1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh1984, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng gọi nhau là người yêu, nói gì cũng đã từng đầu ấp tay gối. Giờ có giận mà chửi thì sự đời nó cũng đã rồi, có thay đổi được ko? Để lòng hận thù thì sẽ ko bao giờ thanh thản mà tìm thấy hạnh phúc đâu, sống vậy liệu cô kia đau khổ hay anh đau khổ? Gieo gì gặt nấy, có quy luật cả rồi.
  2. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    To chanquayxoan : Trở lại vấn đề của bác chủ topic, tóm lại bây giờ chủ topic muốn gì ? mấy bài gần đây bác chủ gân cổ cãi thầy cãi thợ, làm bọn tôi không biết bốc loại thuốc nào cho bác nữa. Em không hề có ý như thế, em có nói j đâu mà bác lại nghĩ vậy. Mà ngược lại em rất trân thành cám ơn anh em là khác.
    Trình độ cưa trung bình yếu, là thợ cưa thì chẳng bao giờ lan tăn vì vụ này Em không phải thợ cưa.(em là dân kỹ thuật chỉ thẳng và thật chứ không thích loằng ngoằng)
    Còn tất nhiên giờ em sẽ làm như anh em nói, quên đi, sống vận động hơn ko thù hằn cũng chẳng mong chờ j từ phía đó cả. Em đã mua vé bơi tháng rồi, tập thêm chút thể hình... Biết rằng mọi thứ cần có thời gian, thêm sự quyết tâm là được. Còn em cũng không muốn lấy ai lấp vào ai, hay đợi cô ấy bỏ thằng kia quay lại.
    Chuyện của Kô Trú là có duyên mà hông có fận đấy ... ừ thì gái nó trơ trẽn, ừ thì ko ko chung thuỷ, biết vậy ... nhưng dù gì cũng đã từng yêu nhau, giờ quay ra chửi bới, hận thù nhau làm gì ... Trú ức, Trú chửi chỉ tổn thọ Trú, chứ Kô kia chả ảnh hưởng gì, công nhận hông ... Kể cả bây giờ ko có chuyện quay lại với nhau nhưng Trú cứ đối xử bt với Kô, tốt với Kô ... rồi sau này mỗi khi Kô tĩnh tâm, Kô nghĩ lại, Kô sẽ thấy dằn vặt và nuối tiếc ... có khi cảm giác hối hận sẽ xuyên suốt cả đời ý ... đấy mới là cách trả thù cao tay nhất Trú ạ Trú nghĩ cháu nói đúng đấy. Thôi thì cứ kệ để thời gian xóa nhòa vậy. Hận thù lòng cũng chẳng thanh thản càng khó quên.
    Thôi em nghĩ là close cái topic này của em được rồi, cám ơn các bác đã bên cạnh em mấy ngày qua. Với những lời khuyên, tình cảm, em tin mình sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Trân thành cảm ơn các bác 1 lần nữa !
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh sáng suốt khi nguy nan. Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận. Tu thân chưa xong hai câu này thì cơ bản chưa làm đc gì bác ạ
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sáng suốt
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    May mà bác ngộ ra đấy! chứ cái loại con gái / trai nthế thì k bao giờ chấp nhận đc. hứa thì hay lắm, cái mồm dẻo như kẹo. Bác có chờ đợi hay níu kéo cũng thế mà thôi. Nó đã phũ rồi. Ng ta chỉ làm đc như thế khi ng ta k còn y nữa. T/c 2 năm đánh đổi = mấy buổi đi chơi. kể cũng đau thật.
    Đời là thế!!! Tốt nhất đừng y hết mình và tin tuyệt đối.
  6. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà cũng đừng thù hận gì nhé!
    Mệt ng` ra, đã qua rồi cho qua.
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chủ 2pic đã lập để ae trong box có cơ hội xì pam và hóng hớt ý kiến cao nhân.... 1 lần nữa xin cảm ơn...
  8. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ngày xưa khi nàng mổ mắt tôi dìu nàng đi qua từng viên gạch.
    Mỗi lần nàng ốm tôi luôn ở bên, lau cho từng giọt mồ hôi, thay cho từng cái áo..., đút cho em từng thìa cháo..., mỗi lần nàng nhớ nhà tôi lại nắm chặt tay thủ thỉ vào tai, có anh đây rồi... rất nhiều kỷ niệm gắn bó bên nhau. Nhưng thật buồn vì nó có cái kết bi thảm thế này, và cái cách đối sử quá tàn nhẫn. 4 buổi mà có thể xóa hết từng đấy thứ thì chẳng còn dám tin vào em nào nữa. Xin lỗi các bác vì buồn quá nên em hay than thở, em cũng chẳng tiếc công nuôi cò đâu, nhưng nhiều khi em chỉ tự hỏi ko hiểu cái tình người, tình thương của nó có ko ? hay nó nằm đâu nữa.
    Các bác zai(gái) nhớ nhé, đừng phạm sai làm như em, các bác gái(zai) cũng hãy đừng phũ như em này. Mong rằng khoảng 1 vài tháng nữa, em lại có thể bình tâm có khi lại lên đây khuyên nhủ 1 vài người đã từng rơi vào tình trạng như em ý. He he . Tự tin lên nào .
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    biết đâu chị kia bà con Tào Tháo "thà để ta phụ người cứ quyết ko để người phụ ta"
    biết đâu chị có điều khó nói , làm thế để anh hận chị , thươg chị quá , cùg là đàn bà con gái với nhau cả mà
    mà em nói thật , người bất nhân dồn ta đến chỗ bất nghĩa , cũg bất đắc dĩ mới phải phũ với nhau thôi
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    nhận biết được vậy là rất đáng quý rồi
    quan trọng bây giờ là ghi nhớ kĩ lời của các cao nhân ... rồi xoá ngay topic này đi :)) ... để lại chỉ càng quyến luyến, dằn vặt thôi quên nhanh được cái gì thì quên , lock
    // tốt nhất là nên mở 1 topic tuyển gái, xin ý kiến để lấy lại tinh thần mà chiến gái mới ... mẹ Tráu bảo gái (zai) là liều thuốc giảm đau thương hữu hiệc nhất

Chia sẻ trang này