1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB củ chuối

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ngay_tho_cu, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    hhaha. bắt đầu thấy mấy bà bán chuối rồi đây.
    bác nào điều hành topic này, được làm củ chuối, phải không ạ. em mới vào em muốn làm .......nõn chuối
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối :nơi những con người nổi tiếng hiện diện và đang thể hiện niềm kiêu hãnh của mình .
    Bravo .
    yeah
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối :nơi những con người nổi tiếng hiện diện và đang thể hiện niềm kiêu hãnh của mình .
    Bravo .
    yeah
  4. P_NA

    P_NA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải chúc mừng bên Topic Sinh nhật, nhưng vì cô em Lãng tử condom là thành viên củ chuối, nên gửi lời chúc bên này cũng có ý nghĩa.
    Chúc cô em sớm tìm được củ chuối của mình, để trở thành gia đình chuối cả cụm.
    Tuy nhiên, có lẽ, lời chúc học giỏi, đạt kết quả tốt nhất với khả năng kém cỏi của em, vẫn là sự lựa chọn lý tưởng nhất
    Chào thân ái
  5. P_NA

    P_NA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải chúc mừng bên Topic Sinh nhật, nhưng vì cô em Lãng tử condom là thành viên củ chuối, nên gửi lời chúc bên này cũng có ý nghĩa.
    Chúc cô em sớm tìm được củ chuối của mình, để trở thành gia đình chuối cả cụm.
    Tuy nhiên, có lẽ, lời chúc học giỏi, đạt kết quả tốt nhất với khả năng kém cỏi của em, vẫn là sự lựa chọn lý tưởng nhất
    Chào thân ái
  6. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Ừ, thì anh vẫn biết là vợ chú, nên anh cũng có chê gì đâu
    Anh không biết nhiều, nhưng cũng thấy Ut_ngăm từ tốn, ăn nói có đầu có cuối, biết trên biết dưới mà lại có chính kiến, chắc hẳn là một người vợ tốt rồi. Mong chú hạnh phúc nhá.
    Thư ký của chủ tịch mà lị
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Ừ, thì anh vẫn biết là vợ chú, nên anh cũng có chê gì đâu
    Anh không biết nhiều, nhưng cũng thấy Ut_ngăm từ tốn, ăn nói có đầu có cuối, biết trên biết dưới mà lại có chính kiến, chắc hẳn là một người vợ tốt rồi. Mong chú hạnh phúc nhá.
    Thư ký của chủ tịch mà lị
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chào chú ThaiNguyen không hột, anh chẳng có gì, ngoài vài dòng tặng chú và câu lạc bộ:
    Từ ngày giá cả tăng vọt, nghề chăn bò thuê của chàng cao bồi "ThaiNguyen không hột" cũng vì thế mà khó khăn. Xoay xở nuôi đàn con ăn học với em Đá và Anpha đối với TN001 càng trở nên nặng gánh.
    Một buổi chiều chạng vạng, TN001, sau khi tu hết chai rượu ngô, gọi với xuống bếp, nơi Anpha đang lúi húi gạt nhọ nồi cái xoong nhôm của những năm 80 thế kỷ trước.
    - Bu nó này. Dạo này thời giá đắt đỏ. Nhà mình miệng ăn thì lắm, tay làm thì ít. Bu nó còn phải học bổ túc văn hóa, bà Đá thì chẳng chịu làm gì nên tôi thấy neo quá.
    Tiếng Anpha ngọng líu ngọng lô:
    - Ới giời, tui thì chẳng kể nàm gì, dưng mà còn nũ con thơ, chúng ló cần ăn cần học. Nhà ta, chả có ai học quá cái nớp hai. Ông thì thất học, Đá thì ham chơi bời, tui học bổ túc, bây giờ, chỉ có còn trông mong cái bọn trẻ nhà mình nó mở mày mở mặt. Nên cũng phải luôi chúng ló cho ló đàng hoàng tử tế, mình còn ngẩng mặt nên với mấy cô bác trên box Thái Nguyên.
    - Thế nên tôi tính thế này, bu nó xem có được không. Tôi bây giờ chăn bò thuê, cỏ cũng chẳng có cho không nữa, nên có khi thất nghiệp như chơi. Hay là, tôi bán quách cái mũ rộng vành đi, ra dê 100%, chắc cũng kiếm được dăm chục ngàn. Tôi chia làm 4, một phần cho bu nó, một cho Đá, một để đóng học phí cho các con, phần con lại, tôi giữ làm lộ phí, lên hồ Ba Bể đốn củi đánh cá kiếm tiền nuôi con ăn học?
