1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tui với .Làm sao để hạ được đồn có nhiều dịch bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi supersdream, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Giúp tui với .Làm sao để hạ được đồn có nhiều dịch bây giờ ?

    Mình là một boy. Kính thưa các bậc tiền bối đã từng hạ được đồn có nhiều địch và những bậc tiền bối từng là đồn mà lại có nhiều địch tấn công .Em xin kể chuyện của em như thế này cho các bác nghe ,mong các bác nhón tay làm phúc tư vấn cho .Em vốn là dân bách khoa .Khi vào học bị thầy cô oánh cho te tua nên không có time để gái mú gì cả, vì thế nên em khá thô ,và mù tịt về con gái .
    đầu học kì nay con bạn em nó giới thiệu cho em bạn cùng lớp nó học ở một trường cao đẳng ở quê. Ban đầu bọn mình nhắn tin rất tình cảm ,nhưng sau này có vẻ nhạt dần các bác ạ !thì ra đã có một thằng gián điệp ở cùng lớp em này đột nhập và tấn công em này .Mà mị kíp .Thằng này kém tuổi em nhưng mồm nó dẻo lắm ,lại tâm lý nữa .Kè Kè với em suốt thôi. Mình thì lại ở xa nữa ,thế mới thảm .Mình gọi điện thì em vẫn niềm nở nói chuyện với mình ,mỗi tội em ấy bây gìơ ít nhắn tin lại cho mình mặc dù mình hay nhắn tin cho em ấy .
    MÌnh gặp mặt em ấy hai lần rồi cũng chỉ hỏi han bình thường về học hành và gia đình thôi chưa có gì gọi là cưa cẩm cả .Tiện thể em hỏi thêm là tại sao khi em nói chuyện và nt cho em thì rất tình cảm ,còn khi mói chuyện trực tiếp với em thì lại không tình cảm lắm ?
    cuối cùng em xin các bác góp ý nhiệt tình cho em để em sớm được hạ sơn .Nếu thành công em xin cảm ơn và hậu tạ
  2. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Chưa có địch đâu bác , chúng nó cũng chỉ "nhăm nhe " như bác thôi.
  3. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Ối zồi ôi , cái đoạn cuối bác viết đó , nghe tức cười quá. Đi tán gái mà chỉ có quanh co chuyện nhà cửa , học hành thôi à ?
    Em bẩu bác nhớ : gặp em ý , thì cứ nói toẹt ra cái chuyện mà bác không định nói ý. mới đầu hơi ngượng mồm , nhưng một lúc rồi sẽ quen
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đồn nhiều địch , thì phải đánh ..chỉ huy . mà mấy cái vệ tinh ấy , người chỉ huy là ...cô ấy , nên tập trung mà hạ cô ấy thôi .
    đầu tiên là phá sóng . cắt liên lạc với các vệ tinh xung quanh . lúc này bạn phải có cường độ gây nhiễu mạnh , mạnh để đủ thu hút hết sóng của vệ tinh khác . và để làm điều này , mất công và thời gian thu nhập dữ liệu của từng ấy vệ tinh .
    khi nắm bắt được lịch trình ...phát sóng , bạn lập kế hoạch ....phá ngay tại thời gian phát , và chủ động chiếm luồng thông tin . điều này tốn tiền nạp thẻ .
    chỉ cần đánh được 1 vệ tinh , là cơ hội thắng của bạn được tăng thêm 50% so với các vệ tinh khác . hạ thêm mấy cái nữa thì lo gì .
  5. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã thích nhau thật sự thì ko cần đánh địch mà bạn cũng thắng đó thôi. Nhưng bạn phải tấn công đối phương chứ, nếu cứ lầm lầm lì lì thì khi nào mới dc. Vậy nhé.
