1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Cổ quán - Nơi gặp gỡ "Cát bụi trở về với cát bụi"

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thainguyen001, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người ko Spam tại topic này! Cảnh cáo em Ut, nể tình quen biết, Free cho em món khai vị, lần sau nhớ trả tiền gấp 5 lần nhé
    Từ ngày mở quán, Quên chưa mời mọi người món khai vị, giờ mới nhớ ra. Có lỗi, có lỗi! Món khai vị tuần đầu của CỔ QUÁN có tên là CHÓ - Tức là mỗi một câu chuyện phải kèm theo một từ, một tích liên quan đến con Cẩu Tặc Chủng.
    1.
    ....1G1r7z ngồi đu mình trên chiếc chấn song cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về nơi hình chữ S - quê hương của hắn. Ở nơi đất khách quê người, những giây phút thế này thật là cô đơn và trống rỗng. Những kỉ niềm quay về cào xé tâm hồn hắn, nước mắt nước mũi cứ chảy , chiếc quần soóc thủng một miếng to đằng sau chẳng buồn khâu đã ướt sũng. Chiếc quần - đó là kỷ vật của nàng tặng trc khi hắn vỗ cánh sang MALAYXIA. Hắn rất quý và thường xuyên mặc nó sau những giờ lên lớp đầy căng thẳng và những kỳ thi thật cam go. Từ ngày sang đây đến giờ, hắn vẫn chưa dám giặt lần nào, vì hắn nghĩ - Nước có thể kết hợp với một số thành phần hoá học khác làm phai nhoà kỉ niệm giữa hắn và nàng. Thế nên giờ đây nó có một mùi vị thật đặc trưng và rất phong cách - tựa tựa như X - Men gì gì đó....
    Rồi bất chợt hắn cười, cười thật tươi, tươi như chưa bao giờ đc khóc vậy. Có lẽ là một kỉ niệm đẹp với nàng chăng? Ko biết giờ này nàng thế nào? Chỉ tội nghiệp, dù sao nàng cũng là con gái. Nếu ko gặp hắn đời nàng đã khác nhiều rồi, chắc ko đến nỗi trở thành Chuối tặc. Rõ khổ, chỉ vì nàng thích ăn chuối nhưng hắn thì ở xa ko thường xuyên mua về cho nàng đc, có chăng thì thi thoảng mới gửi đc ít chuối khô về. Rồi hắn lại cười, giọng cười rất chuối, khả chuối. Hắn nhớ cái ngày cảnh 2 người chia tay, trông nàng vẫn NGÂY THƠ CỤ lắm: mắt chớp chớp, chân di di, tay vân vê tà áo, nàng thỏ thẻ nói với hắn rằng: Gờrù
    ời, THỜI GIAN NHANH NHƯ CHÓ CHẠY QUA CẦU ẤY MÀ!, gắng học tập tốt, út đợi! Hắn lại cười, võ tay vào đùi đánh đét một cái và đứng dậy, bụi từ chiếc quần toả ra khắp nhà, hắn nhìn cười khoái trí. Hắn đi ra khỏi phòng..........
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhận được link vào Topic này, anh login ngay. Cứ ngỡ chú TNkhônghột đã "thăng" rồi. Ngỡ chú về "cát bụi" rồi.
    Thấy chú vẫn bình an, post khỏe. Anh mừng.
    Lần đầu tiên anh xúc động, kể từ lần trước.
    Chào chú.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy sự trở lại của các bậc tiền bối,Thecat_baby không khỏi không vui mừng .vậy là từ giờ lại có đất để buôn với anh TN và PNA rồi,mừng quá,mừng quá
  4. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nay chẳng có gì liên quan đến hai từ cát bụi hay là thainguyen001 muốn nói dân thái nguyên là cát bụi
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @ thecat_baby: Chúc mừng em, cố gắng lên, Hẹn gặp lại giữa Sài Gòn. Và nhớ làm giúp anh vụ kia càng sớm càng tốt nhé.
    @pna: Trời ơi, bác đấy à, vui mừng quá, xúc động quá. Chỉ tiếc sao lại đến quán em vào buổi trưa? Đến buổi sáng mới có món CHÓ khai vị chứ. Lần sau nhớ đến vào buổi sáng nhé
    @ml_dn_sc: Chán chú em thật, tập tư duy chút đi. Nếu vẫn chưa hiểu, đọc lại từ đầu, đoạn nào chưa hiểu thì vừa đọc vừa lấy gậy đập vào đầu ba cái, chắc sẽ ngộ ra ngay. Còn nếu cố tình ko hiểu, để anh gọi bảo kê
    Cả ba đã đến thì ngồi xuống đi, còn ba bát vét nồi, free thôi.
