1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Hội nhậu Thái Nguyên - Nơi tụ họp những đệ tử của sư phụ Lưu Linh .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi banhbaonuong, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chơi có hội, uống có phường Sách giáo khoa viết đầy ra đấy không biết à !
    Ờ mà chỉ có những thằng : Hoặc là thất tình, hoặc là nát rượu thì mới uống một mình ( Tất nhiên là không tính đến các bậc lão uống rượu ngâm thơ một mình hay uống về sức khỏe )
    Từ cái thời ăn lông ở hốc cho đến nay. Beer rượu đã nghiễm nhiên trở thành một trong những thứ quan trọng của quan trọng trong cuộc sống. Khi vui...rượu. Buồn ư cũng rượu. Trời nóng uh thì làm vại bia cho mát. Trời mưa dầm dề! mát thế này uống rượu mới khoái Giỗ chạp,lễ tết, hiếu hỉ các cuộc vui ! những sự buồn
    Có thể nói rằng bia rượu đã làm nên chất men của cuộc sống, thử ngẫm lại coi nếu không có bia rượu trái đất này sẽ đi về đâu.
    Chẳng thế mà những cái tên cao quý nhất, quyền thế nhất như : Hoàng đế, Napoleon, Tiger..vv đã đang và sẽ luôn luôn đại diện cho một trong những thứ đồ uống không thể thiếu của loài người.
    Các nhà khoa học đã nhận định rằng. Không có một loại vật chất nào lại có thể khiến cho con người rơi vào các cung bậc khác nhau của tình cảm như bia và rượu. Bia là thăng hoa, rượu là cảm xúc. Như một nhà hiền triết nào đó đã ví von :
    Ta đem trái đất ngâm thành rượu
    Rồi lấy càn khôn nướng thế mồi
    Quả là một sự ví von xứng tầm vũ trụ, một sự nhận xét tinh tế trong một khoảnh khắc thăng hoa
    Cũng đã có không ít những kẻ muốn cưỡng lại guồng quay của cuộc sống hay than rằng :
    Một rượu một trà một đàn bà
    Ba thứ trong đời nó hại ta
    ---------> Một sự chán chường, chối bỏ, khắc khoải và thức tỉnh.
    Muốn bỏ đi hai trong ba thứ
    Họa chăng chỉ có trà và đàn bà
    ......................................................................................
    Hội ở đây tức là một chỗ để anh em có cùng sở thích: Thích giao lưu, thích kết bạn, thích abc....tụ họp. Đâu có cần phải sinh hoạt thường xuyên. Cũng có thể là một sự tán gẫu giải sầu mà thôi. Mà nói thật bia rượu cũng tùy từng lúc. Cũng như ấy ấy. Cứ đè đầu cưới cổ bắt uống thì khác gì tra tấn nhau
    Là cái thân con gái, không đả động đến mới là phải ! Mọi người mời thì nâng ly cho nó không khí ! Chứ mà ai mời cũng hết thì....là phải
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chú bánh bao văn cao thía .... nhưng chú phải hô hào mạnh cái vụ Off thịt chó đê .....
  3. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tình hình này đáng báo động lắm chị ĐÁ ơi
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa vừa nhậu lớp về mệt wá
    Tý nữa thì wên, báo cáo các anh chị em là đến giờ này tuyên bố chính thức là Thanh đã vô sản nên thứ 7 ỏ chủ nhật này anh chị em nào mời tui đi uống cafe với lần sau tui mời. Mà thôi làm vại bia cho mát
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 19/08/2006
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê em cũng vừa đi ăn thịt chó về. Tình hình là cũng lê tê phê. Nhưng mai kiểu gì chả tỉnh. Thế mai có ai off thịt chó không. Để tớ còn bít đường
    @ Chú thanh thế nào ? off được không ?
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ chú, có gì gọi vào cho anh theo số: 0912.955.946 nhé ....
  7. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì em đã save số của bác Có gì em call sau nhé
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ko cái dại nào giống cái dại nào. tại sao tôi lại vào đây cơ chứ, toàn những tâm sự đáng khóc. sợ quá, ai mà cũng rượu bia suốt như mấy ông này thì ko biết thế nào nhỉ???
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê không thích mà vẫn cứ muốn ngó, muốn vào Lạ nhể !
    Mà mèo cứ kêu ca đi. Sau này mà vớ phải ông nào cũng....giống bọn anh thì ngồi đó mà than nhé. Lúc đó bí quá kêu bọn anh. Anh hiến kế cho
  10. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi...Thịt mèo làm bữ nhậu được đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này