1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Bưu điện Thái Nguyên (nhắn tin, hẹn hò từ miền núi cao ... đến hải đảo xa xôi )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu Anpha ko lên box thấy ĐÁ bảo có người nhắc, Anpha cảm động quá!
    Hĩ nhưng quả thực dạo này em chẳng có cảm hứng viết cái gì cả.Chắc lại xì trét đây mà .Nên toàn chơi Gun bound với bọn bạn thôi.Mong các anh các chị thông cảm.Có gì thì cứ alô cho em nha !
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Máy tớ 0 xài Norton
    Tớ 0 dám mở vì máy tính báo file chưa đuợc scan virus
    Bạn check cho tớ xem file có an toàn 0?, tớ đang cần gấp lắm
    Hiện tại máy tính của tớ quan trọng hơn chính bản thân tớ
    @Anpha : Tôi bảo với mọi người là bà dạo này " bê sê lết" lém, nguy hiểm lắm.Nói mỗi thế ai ngờ .........vợ chồng nhà lão Grz& ngây thơ cụ chém luôn cho một câu " Đá và Anpha yêu nhau hở". Vừa check tin nhắn anh H gửi cho, đúng là bậc đàn anh , chín chắn thật ,được ông anh động viên nên hào hứng thêm tí chút. Đang định chát thì anh ấy bảo đang cùng bà , thăng Quyền, thằng Tuấn bắn Game
    Chậc ! Bảo ở lại thì bà đòi về , tưởng tất bật về cơm nước cho chồng con cơ..........hoá ra đi đi đấu Game . Đã chơi là fải thắng nhá.....thắng để tôi đi ăn ké cùng
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Máy tớ 0 xài Norton
    Tớ 0 dám mở vì máy tính báo file chưa đuợc scan virus
    Bạn check cho tớ xem file có an toàn 0?, tớ đang cần gấp lắm
    Hiện tại máy tính của tớ quan trọng hơn chính bản thân tớ
    @Anpha : Tôi bảo với mọi người là bà dạo này " bê sê lết" lém, nguy hiểm lắm.Nói mỗi thế ai ngờ .........vợ chồng nhà lão Grz& ngây thơ cụ chém luôn cho một câu " Đá và Anpha yêu nhau hở". Vừa check tin nhắn anh H gửi cho, đúng là bậc đàn anh , chín chắn thật ,được ông anh động viên nên hào hứng thêm tí chút. Đang định chát thì anh ấy bảo đang cùng bà , thăng Quyền, thằng Tuấn bắn Game
    Chậc ! Bảo ở lại thì bà đòi về , tưởng tất bật về cơm nước cho chồng con cơ..........hoá ra đi đi đấu Game . Đã chơi là fải thắng nhá.....thắng để tôi đi ăn ké cùng
  4. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Hôm nào buồn quá phôn vào cho anh
    Sao em im lặng mùa đang biếc cành
    Phút chờ em nói rét đầy âm thanh
    Hôm nào vui quá phôn vào kể nghe
    Em đang tình mới đừng lo lỗi thề
    Ngoài trời ríu biếc những lời lộc khoe
    Hôm nào em ạ chẳng vui chẳng buồn
    Tình đang nắng chảy hay lòng mưa tuôn
    Phôn cho anh nhé cả lời... không thương
    Hôm nào em ạ chợt nhớ chợt quên
    Hoa như môi đỏ lá hình mắt đen
    Phôn cho anh nhé như người _ không quen
    Hôm nào ngại phải dối lòng viết thư
    Gió qua vồi vội lá rơi từ từ
    Phôn cho anh nhé đêm ngày... vô tư!
  5. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Nhắn 2 bác ở Thái Nguyên : Đá & Anpha : Bao giờ bắt đầu đi học thế, lịch học thế nào, thời khoá biểu ra sao.
    Nhắn quá box Thái Nguyên này cho tiện
  6. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cháu ah
    Đi học là 15/8. Nhưng tại cháu bị ốm ko thi lần 1 nên phải lên sớm để thi nhá. 8/8 thi môn đầu tiên. Tình hình sức khoẻ cháu ntn roai` còn suy dinh dưỡng ko. Cố gắng ăn cho đủ chất để mà đi thi nhá.
    Chúc cháu thi tốt.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    @hoathuytinh2010tn :
    Anpha nó còn nói thiếu, báo với em tin mừng, bài dự thi lớp mình lại đc thêm giải ở ĐHTN nữa nhé, hề hề, nói nhỏ với em yêu : Anh và cái Anpha fát hiện ra rằng: nội dung là thứ yêu, hình thức mới là chính yếu. Công sức là của chung, cả tập thể lớp mình, nhưng cá nhân anh thấy lớn nhất là về @letuan1909- làm ra cái bìa 60 năm một chặng đường - rất đẹp và đầy ý nghĩa, khà khà, ông Tuấn này đúng là có tố chất, tiếc là hình như có vợ ở quê rồi. SÁng sớm nay thằng Ninh cũng mò ra nhà anh, lấy đề cương, kô biết trong mấy bác còn ai còn đề cương gì nữa kô, tớ thi xong là vứt hết, chẳng có gì cả, chỉ tiếc công nó đợi mình ngái ngủ, rửa mặt mà kô đc gì.
    @anh hoathep: Anh sang đường đã bình an, từ hôm đấy đến giờ mới thấy anh. Anh được hưởng trận động đất nào chưa ạh?, đã fải chui xuống gầm bàn chưa ạ?

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To anh hoathep:
    Cái topic đấy là quảng cáo, cũng nhiều lần nick ngocthanhnguyen này quảng cáo rồi. Em đang định vào khoá/ xoá topic Du học ấy thì đọc đc bài của ông anh. Chát chít tí .. từ ngày chơi với em, ông anh viết càng ngày càng lên tay, tính tình thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hì hì, ngày trước'' vào box , ông anh cho ra đời các bài viết spam, ngắn lun củn, hoặc là chat chit với các vợ, con , cháu, với đại gia đình anh. Giờ thì ông anh đã thay đổi, đúng là chơi với em có khác ....... . Hê hê, nói thế thôi. Chơi với ông anh , tính em cũng thay đổi dần theo huớng tích cực, nhưng em mãi vẫn chưa học đc anh về khoản chào hỏi
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đá ơi: quà của cô đã lên đường lên thái rồi ...thứ 2 sẽ có người mang đến tận nhà , nhớ ở nhà chờ nhé ko là ko nhận được người ta đem về cho bạn gái dùng thì cấm kêu hihi ...chờ nhé
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì .... chứ việc ở nhà đợi quà thì đơn giản quá.
    thanks nhá

Chia sẻ trang này