1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Hội nhậu Thái Nguyên - Nơi tụ họp những đệ tử của sư phụ Lưu Linh .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi banhbaonuong, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ok thông nhất thế nhá . Hôm nào em lên thì em sẽ góp phần nhưng mà phải bbảo cho em biết là các anh ăn ở đâu để em còn biết đường mà thu xếp
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tòan con trai hả? Tưởng có chị em tham gia chứ? Hik
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôh thế bác đi uống rượu hay đi tán gái đó hả Nếu bác muốn có... thì liên hệ với bác Nông dân vào hiệp 2 nhé
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0

    Thông báo cuối cùng của hội nhậu về vụ Off 2.9 đây:

    Thời gian: 10:30 sáng ngày 02/09/2006
    Địa điểm: Tụ tập tại cổng trường ĐH sư phạm TN
    Kinh phí: Anh em - 50K; Chị em - 30K
    Liên hệ: Thanh - 0915.972.292; Khánh - 0986.962.342; Định - 0912.955.946
    Mong bà con đi đông đủ .....

    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 01/09/2006
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  6. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Vậy là buổi Off 2.9 đã kết thúc, tuy thiếu rất nhiều thành viên nhưng ko vì thế mà buổi Off kém đi độ hoành tráng. Và sau đây Nông Dân tôi xin tường thuật lại buổi Off đó:
    10h 00, reeng, reeng....
    - A lô, chú Thanh hả, anh đang về, trên đó bà kon tụ tập đến đâu rồi, hôm trước anh hẹn lịch 10h 30 cơ mà.
    - Dạ vâng, CHẮC là mọi đến rồi, tại em ko có xe mà, bác lên thì đón em nhé.
    11h 00, reeng, reeng..
    - Bác đến đâu rồi, em với Hằng và Minh đang đợi nè.
    - Anh đang lên, để anh gọi cô Linh xem sao.
    - À anh đón cu Bill luôn nhé.
    - Được rồi, bảo nó gọi cho anh, sao anh gọi cho chú Bánh Bao ko được nhỉ???
    - Em gọi cũng ko được.
    - Để tí nữa gọi lại xem sao.
    ......
    - Cô lên ngay nhé, hội phó phụ trách chị em kiểu gì vậy, nhanh nhanh nhé.
    - Dạ vâng, em lên liền ạ.
    11h 30
    - Cái gì vậy, sao có mỗi chú ở đây??? Dạ tại hai đứa kia chờ lâu quá lên chúng nó Off núi Voi rồi.
    - Hừm, thế còn cu Bill đâu???
    - Nó bảo nó đang lên ạ, chắc Luân xuống đón.
    - Rồi đợi vậy.
    .....
    - Khánh thông báo việc bận ko đi được bác ạ.
    - Lại bị Đá buộc chân vào chân giường chứ gì.
    - Không đâu, gia đình hắn có chút việc hắn bảo thế.
    - Hừm, ai mà tin được, thôi kệ nó.
    ....
    - Mà còn chú Quyết Lan nữa chứ, ko thấy à???
    - Tại ông ấy ko có điện thoại.
    - Đúng là đội cổ động là giỏi.
    ......
    Reeng, reeng
    - Bác nông dân à, em ko lên được nữa, có việc bận đột xuất.
    - Hừm,chắc cô Lâm nhắn cho cô hử, định chuồn hội đồng hử.
    - Ấy chết, sao bác nói em thía, em cũng muốn lắm nhưng bạn CHAI em đang ở đây, nó ko cho đi.
    - Bảo nó đi luôn, lên đây bọn anh dậy cho.
    - Nhưng nó ngại thôi em tắt máy đây
    - Ơ này... alô, hừm
    11h 45
    - Thôi anh em mình ra trước, thế vẫn ăn Vịt à???
    - Đi uống bia đi bác, trời nóng thế này chỉ có bia là hợp thôi.
    - OK, anh cái gì cũng được.
    - Vậy anh em mình lên ViCoBa, ok???
    - Ok...
    12h 00
    - Cho anh ca bia em ơi.
    Xè xè (chú thanh giót bia đấy ....)
    - Thôi chúng ta làm cái, dù sao anh với chú cũng là dân máu nhất.
    Hai anh em cứ bàn chiến sự đông tây, chán bàn về chiến sự ngoài nước rồi về trong nước, chán bàn về chuyện chị em lại bàn về chuyện anh em. Đại loại hết 3 ca bia mới thấy chú Công và chú Luân đến....
    - Ơ sao hai bác ngồi với nhau thôi à???
    - Đội máu mà, ngồi đông ko vui, với lại dân nhà mình từ xưa vẫn thế.
    - Thôi để em bảo chị em ra ngồi cùng cho vui.
    - Ai thía???
    - Cô Phương, bác nhớ ko???
    - Chịu thôi.
    - Thôi tẹo nữa bác sẽ biết, bác cứ chuẩn bị tinh thần ko gục sớm đấy.
    ......
    - Chào bác
    - Chào cô, tưởng ai, nhận ra rùi.
    .....
    - Nào anh em zô...
    - Kính bác ....kính em, kính em.... kính bác, beer nữa em ơi....
    Máu thiệt, nhoáng cái hết gần chục ca, thế mà cô Phương vẫn còn gọi nữa. Nhưng khổ bia ko tiêu kịp, mặc dù đã thăm William Cường mấy lần nhưng mà vẫn no quá. Thôi để dịp khác uống tiếp vậy .....
    Vậy cũng 14h45, thôi thì anh em ta ra Trịnh Quán cho mát mẻ, cả hội long dong ra đó, cô Phương hình như cũng thấy tức bụng lên xin phép về trước ... thật tiếc cho cô vì ko được nghe chú công tỉa đàn hát một số bài cũng lâm li lắm ....
    Thế rồi cũng đến lúc chia tay, và chúng tôi lại hẹn nhau một cái lịch gần nhất BEER ĐEN ngày 24/09 ....
    @mèo, nhọ nhem: hai cô hôm đó thật tiếc khi không có mặt .... để dịp khác vậy, hi vọng đội chị em có thể hạ được đội anh em .....
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Bịa đặt..vu khống....kiểu này ko làm em chú của em đc rùi bác nd à....loại ngay từ vòng gửi xe nhá
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ nhỉ?Để bọn em chờ từ 10h.....Mãi mới thấy anh Thanh từ đâu lù lù đi ra,hú hồn.Lại chờ.....Cuối cùng thì....mọik người ở lại vui vẻ nhá,bọn em đi đây/Hiiiiiii[:D
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác định đúng là máu thiệt 9hkém mới ở hn về vậy mà .... đúng là ko có gì làm thay đổi được tinh thần của anh em hội nhậu. Mấy cha này hôm đấy làm em tồn mất bao nhiêu tiền điện thoại làm đêm về ko còn tiền để nhắn tin với người yêu. Cay. Mà chính thức phê bình lão khánh beng ko đi được phải báo anh em sớm sớm 1 chút chứ.
    Mà hôm đấy em còn phải bắt xe ôm lên mới đau. Mà đau hơn là thàng Minh với cái Hằng dám bỏ em ở lại.
    May mà cuối cùng buổi nhậu vẫn diễn ra tốt đẹp cho dù hơi vắng nhưng nó cũng ko ảnh hưởng tới tửu lượng của anh em.
    Thôi đành hi vọng buổi off nhậu sau đông đủ hơn

Chia sẻ trang này