩ còn hoang mang ... với 1 thằng đàn ông thì bãi nước bọt nhổ đi, đeck bao giờ thèm liếm lại ... tốt nhất bây giờ Trú nên chuyên tâm vào làm ăn đi ... 6T cũng chưa fải là nhiều đâu ... sau này kiếm được nhiều tiền, thiếu quái gì gái xinh, ngoan hiền, gia đình tử tế nó chạy theo ...
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ui tình yêu ! . khổ thân chủ pic , thể loại gái này chả còn gì để nói ,chắc chắn ả cũng không có kết quả gì hay ho cả . vài bữa rồi nguôi ngoai thôi , dính trưởng đau vầy tương lai nội công hơi bị thâm hậu .
    to tất cả anh em : híp híp híp và híp
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gửi tất cả các cậu có cái đầu nóng: Các cậu nói không sai tẹo nào, quyền chửi là quyền của mình, mình là thằng được trời ban (quên, là thằng kia ban ) cho cái quyền chửi đó. Các cậu chửi em nó rất là đúng, rấttttttttttt là chính xác. Nhưng ..... chẳng giải quyết được gì cả, chỉ thoải mãi cái sự sướng miệng thôi. Tớ cũng chẳng nói là các cậu nên độ lượng tha thứ, nhưng có nhiều cách trả thù tốt hơn nhiều. Chắc các cậu ai cũng một lần nghe câu chuyện này rồi:
    Một thằng nhóc chăn trâu, đang trèo lên một cái cây, nó thấy một ông quan đi qua, thằng nhóc vạch ku đái lên đầu ông quan. Ông quan đấy là một ông quan văn, ổng gọi nó xuống, chẳng những không la rầy mà còn thưởng tiền cho nó, nói nó làm vậy rất là đúng, rất hay. Bữa sau, cũng thằng nhóc đang trèo cây, nó lại thấy một ông quan, và lại đái lên đầu ổng. Nhưng lần này là ông quan võ, ổng gọi nó xuống, nó vẫn tưởng được thưởng, nhưng ông quan võ chém nó bay đầu.
    Gái nó ngu thì kiếm cách cho đời nó nát luôn, chứ chửi nó xong, nó quên đi, phí nước bọt. Các cậu biết vì sao gái làm đĩ được không, vì khi làm chuyện đó nó được thưởng, nó thích phần thưởng nên dần cuộc đời biến nó thành đĩ. Các cậu muốn em gái nào dần bước vào con đường đó thì cứ dùng phần thưởng để lên giường với gái, làm khéo chút, dần dần ăn quen nhịn không quen, sẽ có ngày ra đứng đường thôi

Chia sẻ trang này