    Chúc thành công.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác .Em Chẳng thừa nhận là thô và không biết gái gú gì cả còn gì .Học BK khổ quá ,bi thầy cô dần cho tới bến nên have no time cho tình yêu tình báo ,nên bây giờ oánh định mới thấy mình ngố .Cảm ơn các bạn nhiều ,mình thấy nhiều ý kiến có vẻ khả quan đấy .Hi vọng là có hiệu quả
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    MÌnh hỏi thêm các bạn một chút nhe! Khi mình nói chuyên qua điện thoại với em này thì em ấy hay nói bóng nói gió là có một thằng đang cưa em này .Có phải em này đang dung chiêu khích tướng với em không ? Mà nếu em này dùng chiêu này thì hiểm thật đấy .Em không thể chạy được ,em chắc chán bị chúng kế của em này rồi ,vì bây giờ em đang cay mũi lắm đây này ! Nó gãi đúng chỗ ngưá của em các bác ạ .Kiểu này em phải chiến ,chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
  8. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người con gaí chính chắn trong tình yêu thì một khi đã yêu ai rồi thì những người khác ko là gì cả bạn đừng lo điều đó. Còn bạn ấy nói có người đang theo thì cũng có thể là thật mà cũng có thể là không, bạn nên tìm hiểu xem thế nào í.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cùng là dân BK mình xin góp 1 vài ngu ý:
    Trước hết là về những cái sai của bạn:
    - Thứ nhất bạn đang ở HN mà lại đi cưa 1 em đang học ở quê là 1 sai lầm tai hại, vừa khó cưa mà cũng vừa dễ mất. Nhưng thôi, đấy là quan điểm sống của bạn, bạn vẫn máu chiến thì tớ xin nói tiếp.
    - Bạn được giới thiệu từ đầu học kỳ mà giờ mới gặp em nó được có 2 lần, toàn xa đà vào mấy vụ nhắn tin với vẩn thì em nó chán bạn là phải rồi, chẳng cần phải có thằng "gián điệp" nào hết.
    Giải pháp ngay lập tức:
    - Tranh thủ về quê thăm em nó mỗi cuối tuần. Thân rồi thì thỉnh thoảng lôi em nó lên HN chơi.
    - Trong tuần tiếp tục nhắn tin nhưng nên gọi điện nhiều hơn, sài S-phone couple hoặc HT mobile couple cho kinh tế.
    - Kệ mother cái thằng gián điệp dù nó có thật hay không. Việc của bạn là làm em nó điên lên vì bạn để bạn có thể "đánh dấu chủ quyền" càng nhanh càng tốt!
    Về chuyện "nhắn tin thì tình cảm mà gọi điện thì nhạt nhẽo" <=== gái nào chả thế? Khi bạn gọi điện + gặp trực tiếp nhiều hơn với những lời lẽ thật hot + hài hước thì em nó cũng sẽ hùa theo thôi!
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hu hu Thằng gián điệp này là có thật các đại ca ạ .Nó lại học cùng lớp với em này mới điên con tiết chứ .Nó hay lăng săng trên nhà em này lắm .Nhà em này ỏ rìa hà nội thui.Em lại chưa lên nhà em này bao giờ (em này là do co bạn thân của em giơí thiệu các bác ạ),nói chung cả hai chưa sắp xếp công việc lên nhà em đấy chơi. Bây giờ em ấy đang thi học kì ,theo các bác là có nên mò lên nhà em ấy không ? mà khi lên nhà em đấy có lên đi cùng với cô bạn(bạn thân của em) đã giới thiệu em với em này không ?.Em hay vác máy bàn nhà em phone vơí máy bàn nhà em này .Khi nói chuyên thì em rất niềm nở .Nhưng khi gặp thì em ấy lại it nói ,và bây giờ em ấy nhắn tin không tình cảm như dạo ban đầu nữa .Cám ơn các bậc tiền bối nhé .qua sự góp ý của các bác ,em cũng đỡ ngu hơn nhìu rồi .

Chia sẻ trang này