1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Gala cười 2007

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng bị truy tố ra tòa vì tội bắn chết vợ khi anh ta bắt tại trận vợ mình đang ngủ với người hàng xóm. Khi tòa hỏi tại sao anh ta lại giết vợ mà không giết gã hàng xóm, anh chàng đáp:
    - Thưa tòa, thà bắn một người đàn bà một lần, còn hơn mỗi tuần phải bắn một gã đàn ông.
  2. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Mop con đi học về khoe với Mop mẹ:
    - Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn " Khoa học thường thức "
    - Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.
    - Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé.
    - Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?
    - Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ.
    Mop mẹ sửng sốt :
    - Ai dạy con vậy?
    - Tại bữa nọ con nghe bạn của bố nói với bố : " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aid thì bỏ xừ đó "
    Mop mẹ :
  3. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    vợ Long Vương thấy chồng đi dự tiệc ở đất liền về bèn hỏi:
    - này ông, thế trên đấy thế nào, có j` hay ko?
    - ừm,,,, trên đấy phong cảnh đẹp, hữu tình, con người thân thiện,,,, nhưng fải cái chúng nó nấu ăn tệ lắm bà nó ạ, nó cứ nhạt như nuớc biển ý ! ko đc như mình,,,,,
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm. Ðến bữa ăn, người vợ bảo thằng út:
    - Dọn cơm cho bác , Ðớp !
    Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây. Người vợ bảo đứa thứ hai:
    - Múc nước cho bác rửa, Cu !
    Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thàng con lớn:
    - Dắt xe cho bác. Cút !
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Cantin trường:
    Những món ăn ở cantin trường học thường khong được học sinh ưa thích lắm- và đôi khi là có lí do chính đáng hẳn hoi.ví dụ như 1 lần....
    - bác ơi đây là loại bánh j` vậy?
    - một học sinh hỏi người đầu bếp.
    - thế mùi vị nó thế nào?- người đầu bếp hỏi lại.
    - Ăn như hồ dán ý.
    - Ah, thế thì đó là bánh táo, bánh nho phải có vị như xà phòng cơ!
    ...................no table!
  6. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học:
    - Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
    Vôva trả lời không cần suy nghĩ:
    - 21593
    Cô giáo rất ngạc nhiên:
    - Tại ...sao lại là số đó?
    Vôva:
    - Đơn giản là nếu một cặp nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!
  7. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Định luật phần mềm: Lỗi không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên bị dỡ bỏ đi bởi nhà phát triển. Nó chỉ có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Tổng số lỗi trong một phần mềm không đổi.
  8. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nguyên lý đi dép lê: nếu có 7 sinh viên và 3 chiếc quần đùi thì sẽ tồn tại ít nhất 1 chiếc quần đùi đc mặc bởi 3 sinh viên!
  9. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm và hỏi:
    - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không?
    Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời:
    - 50 năm trước, cha của bà gí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi
  10. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    có 1 người bị tai nạn cụt mất 1 cánh tay, anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản, cảm thấy rằng cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa j` nữa, và anh ta quyết định tự tử,,,,anh ta lên nóc 1 tào nhà cao tầng và định nhảy xuống,,,,,ngước nhìn bầu trời đầy sao anh ta nói xin chúa hãy đón nhận con,,,,rồi anh ta lấy đà,,,, bỗng anh ta nhìn thấy ở phía dưới có 1 người cụt cả 2 tay mà vẫn đang nhảy múa rất vui vẻ ở phía dưới. Anh ta rất lấy làm ngạc nhiên bèn xuống dưới hỏi:
    - này anh, tôi bị mất 1 cánh tay mà đã thấy chán nản lắm rồi vậy tại sao anh mất cả 2 cánh tay mà vẫn có thể nhảy múa vui vẻ đến vậy?
    - Vui vẻ cái nỗi j`, đang ngứa,,,,,mà ko biết làm thế nào đây này

Chia sẻ trang này