1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Hội nhậu Thái Nguyên - Nơi tụ họp những đệ tử của sư phụ Lưu Linh .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi banhbaonuong, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    >>> một miếng ăn mất tình đồng chí
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em..hôm đấy đĩa thịt bò, cá ở bên em hết...làm em lại phải "tự nhiên"
  3. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thế mà cô này nói chắc như đinh đóng cột 50%
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    ơ thì! nhìu lúc có chuyện đột suất xảy ra mà! vắng em thì chợ vẫn đông cơ mà! hay chửa cái anh Trung này!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh tường thuật thiếu em và Yến tồ rồi.Chờ mãi mới có xe nên 11h...em và nó mới lò dò đến được.Tai nghe dt bập bõm thành lẩu Quân,may mà Yến tồ biết lẩu Tuân nên vẫn mò dc đến,lại dc chị Quỳnh ra tận cổng đón.Hì.Hôm đó bụng em cứ gọi là...hơi bị tròn đấy.He he
  6. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng vụ vừa roài.Chị em còn máu hơn anh em.
    chẳng biết có uống ko nhưng mà tham ja thì nhiệt tình thật.
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải cám ơn hội nhậu này thật nhiều, Cơ mà tạo hóa cũng công bằng thật khi sinh ra ADAM chuyên đảm đương nhiệm vụ "Nâng ly" còn ÊVA thì không bao giờ quên được nhiệm vụ của mình là "Diệt mồi" . Hôm đó tuy không đông nhưng mà vui, nhất là khi mọi người đổ bộ đi Hát , cứ nói đến hát là mình máu thế chứ lị . Đạng đinh đi trước vào quán Sơn Tùng thì đã thấy chú THanh phi vào quán j` j` không nhớ tên .
    Vẫn theo tinh thần ADAM và EVA, Quỳnh gọi BIM BIM còn mình gọi VOKA, Phải nói là từ khi có rượu mình hát hay, mà cũng chả biết được rựơu hát hay mình hát nữa hic. Công bằng mà nói hôm đó em TRANG hát hay nhất với ca khúc Nhớ (94 điểm )nhưng hình như máy chấm điểm sai khi mình với em Kiều Linh song ca bài KHung trời ngày xưa được 98 điểm . CÒn nữa mình để ý rằng cứ có rựu, cứ đi hát là kiểu j` cũng có bài SAY TÌNH , bài này Thanh và Sơn thể hiện .
    Sống trong tập thể toàn đứa to mồm, nhanh chân nhanh tay khổ thâm mỗi em Yến chọn mãi bài mà không được hát phải đi cầu cứu "Anh ơi sao bài của em mãi không đến " Cầu cứu đúng người rồi - Mình INSERT ngay 1 bài . HÌnh như hát xong bài này. Hằng với Yến về thì phải không thấy mặt mũi đâu nữa.
  8. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người đi vui thích thế.
    Dạo này công việc bận dã man không thể đi cùng mọi người đc, để còn ra mắt nữa chứ nhỉ? , máy móc thì tớ đang bán nên cũng thay đổi thường xuyên thành ra ít online đc.
    Nhưng mà anh em toàn off trên Thái Nguyên cũng khó tham gia quá nhỉ?
    Mà cũng chưa gặp được bạn Định để hỏi xem anh em cụ thể thế nào để sau này còn biết đường mà tính nữa chứ, Trước tết kiểu gì tao với mày cũng phải làm phát Định nhỉ, nhà đã chuẩn bị sẵn rượu rồi đấy, lúc nào cũng ít nhất là 5l gối đầu
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta cái nhảy...
    a/e TN đi nhậu thì ới thằng Bôbô 1 câu nhá, khối chuyện.
    0989.095.930
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ông này ở đâu chui ra ấy nhỉ?6 năm mới thấy xuất hiện 1 lần.
    À,có fải ông chủ của cái jường ko nhỉ?

Chia sẻ trang này