1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Bưu điện Thái Nguyên (nhắn tin, hẹn hò từ miền núi cao ... đến hải đảo xa xôi )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    to all : ta giảm gì cho đỡ chán học nhỉ các bác , em chán học quá rùi
    học hành vất vả kết quả như..
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó cũng chẳng ăn thua là mấy đâu. Quan trọng là chú xác định được lúc nào học là học, lúc nào chơi là chơi.
    Anh bay giờ cũng đau hết cả đầu đây mà vẫn phải chịu. Đầu tháng 8 phải Presentation trước hội nghị mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong. Chán x chịu được.
  3. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó cũng chẳng ăn thua là mấy đâu. Quan trọng là chú xác định được lúc nào học là học, lúc nào chơi là chơi.
    Anh bay giờ cũng đau hết cả đầu đây mà vẫn phải chịu. Đầu tháng 8 phải Presentation trước hội nghị mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong. Chán x chịu được.
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    oạch đi đâu cũng thấy thơ .heeeeee
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    oạch đi đâu cũng thấy thơ .heeeeee
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    to oh :vì
    Người ta nói thơ là hơi thở
    Là trái tim khi nức nở yêu thương
    Là đồng hành khi chợt nhớ chợt thương
    Là tâm sự khi cô đơn sầu tủi
    Là nước mắt khi người ta hắt hủi
    Là nỗi lòng xoa dịu nỗi niềm đau -_- (ai viet ma hay the nhi)
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    to oh :vì
    Người ta nói thơ là hơi thở
    Là trái tim khi nức nở yêu thương
    Là đồng hành khi chợt nhớ chợt thương
    Là tâm sự khi cô đơn sầu tủi
    Là nước mắt khi người ta hắt hủi
    Là nỗi lòng xoa dịu nỗi niềm đau -_- (ai viet ma hay the nhi)
  8. phuongdaica

    phuongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    to anhdungbk25 : ông em bảo anh vào đây hay lắm mà sao anh chưa thấy cái gì hay ho cả
    to tamhoncuada: oh hoá ra cô em làm mod ở đây đó ah
    ghê nhỉ .Thế mà anh ko biết sớm
  9. phuongdaica

    phuongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    to anhdungbk25 : ông em bảo anh vào đây hay lắm mà sao anh chưa thấy cái gì hay ho cả
    to tamhoncuada: oh hoá ra cô em làm mod ở đây đó ah
    ghê nhỉ .Thế mà anh ko biết sớm
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ngtrph<---------------Nguyễn Trần Phương
    chà chà, lâu rồi anh em mình không gặp nhau, hì hì, không biết anh dạo này thế nào, hôm qua nhìn thấy anh trên đường , anh phóng nhanh quá em không kịp gọi, hi hi, lâu rồi không gặp trông ông anh vẫn phong độ như ngày nào
    à,` anh ơi, sắp vào năm học rồi, anh cho em mượn mấy cái bản tổng kết, dự thảo phương hướng ....v...v...v.... em không biết viết thế nào cả anh ạ. thanks anh nhiều nhiều. A`, chị Lê đi làm ở đâu rồi anh, ngay từ hôm đi họp đầu tiên em đã thích anh và chị Lê rồi

Chia sẻ trang này