    - Ờ, thì ông tính thế nào thì tính, dưng mà cũng phải nghĩ cho nó kỹ vào. Rừng bây giờ không còn được tự do chặt phá lữa. Muốn ra muốn vào đều phải hỏi kiểm nâm. Cá thì cũng là người ta thả, nấy đâu cho mình bắt không hả ông?
    - Xời. Bà chỉ vẽ chuyện. Tôi tính nát óc cả rồi. Ngày xưa, hồi còn đi làm cao bồi, tôi ăn cắp tài gấp mấy lần bọn móc túi bây giờ. Mà chẳng qua là mình kiếm mấy thanh củi khô, mấy con cá tép riu, chứ to tát gì. Với lại, trên đó, có bac TTVietNamOnline, bác ấy quen biết nhiều, chắc sẽ giúp mình.
    - Vâng, ông giỏi rồi. Tui chẳng biết gì mà góp với chả ý. Ông có đi, ở nhà, tui cũng xin đi mót khoai thuê, chắc nà ổn thôi. Vụ mùa cũng sắp đến, no gì hả ông. Mình ăn ở có phúc có đức, ông giời cũng không lỡ?
    (Mai viết tiếp)
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chào chú ThaiNguyen không hột, anh chẳng có gì, ngoài vài dòng tặng chú và câu lạc bộ:
    Từ ngày giá cả tăng vọt, nghề chăn bò thuê của chàng cao bồi "ThaiNguyen không hột" cũng vì thế mà khó khăn. Xoay xở nuôi đàn con ăn học với em Đá và Anpha đối với TN001 càng trở nên nặng gánh.
    Một buổi chiều chạng vạng, TN001, sau khi tu hết chai rượu ngô, gọi với xuống bếp, nơi Anpha đang lúi húi gạt nhọ nồi cái xoong nhôm của những năm 80 thế kỷ trước.
    - Bu nó này. Dạo này thời giá đắt đỏ. Nhà mình miệng ăn thì lắm, tay làm thì ít. Bu nó còn phải học bổ túc văn hóa, bà Đá thì chẳng chịu làm gì nên tôi thấy neo quá.
    Tiếng Anpha ngọng líu ngọng lô:
    - Ới giời, tui thì chẳng kể nàm gì, dưng mà còn nũ con thơ, chúng ló cần ăn cần học. Nhà ta, chả có ai học quá cái nớp hai. Ông thì thất học, Đá thì ham chơi bời, tui học bổ túc, bây giờ, chỉ có còn trông mong cái bọn trẻ nhà mình nó mở mày mở mặt. Nên cũng phải luôi chúng ló cho ló đàng hoàng tử tế, mình còn ngẩng mặt nên với mấy cô bác trên box Thái Nguyên.
    - Thế nên tôi tính thế này, bu nó xem có được không. Tôi bây giờ chăn bò thuê, cỏ cũng chẳng có cho không nữa, nên có khi thất nghiệp như chơi. Hay là, tôi bán quách cái mũ rộng vành đi, ra dê 100%, chắc cũng kiếm được dăm chục ngàn. Tôi chia làm 4, một phần cho bu nó, một cho Đá, một để đóng học phí cho các con, phần con lại, tôi giữ làm lộ phí, lên hồ Ba Bể đốn củi đánh cá kiếm tiền nuôi con ăn học?
    - Ờ, thì ông tính thế nào thì tính, dưng mà cũng phải nghĩ cho nó kỹ vào. Rừng bây giờ không còn được tự do chặt phá lữa. Muốn ra muốn vào đều phải hỏi kiểm nâm. Cá thì cũng là người ta thả, nấy đâu cho mình bắt không hả ông?
    - Xời. Bà chỉ vẽ chuyện. Tôi tính nát óc cả rồi. Ngày xưa, hồi còn đi làm cao bồi, tôi ăn cắp tài gấp mấy lần bọn móc túi bây giờ. Mà chẳng qua là mình kiếm mấy thanh củi khô, mấy con cá tép riu, chứ to tát gì. Với lại, trên đó, có bac TTVietNamOnline, bác ấy quen biết nhiều, chắc sẽ giúp mình.
    - Vâng, ông giỏi rồi. Tui chẳng biết gì mà góp với chả ý. Ông có đi, ở nhà, tui cũng xin đi mót khoai thuê, chắc nà ổn thôi. Vụ mùa cũng sắp đến, no gì hả ông. Mình ăn ở có phúc có đức, ông giời cũng không lỡ?
    (Mai viết tiếp)
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật Danh sách thành viên:
    1. TTVietNamOnline
    2. Grz
    3. Thainguyen001
    4. Tee_eh
    5. Nanotech3474
    6. Hoathep
    7. Lang_tu_co_don86
    8. Vndm37
    9. Doitroinoi
    10. Sunflowerboy
    11. Tvb1505
    12. Trieu_thanhhai
    13. Anhdungbk25
    14. Cuchuoi_thainguyen
    15. Capitong
    16. No_woman_no_cry
    17. Anilin
    18. Phan_tien_sinh
    19. Boy_galang81
    20. Huyenthoai_honuicoc
    21. Love_ufo
    22. Latdat_tn
    23. Oh_yeah_20andlife
    24. Tamhoncuada_spt
    25. Mua_dong_vo_tinh
    26. Nguyen_Mai_Pha
    27. Ngay_tho_cu
    ...
    u?c grzzzzzzz s?a vo 16:51 ngy 26/02/2006

Chia sẻ trang này