1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Give me your dream

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lang_quen, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất,bạn là gió.Gió mơn man,đùa rỡn mái tóc bạn.

    Ngày thứ hai,bạn là mây.Mây lặng lẽ,hờ hững trôi.

    Ngày thứ ba,bạn là biển.Biển rì rào,vỗ sóng ướt chân bạn.

    Ngày thứ tư,bạn là cỏ.Nằm xoài lên cỏ,cỏ thầm thì gãi vào lưng bạn.

    Ngày thứ năm,bạn là cây.Tựa vào cây,êm ái,vững chắc như vòng tay mẹ.

    Ngày thứ sáu,bạn là...

    Ngày thứ bảy,bạn là...

    Trong đời,ai chẳng có những giấc mơ,ai chẳng có lúc mong muốn được làm gió,làm mây,làm biển,làm sóng v..v..Có những giấc mơ khiến con người ta trở nên vĩ đại,có những giấc mơ làm con người ta trở nên tầm thường,cũng có những con người mơ ước chỉ để thấy mình được lãng quên..Nào các bạn ơi,hãy kể cho tôi biết giấc mơ của bạn và chúng ta sẽ cùng nhau cầu mong cho điều đó sớm được trở thành hiện thực.

    Trên đời chỉ có hai loại người,không vì danh thì cũng vì lợi.
    À,còn có một loại nữa,đó là những kẻ luôn kiếm tìm sự lãng quên...
     
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có phải những ý viết ở trên anh bạn trích ra từ bộ phim "Ngày thứ tám" ko nhỉ?
    Ngày thứ tám,bạn là người,đúng ko?Là người ,dĩ nhiên là phải có ước mơ rồi.Tôi cũng vậy.Trước đây,tôi rất hay mơ mộng,kể ra khôn xiết,nhưng xin hỏi thật: có bao nhiêu mơ ước của bạn đã trở thành hiện thực hay là khi tỉnh lại,bạn sẽ cảm thấy day dứt,bồn chồn rồi bạn sẽ thấy cay đắng,đau đớn khi nhận ra rằng nó chỉ là những điều hão huyền,viển vông và bạn sẽ chán nản,tuyệt vọng khi ko biết làm cách nào để kéo nó xuống đất,biến nó thành những thứ cụ thể thay vì cứ bay tít tắp mãi ở trên cao.Có lẽ ta chỉ nên mơ ước những cái gì tầm thường thôi,nho nhỏ,be bé thôi để rồi khỏi phải thất vọng vì chính bản thân mình.
    P/S: thật lòng tôi rất muốn được kiếm tìm sự lãng quên trong những giấc mơ giống như anh bạn.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thèm được mơ ước. Suốt ngày cắm đầu vào công việc, rốt cuộc thấy cuộc sống của mình cứ tù túng dần đi. Ko thể nói là nhàm chán, vì rõ ràng mình cũng thấy yêu thích cv của mình, nhưng cũng chẳng thể nói là hài lòng. 24h trong ngày, 8-10tiếng là làm việc, 1tiếng di chuyển, 7tiếng ngủ, 2 tiếng ăn, 2 tiếng dành cho các mối quan hệ xã hội, 2-3 tiếng là để nuôi dưỡng các sở thích cá nhân hay đơn giản là thả lỏng đầu óc. Cứ tính trung bình là như thế, nếu cuộc sống mình cứ đều đều thế này thì lúc nào mình thực sự có 1 giấc mơ và dám cắt giảm cái vòng quay đều đều kia để thực hiện giấc mơ đó nhỉ. Đôi khi nhìn người này người kia, cũng thấy khâm fục sự lăn lộn và sống hết mình để đạt được điều họ muốn, cho dù kết quả là thế nào. Tự dưng lại ngẫm thấy mình hèn hèn, làm cái gì cũng cứ lưng lửng, đến giấc mơ thôi cũng cứ lưng lửng nốt. Thôi cứ lại cố mà tự nhủ, mình cũng có giấc mơ, khi nào có thời gian, có đủ điều kiện, mình sẽ sống vì giấc mơ của mình vậy.
    Hi`hi`, may ko có đứa bạn nào biết mình, ko no lại bảo đúng là sướng quá đâm ra dở hơi.
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tử nhiên muốn được bay, bay đến ĐN và HN trong những lúc cô đơn nhất!
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...
    Đừng chối bỏ nó bởi vì ....
    ..nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi:
    Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?
  5. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì đây,ngay lúc này,một mình,cô độc...Những khát khao thì mãi vẫn chỉ là khát khao,còn thực tế thì vẫn cay đắng lắm...trông bề ngoài thì có vẻ như mình thay đổi,nhưng tận cùng bên trong thì vẫn buồn bã,cô đơn,vẫn thèm khát được thật sự thay đổi,thật sự được.....
    Giờ lại đành mơ tiếp vậy,..................?????
    <P><FONT color=royalblue>Trên đời chỉ có hai loại người,không vì danh thì cũng vì lợi.</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue>À,còn có một loại nữa,đó là những kẻ luôn kiếm tìm sự lãng quên...</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue></FONT> </P>
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 06/03/2004
  6. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá đi mất. Làm việc liền tù tì hơn chục tiếng, cứ tưởng ko đi chơi về nhà ngủ được ngay, thế mà nằm mãi mà vẫn ko ngủ được, nghe thấy rõ cả tiếng o o trong đầu mình. Lôi truyện ra đọc, chán. Xem đĩa, cũng cười, cũng căng thẳng, thế mà vẫn ko ngủ được. Ước gì mình có thể lôi được các thứ trong đầu mình ra, lau rửa, kỳ cọ nó, vứt đi những thứ thừa thãi và ko cần thiết, đơn giản như khi ta dọn đống hồ sơ đi vậy. Giá mà được như thế thì đầu mình chắc sẽ nhẹ đi được mấy chục cân. Ước gì cái cảm giác trống rỗng này sẽ sớm đi, nó làm cho mình cảm thấy trong người cứ như có lửa vậy, muốn đập muốn phá mà lại chẳng biết để làm gì. Miẹ, mơ thì vẫn chỉ là mơ, mai vẫn cứ ngoạc mồm ra cười.
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hiện thực hoá các giấc mơ chỉ là một giấc mơ. Cố lên anh chàng Lãng quên.
    Không thấy nick Qinxiu hoạt động gì cả nhỉ.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    My dream...........nếu như trên trái đất này có 1 Nghĩa địa động vật (Pat Sematary) thật thì mình tình nguyện chết ngay lập tức! mình xem film đó rùi, chết đi mà được chôn ở đó thì sẽ sống lại và quay trở về với 1 con người trái ngược so với lúc trước (hư hoá ngoan, xấu hoá xinh, cao hoá thấp, gày hoá béo, gơn hoá boy........) híc híc híc

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
  10. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    T
    Tôi thì lại thấy ở đâu đó người ta lại nói rằng con người cân phải tin và giữ lấy giấc mơ của mình. Ngay cả đến mơ mà cũng phải đắn đo nữa thì có lẽ đáng tiếc lắm thay. Cứ mơ đi để rồi sau đó có hụt hẫng hay sao sao đó nhưng biết đâu bạn sẽ không có được giây phút đấy lần thứ hai.
    thuong

Chia sẻ trang này