    ********​
    ...Nghe giang hồ đồn đại, sau Wcup2006, tài sản của PNA lần lượt ra đi. Dấu ấn cuối cùng khiến dân cá độ Hà Thành phải ghi nhớ là trận trung kết giữa Pháp - ITaliti. PNA đặt toàn bộ tài sản bao gồm ruộng vườn, nhà cửa, trang trại, Trâu, Bò, Chó, Lợn Gà...và đặt biệt là một người tình chân dài đến "Lách" (nàng có một điệu cười tan gia bại sản. Một vài tờ báo lá cải đã ví vẻ đẹp của nàng trên cơ CHUNG VO DIỆM, điệu cười của nàng bóp chết điệu cười khuynh quốc của Dương Quý Phi) theo ước tính giá trị của vụ độ này lên đến vài chục $. Để theo đc chân PNA, ba đại gia Lào đã phải campuchia mới có thể gom đủ số tiền tương ứng. Trận này PNA đứt bóng, từ đó lang thang ko ai biết tung tích. Gần đây nhất chú Tè (tee_eh) có nhìn thấy PNA đạp chiếc xe cổ Mobylet đã tháo hết máy, quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù lượn lờ qua lại cổ quán. Chắc ngại không dám vào...Theo đài tiếng nói cái Bô phát đi từ Sông Lô (Tuyên Quang) thủ phủ của vợ cũ PNA cho biết, Rạng sáng ngày 25/8/06, trên đỉnh lầu 3 góc tại thành phố Newton nước TALIBANG, Osama Bin Laden đã bắn 5 bọc tiền khá lớn cho PNA để chuẩn bị thánh chiến tại VIỆT NAM, cũng ngay sau đó, PNA có gửi tối hậu thư cảm ơn về chuyện tiền bạc và đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao với Bin Laden. Sau 24h nằm bóp chắn suy nghĩ, PNA quyết định dùng số tiền của Bin để TÌM MỘT VẬN MAY TRONG CUỘC ĐỜI ĐEN NHƯ MÕM CHÓ CỦA MÌNH, chàng xuống tiền một con LÔ và rồi lại thất bại vẫn tiếp bước thất bại. Sau 3-4 tuần "sờ chét" liên tục, PNA cũng tỉnh ngộ và hàng ngày rong duổi trên chiếc Mobylét dạo qua các ngõ hẻm Hà Thành thực hiện một sứ mệnh cao cả: Kêu gọi mọi người tránh xa đỏ đen.
  6. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    @TN001: Ông anh này ăn nói hay nhỉ (có lớn mà không có khôn) chắc là ngôn ngữ cao bồi cũng chỉ đến thế mà thôi . TN001 đã lâu không ghé thăm box TN nay trở lại liền liên tưởng tới CÁT BỤI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI........... haaaa
    Đề nghị mọi người cho ý kiến
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến í cò cái giề, chủ quán đã bảo còn ba bát vét nồi, chú trật tự xơi đi k thì xê ra cho thư ký ngồi, chả mấy khi được ngồi cùng em Mèo và cụ Pê, nhở
    Vừa đi làm về đang đói
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/09/2006
  8. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Em có nói linh tinh gì đâu nhờ ,tự do ngôn luận mà chứ đâu phải phát ngôn bừa bãi đừng có bênh nhau chằm chặp thế
  9. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cát bụi đã trở về với cát bụi đây !
    báo cáo các bác.....em ! c..d... có mặt ạ
    em chào các bác và chào các bạn thành viên mới , dạo này box ta đổi mới quá .
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hay cho cái cổ quán mà anh TN001 mở lại !
    Mọi người vẫn thế nhỉ? Và em cũng thế, tự dưng thấy nhớ nhớ box, log in trở lại và thấy ngay một topic ý nghĩa. Các đại ca cứ viết đi, em sẽ copy về đọc và nghiên cứu, vì cái trường thổ tả của em bi giờ không biết net là cái gì...hik
    Thế giờ anh đã tìm đủ 5C rồi hả, nên mới có thời gian viết bài chứ? Chúc mừng anh!
    Những Bí mật của Box TN giờ mới kể....

Chia sẻ trang này