1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tui gỡ rỗi các ban ơi đang buồn nè

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fromuranus, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fromuranus

    fromuranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giúp tui gỡ rỗi các ban ơi đang buồn nè

    Tôi đã yêu môt cô gái đươc 9 tháng rồi mà tôi không dám ngỏ lời vơi cô ta ( bởi vì có mot lần tôi ngỏ lời thì cô ta bao là anh đừng nói nữa em không nghe dâu thế là từ đó cho tới nay tôi không dám ngỏ lời.Tình cảm của tôi dành cho cô ta thi` cô ta đã cảm nhân đươc và nhiều hành đông cua cô ta cung cho tôi biêt rằng cô ta cũng co tinh cảm với tôi .tôi yêu cô ta lắm và không dám ngỏ lời bởi vì sợ cô ta phủ đinh thì tôi không chịu nôi cơn sôc này .( Cô ta lúc chùng lúc căng nên tôi không biết làm sao nũa )Tui buôn lắm
    Các bạn ơi giup tui với

    Nguời không mang họ
  2. s2127796

    s2127796 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cứ kiên trì theo đuổi theo một cường độ nhất định , dần dần cô ta sẽ thấu hiểu bạn quan tâm cô ta .
    Cô ta lúc chùng lúc căng nên tôi không biết làm sao nũa --> đùng lo lắng , female mà
    Đừng dành hết 100% tình cảm cho cô ta ( phần lớn mọi người làm thế) , nếu bạn không muốn suddent dead
  3. fromuranus

    fromuranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui đến nàng chơi rồi nàng bảo ,anh đùng bao giờ tăng quà cho em nữa (thực ra tui cung đâu có tăng gì to tat đâu 20/10 tui chỉ tăng cho nàng 1 bông hồng có gai & 1 lọ nước hoa thôi ) rồi nàng bảo là em không xứng đáng với anh đâu em không tôt như anh suy nghĩ đâu ,em sẽ làm cho anh thất vong ,rồi tui bảo là em ạ chỉ có một mình em thôi ngoai em ra anh không yêu ai hết chỉ cần em gật đầu vơi anh thì anh sẽ chờ em suốt đời.Em bảo anh phải làm sao cho em dể em hiểu tình cảm của anh danh cho em,thế là em bao anh không cân làm gì cả .Tui không biết em thử thách hay em noi thât nữa ,tâm trạng của tui luc đó buồn vô hạn .Nghĩ lai trông buồn cươi lắm .nhưng mà mỗi lời noi của nàng toan là lời từ chôi nhưng trong lời từ chôi lại rât yêu tui không hiểu nổi nưa.cácbạn ơi đây có phải là những lời tử thách không hay là nang noi thật ?các bạn ơi giúp tui với tui buồn lắm
    Nguời không mang họ
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói thật đấy, mình nghĩ thế! Cô bé đó chưa (hoặc không) yêu bạn đâu, mà chỉ muốn bạn là một người bạn thôi. Nếu bạn xử sự không khéo thì sẽ làm cho cô bé đó buồn và sẽ có thể dẫn đến mất một tình bạn đấy.
    Dĩ nhiên là bạn thể hiện như thế thì người ta cảm nhận được tình cảm của bạn rồi, nhưng có lẽ người ta vẫn chưa tin bạn lắm và vẫn chưa hiểu bạn lắm, chỉ hiểu tình cảm thôi thì có lẽ chưa đủ để yêu, mà 9 tháng thì chưa thể nói lên được tình cảm như thế nào.
    Mà dù có thế nào thì cũng đừng nên sốc, chỉ nên buồn thôi và sau đấy thì hãy hạnh phúc vì dẫu sao cũng có một người để cho mình thực sự yêu. Đừng có yếu đuối quá, con gái họ cũng không thích con trai yếu đuối đâu và như thế thì hãy làm những gì đấy, hoặc hãy nghĩ những gì để luôn có một hình ảnh tốt về mình trong lòng người mình yêu.
    Xuong_rong_78
  5. fromuranus

    fromuranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn ! Nhưng bây giơ thi lai khác rồi các ban oi , cô ta cứ trêu tôi đủ các kiểu làm cho tôi bức xuc lam rồi côta cư mỉm cười .và cô ta co nói với người bạn la cô ta đã mềmlong f với tôi rôi .Thực ra tôi là người trong cuôc nên không biêt gì nữa cả ,tôi chỉ hy vong tất cả sẽ tôt đep
    Nguời không mang họ
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc!
    Xuong_rong_78

Chia sẻ trang này