1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB củ chuối

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ngay_tho_cu, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chúc buổi tối vui vẻ
  2. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kính chị. Em kiến thức có hạn, lại suy nghĩ nông cạn nên không hiểu rằng núi cao thì có núi cao hơn, người nông cạn lại có người nông cạn hơn.
    Nghĩ mình chỉ ngồi quanh quẩn đáy giếng, không biết đâu là trời cao đất dày, nên cũng chỉ dám nghĩ như một thành viên thôi, chứ đỉnh điểm Mot miếc thì đâu dám, Admin còn chẳng dám, sao lại dám làm mot box hoành tráng vậy.
    Vậy nên đành phải trau dồi kiến thức, dạo thêm ngóc ngách của TTVNOL này để thấy mở mang hơn. Chứ cứ để đầu óc mình ngu muội, nghĩ tội nghiệp mà chuối lắm.
    Bất lực nên chỉ làm được với một người thôi, chứ còn mấy cái người củ chuối khác, thì đúng là chịu, không ngóc đầu dậy được chị gái ạ.
    Cảm ơn chị đã quan tâm thăm hỏi, lần sau, nếu em có post bài ở đâu, lại được chị đi theo thăm hỏi nhắc nhở thì quả thật vinh hạnh cho em quá.
    Đúng là có vào cái Topic củ chuối này mới thấy mở thêm tầm nhìn.
    Cảm ơn các anh chị chuối nhé.
    Anh TN001, Tê hê, Grzzz, Sun nữa đâu cả rồi.
    Có vào đây dạy bảo em nữa không ạ?
  3. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kính chị. Em kiến thức có hạn, lại suy nghĩ nông cạn nên không hiểu rằng núi cao thì có núi cao hơn, người nông cạn lại có người nông cạn hơn.
    Nghĩ mình chỉ ngồi quanh quẩn đáy giếng, không biết đâu là trời cao đất dày, nên cũng chỉ dám nghĩ như một thành viên thôi, chứ đỉnh điểm Mot miếc thì đâu dám, Admin còn chẳng dám, sao lại dám làm mot box hoành tráng vậy.
    Vậy nên đành phải trau dồi kiến thức, dạo thêm ngóc ngách của TTVNOL này để thấy mở mang hơn. Chứ cứ để đầu óc mình ngu muội, nghĩ tội nghiệp mà chuối lắm.
    Bất lực nên chỉ làm được với một người thôi, chứ còn mấy cái người củ chuối khác, thì đúng là chịu, không ngóc đầu dậy được chị gái ạ.
    Cảm ơn chị đã quan tâm thăm hỏi, lần sau, nếu em có post bài ở đâu, lại được chị đi theo thăm hỏi nhắc nhở thì quả thật vinh hạnh cho em quá.
    Đúng là có vào cái Topic củ chuối này mới thấy mở thêm tầm nhìn.
    Cảm ơn các anh chị chuối nhé.
    Anh TN001, Tê hê, Grzzz, Sun nữa đâu cả rồi.
    Có vào đây dạy bảo em nữa không ạ?
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Không cần đổi tên CLB đâu
    Chị công nhận chú chuối nhất box TN rồi mà
    u?c grzzzzzzz s?a vo 20:37 ngy 27/11/2005
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Không cần đổi tên CLB đâu
    Chị công nhận chú chuối nhất box TN rồi mà
  6. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái chú PNA này, anh nói thật: "Đã yếu thì đừng có ra gió". Đã nhiều lần anh định tung chưởng lực kễt liễu chú, nhưng quả thật như thế thì dã man tàn bạo qu''a. Mà anh cũng chỉ cảnh cáo chú mấy câu thôi ko ngờ hiệu quả thật, chú đã bị các thành viên tổng sỉ vả trên toàn MẶT TRẬN - nghĩ cũng tội nghiệp chú quá!!!
    Thôi, cuộc sống mà! Cha ông ta thường nói "Sông có khúc, người có lúc" làm gì mà phải buồn bã và bức súc đến nỗi bất cần đời như vậy đâu chú PNA. Căn bệnh chú mắc cũng đâu có phải là NAN Y lắm đâu. Mà đã bị bệnh thì phải chịu kho chữa trị. Theo anh nghĩ, chắc X gì chú đã mắc bệnh, có khi lại là MẪN CẢM với CHÓ SÙ hay CHÓ BÔNG nhà chú cũng nên ấy chứ :-))
    Chúc chú mau chóng lành bệnh. Chú ốm yếu như vậy, chiến với chú người ta lại bảo ko quân tử. Chờ khi nào chú khỏi, đánh cho chú một "trận tơi bời (Đánh một trận tan tác CHIM muông)" cung chưa muôn mà. Thế nhé!!!
  7. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái chú PNA này, anh nói thật: "Đã yếu thì đừng có ra gió". Đã nhiều lần anh định tung chưởng lực kễt liễu chú, nhưng quả thật như thế thì dã man tàn bạo qu''a. Mà anh cũng chỉ cảnh cáo chú mấy câu thôi ko ngờ hiệu quả thật, chú đã bị các thành viên tổng sỉ vả trên toàn MẶT TRẬN - nghĩ cũng tội nghiệp chú quá!!!
    Thôi, cuộc sống mà! Cha ông ta thường nói "Sông có khúc, người có lúc" làm gì mà phải buồn bã và bức súc đến nỗi bất cần đời như vậy đâu chú PNA. Căn bệnh chú mắc cũng đâu có phải là NAN Y lắm đâu. Mà đã bị bệnh thì phải chịu kho chữa trị. Theo anh nghĩ, chắc X gì chú đã mắc bệnh, có khi lại là MẪN CẢM với CHÓ SÙ hay CHÓ BÔNG nhà chú cũng nên ấy chứ :-))
    Chúc chú mau chóng lành bệnh. Chú ốm yếu như vậy, chiến với chú người ta lại bảo ko quân tử. Chờ khi nào chú khỏi, đánh cho chú một "trận tơi bời (Đánh một trận tan tác CHIM muông)" cung chưa muôn mà. Thế nhé!!!
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ này đang đi vào hoạt động và ngày càng trở nên hoành tráng. hi`
    Có một câu truyện về chuối của anh PNA đây.
    Một lần, nhân chuyến đi tìm phóng sự của Tee ở Quảng Ninh, em có rẽ vào một quán tắm hơi. Bởi vì nghe nói ông chủ quán là người TN nên em mới vào. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Cao bồi 001. Quán này mở ra để phục vụ anh em trong mỏ là chính, vì vào trong nhận ra ngay đặc điểm chung, đen từ đầu đến cuối.
    Nhưng cũng thật tình cờ và một bất ngờ, có một gã, đàn anh thì đúng hơn, lại sở hữu - CHUỐI TRẮNG. Hik.
    Vô cùng tò mò, em cũng không dám hỏi. Đợi đến khi ra ngoài hỏi lại anh TN. Anh ta cười ngất, không nói và chỉ một cô gái đang chờ ngoài cửa.
    " Sao em không chào đồng hương à? Trong Box TN đấy ! Lâu không thấy gã online đúng không. Hi`, gã PNA này đang hưởng HONEY MOON mà".
    Chuyện cũng xảy ra lâu lâu rồi, nên wen. Do có topic này nên em nhớ lại. Phải không ĐẠI CA 001

