1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tui với .Làm sao để hạ được đồn có nhiều dịch bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi supersdream, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he, tình yêu thật sự thì khó tìm chứ bình thường thì ở đâm mà chả có.
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    có 2 trường hợp
    1 là chị ý cảm thấy khó chịu về anh rồi,nói như thế để ám chỉ "thôi xin bố,bố tránh ra con ra cho con nhờ,mệt quá đi"
    trường hợp thứ 2 là cũng đang cảm thấy thik thik bác 1 tẹo rồi,đang nắn gân tí chút thôi
    2 trường hợp trên ko áp dụng cho các spider girl
  3. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    cần có khẩu súng hạng nặng
  4. aliviss

    aliviss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa bác chuyện của bác gần giống của em.........cái chính là mình phải làm gì đó hoặc có 1 cái gì đó ấn tượng với em ý ngay từ đầu.......ny em còn kinh hơn cơ......ny em biết cách nc vì vậy có nhiuề đứa thích và yêu......còn có nhiều đứa tỏ tình trước cả em....nhưng ny em vẫn chọn em..vì em có những cái hơn đứa khác......bác phải biết quan tâm đến em ý vào....hãy tỏ ra mình am hiểu tâm lý em ý = cách hỏi han, tìm hiểu em ý thông qua mấy đứa bạn.......con gái thích những người hiểu mình+cảm thông+chia sẻ+lắng nghe+.....nói chung cái này bác phải tự tìm hiểu thôi....chúc bác chóng hạ sơn
  5. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nước xa ko dập được lửa gần. Ca của bác này khó đấy. Còn chuyện em ý nói chuyện trực tiếp ko đựơc tình cảm cũng ko có j. Mặt đối mặt thì xấu hổ và ngại ngùng là đúng rồi. Mah bác này nói lạ, tôi cũng là dân BK mah có fải học hành j đâu nhỉ (tuy có hơi bì bẹt ). Nhưng time toàn dành cho AOE với CS . BK làm j có con gái mah đong đưa nhẩy
  6. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đọc qua thấy cơ hội thấp quá, thôi đợi khi nào địch chán đồn bỏ đi thì ta vào tái chiếm vậy, cũ người mới ta mà ! bây giờ lo học trước đã nhỉ !
  7. CHECKLIENTUC

    CHECKLIENTUC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    họ họ theo anh thì chú cứ nhằm thẳng địch ma đánh! cắt hết sóng luôn đấy chứ lị! mà hơn nữa tai sao lại có thằng ................"gặp mặt em ấy 2 lần nhưng chỉ hỏi han về ....học hành và gia dình thôy như chú nhẻy hô hô!=====>trình con quá kém cho vế nhà đọc lại "36 kế cưa gái" keke!
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Kể cả đồn có nhiều địch đi chăng nữa nhưng nếu người ta đi chơi riêng với mình ( dù chỉ mới 1 - 2 lần ) thì phải rình rình mà cắn lấy cắn để , đồng thời xem áo con của họ là thể loại gì ... nước nào sản xuất . Kế đó là bật khóa móc , lóc khóa kéo ...
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết bác Dragon là zai bk, đại ca khóa bao nhiêu thế ạ? Ngưỡng mộ bác đã từ lâu
    Đồng chí chủ topic k51 hay 52 thế? Nhà em ý ở gần HN thì chịu khó đến đó mà chơi, giúp em nó xem có cái gì khó khăn cần bàn tay con trai đàn ông ko? Mà học bk đâu có phải là cắm đầu vào học suốt đâu mà ko có thời gian nhỉ? Trơ lì, dũng cảm lên mới có ngày thành công chứ
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tiêu đề thấy khác với nội dung bên trong quá, làm mình cứ tưởng cha nội đây cưa phải e Jupiter có đống vệ tinh bâu quanh.
    những người trên đã khuyên chú e rồi, giờ anh khuyên tiếp có bị thừa hay kô?
    Cưa gái có mốt số nguyên tắc sau:
    Nhất cự li, nhì cường độ. Vậy là nước xa kô cứu được lửa gần rồi. Đàn bà thì ưa nghe nói dóc, thế nên phải sinh ra những thằng đàn ông tán phét giỏi. Cưa gái phải dựa cả vào Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hoà. Điếm qua thì đủ thấy chú chẳng có nổi tiêu chuẩn nào cả. Dân kỹ thuật thường khô khan, đó là điều tất nhiên anh cũng thông cảm cho chú. Vậy thì phân tích ra, vì tình trường là chiến trường mà, chú kém đối thủ chú hoàn toàn. Khi thực lực kém hơn mà cứ cố lao vào cuộc chiến thì chắc chắn sẽ bị thất bại cay đắng. biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
    Thôi thì chú cứ xem bán kính gần trường chú đấy: Kinh tế, Thuỷ Lợi, Ngân Hàng hay thậm chí cả TCKT đi dù gì tính về Km vẫn còn gần hơn cái Đồn ở quê

Chia sẻ trang này