1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Gala cười 2007

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dễ quyết định
    Ban đầu tôi ko thể quyết định đc
    nên tới đâu để nghỉ hè: Salt Lake
    City hay Denver . Thế nên tôi gọi
    điện đến hãng hàng không để hỏi
    giá:
    - Vé tới Denver là 300 đôla - 1 NV
    trả lời bằng giọng vui vẻ dễ chịu.
    - Thế còn tới Salt Lake City ?
    - Tới Salt Lake City thì chúng tôi đang
    có chương trình khuyến mãi, vé chỉ
    99 đôla thôi ạ, nhưng sẽ phải dừng
    1 lần để chuyển máy bay và hành khách
    sẽ phải chờ trong khoảng nửa ngày.
    - Dừng ở đâu ạ ? - Tôi hỏi.
    - Ở Denver !
    -
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Chàng củ chuối vừa về nhà sau 1 quang đường dài dưới cái nắng oi ả....Chàng uống 1 cốc nước mát ....khoái chí , chàng vỗ đét 1 cái vào đùi :
    - Các cụ nhà ta nói cấm có sai " Nhất nước, nhì phân"
  3. MinhTuyen_8x

    MinhTuyen_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TRONG CÁI THỜI BUỔI MÀ CUỘC SỐNG SINH VIÊN CHỊU NHIỀU THIỆT THÒI DO MỌI THỨ ĐỀU TĂNG THEO GIÁ XĂNG : ĐÓI DÀI CỔ............
    NGANG QUA QUÁN ĂN " BỌT BÈO " BỖNG NGHE 2 SV TVH NÓI CHUYỆN
    - Ê , "LÃO HẠC "( CÓ LẼ VÌ ĐÓI ĂN) , ĐI ĐÂU ĐẤY , VÀO ĐÂY ĐÃ
    - THÔI "VÀNG" Ạ , MÀY CỨ NGỒI ĐÓ MÀ ĂN ĐI , ĐỒ ĂN CỦA MÀY TAO KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU
  4. MinhTuyen_8x

    MinhTuyen_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một tên trộm TVH mò đến nhà "MỘT ĐÔI VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI", hắn ta trèo lên và ngồi trên mái nhà chờ cho đôi vợ chòng kia ngủ say sẽ chui xuống để trộm đồ . Chờ đến nửa đêm thì hắn bỗng nghe cặp vợ chồng kia thì thào
    - Nó ở đâu ....
    - Ở trên ...
    - Thấy chưa...
    - Thấy rồi ...
    - Có sướng không .....
    Nghe đến đây tên trộm hốt hoảng.
    - Dạ , tha cho em , em xuống ngay đây ạ.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............
  5. MinhTuyen_8x

    MinhTuyen_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    HAI TVH , MỘT MÙ VÀ ĐIẾC , MỘT QUÈ ĐI CHƠI , ANH MÙ VÀ ĐIẾC KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG TẤT NHIÊU PHẢI CÕNG ANH QUÈ ĐI ĐỂ ANH QUÈ CHỈ ĐƯỜNG. ĐI ĐẾN MỘT CON SUỐI, Ở ĐÓ CÓ CÁC THIẾU NỮ ĐANG TẮM TIÊN BỖNG NHIÊN TVH MÙ VÀ ĐIẾC QUAY LAI HỎI :
    - PHÍA TRƯỚC ĐANG CÓ CON GÁI TẮM À
    TVH QUẺ GIẬT MÌNH NGHĨ:
    - QUÁI LẠ , NÓ VỪA MÙ VỪA ĐIẾC SAO LẠI BIẾT ĐƯỢC NHỈ....
    ???????????????????????????
  6. MinhTuyen_8x

    MinhTuyen_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có 2 bà sơ (còn rất trẻ nhưng vẫn phải gọi bằng bà) vì bận việc nên trở về nhà thờ hơi muộn . Khi đó thì ngoài đường không còn ai hết , một không gian vô cùng vắng lặng là 2 bà thấy lo sợ , bây giờ mà có chuyện gì thì.......
    Bỗng nhiên có một tên thanh niên to cao từ đây ra cứ bám theo 2 bà , 2 bà đi nhanh hắn cũng đi nhanh , đi chậm hắn cũng đi chậm . Thấy thế 2 bà liền bàn nhau tìm cách thoát khỏi sự đeo bám, 2 bà nói chuyện :
    - Đến ngã ba kia tôi và bà sẽ tách ra làm 2 đường và cùng chạy thật nhanh về hà thờ , hắn chỉ có thể theo 1 người thôi , ai không bị hắn đuổi thì về nhà thờ gọi người đến cứu.
    - Ừ
    Thế là 2 bà tách ra , tên thanh niên liền bám theo bà sơ thứ nhất .
    Bà sơ thứ 2 thấy thế liền chạy về nhà thờ định tìm người đến cứu , vừa về đến nhà thờ thì cũng thấy bà sơ thứ nhất về đến nơi, vô cung ngạc nhiên bà sơ thứ 2 hỏi
    - Thế nó không đuổi theo bà a`
    - Có chứ
    - Sao bà thoát được
    - Hắn đuổi tôi
    - Uh , rồi sao nữa?
    - Tôi dừng lại
    - Hả , rồi sao nữa ...?
    - Hắn cũng dừng lại
    - Hả , rồi sao nữa ...?
    - Tôi vén váy lên
    - Hả , rồi sao nữa ...?
    - Hắn tụt quần xuống.
    - Hả , rồi sao nữa ...?
    - Thế là tôi thoát được
    - Hă ... ???????
    (Bình luận : 1 người vén váy lên còn 1 người tụt quần xuống thì ai chạy nhanh hơn ??? )
  7. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn tình yêu
    Chuyên gia: Trong tình yêu ko có giớ hạn.
    Nhà Toán học: Thế trong tình yêu có sự khởi đầu ko ?
    Chuyên gia: Tất nhiên là có chứ!
    Nhà Toán học: Vậy thì tình yêu có giới hạn trái!
  8. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Châm ngôn
    MR: (trầm ngâm) Mỗi điều chúng ta biết
    chỉ là 1 giọt nước trong đại dương.....
    AD: ....và chỉ có những kẻ liều lĩnh mới
    dùng..... phao để mong chinh phục
    được đại dương đó!
  9. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    1 TVH đến gặp Bác sĩ:
    - Bác sĩ, bác sĩ, hình như em đang bị chuyển đổi giới tính thành phụ nữ thì phải.
    BS sau 1 hồi kiểm tra khẳng định:
    - Rõ ràng theo kiểm tra của tôi thì anh hoàn toàn bình thường, sức khoẻ quá tốt....... Tại sao anh lại nghĩ mình đang chuyển thành phụ nữ ?
    - bởi vì người ta ngày nào cũng gửi cho em những lá thư nói "ông (bà) thân mến !"
  10. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    BS tâm lý hỏi 1 bệnh nhân:
    - Hằng ngày anh khuấy cốc cà fê bằng tay phải hay tay trái ?
    BN (chắc cũng TVH): ko thưa bác sĩ, em dùng thìa.
    BS: !@#$%^&*

Chia sẻ trang này