  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ này đang đi vào hoạt động và ngày càng trở nên hoành tráng. hi`
    Có một câu truyện về chuối của anh PNA đây.
    Một lần, nhân chuyến đi tìm phóng sự của Tee ở Quảng Ninh, em có rẽ vào một quán tắm hơi. Bởi vì nghe nói ông chủ quán là người TN nên em mới vào. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Cao bồi 001. Quán này mở ra để phục vụ anh em trong mỏ là chính, vì vào trong nhận ra ngay đặc điểm chung, đen từ đầu đến cuối.
    Nhưng cũng thật tình cờ và một bất ngờ, có một gã, đàn anh thì đúng hơn, lại sở hữu - CHUỐI TRẮNG. Hik.
    Vô cùng tò mò, em cũng không dám hỏi. Đợi đến khi ra ngoài hỏi lại anh TN. Anh ta cười ngất, không nói và chỉ một cô gái đang chờ ngoài cửa.
    " Sao em không chào đồng hương à? Trong Box TN đấy ! Lâu không thấy gã online đúng không. Hi`, gã PNA này đang hưởng HONEY MOON mà".
    Chuyện cũng xảy ra lâu lâu rồi, nên wen. Do có topic này nên em nhớ lại. Phải không ĐẠI CA 001

  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Tee_eh này, bực mình thật. Cái chỗ cần kể thì X kể. Đây là topic củ chuối, ngại cái deck gì nào? Hay là chú sợ PNA?
    Chả là thế này, trong cái lần gặp nhau ở Quảng Ninh đấy mọi người rất vui vẻ, tay bắt mặt mừng và Thainguyen001 mời họ đi nhậu. Trong bữa nhậu, ngoài Cao bồi Thainguyen001, Tee_eh, vợ chồng PNA (PNA và Chó sù hay chó bông gì đó) còn có hai bà vợ của một Đại tá Quân đội và một bà vợ của giám đốc sở công an. Bữa tiệc đang vui vẻ thì tự nhiên PNA đứng dậy và đi đâu đó - Chó sù thì khóc nức nở...
    Thainguyen001 và tee_eh chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì hai bà vợ của Đại tá quân đội và giám đốc cùng tủm tỉm cười. Bà vợ của Giám đốc công an cười và nói:
    Làm gì mà mới ở với nhau được mấy ngày mà đã sung đột vậy cháu?
    Bà vợ của ngài đại tá quân đội thì thêm vào: Chắc tại là PNA vừa mới đến đầu chợ đã hết tiền phải ko cháu? Khóc làm gì? Rồi sẽ QUEN thôi mà cháu. Bác còn chán hơn: Chồng bác có lẽ ảnh hưởng của công việc nên TOÀN ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH (Bộ đội mà), bác còn chán hơn cháu nhiều
    Bà vợ của ông công an lên tiếng: Bà và cháu đây chưa chắn bằng tôi. Chồng tôi TOÀN ĐÁNH BẤT NGỜ - THẮNG LỢI THU QUÂN RỒI đich mới biết (Công an mà)
    Hu hu hu...hu hu hu, Chó sù càng khóc to và nói: Cái anh PNA này chán lắm. Làm việc chẳng năng suất gì cả, có lẽ do anh ấy ảnh hưởng của công việc: Toàn thấy anh ấy giở HỒ SƠ ra rồi lại GẤP vào, chẳng chịu làm gì cả hai bác ạ
    PNA ơi, chú đừng có giận vì anh nói ra sự thực nhé!!!

Chia sẻ trang này