1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Một góc nhỏ cho học sinh Lương Ngọc Quyến mến yêu!!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SteelStructure

    SteelStructure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị học LNQ đâu hết rùi. Thông cảm em hơi chậm chân nên hôm nay mới vào xem cái topic này tự nhiên thấy nhớ trường mình kinh khủng. Em học K56
  2. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    xin thông báo , chiều nay ( 7/10 ) trường LƯƠNG NGỌC QUYẾN sẽ tổ chức buổi ca nhạc ủng hộ học sinh nghèo vượt khó , mong bà con ủng hộ ...( đến xem và đem theo 6-8000 )
    @CLB : nhà mình ủng hộ cái nhờ , hình như em báo hơi muộn
    mà giờ giấc là 19h , nếu ai đi đc tập trung 1 chỗ cái nhá
  3. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hinh` nhu ko ai đọc đc
  4. Nho_Bac

    Nho_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Mình là dân Lương Ngọc Quyến khoá 91-94, bây giờ mới biết có box này nên tham gia ngay. Ra trường đã lâu rồi nên rất muốn nghe chuyện trường cũ. Trước đây mình học Lý cô Trâm, văn cô Tuất, học toán thầy Tuyển, sinh học cô Liên và tiếng Anh là cô Hằng. Có ai biết tình hình các thầy cô thì cho biết với.
  5. elmi

    elmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    PNA học lớp nào K49 vay? Có học cùng lớp thằng Toàn không?
    Được elmi sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 10/12/2006
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Anh em LNQ để lại số liên lạc đi ôn lại kỉ niệm phát nhảy
    1. 2bô: 0989.095.930 (A3K50)
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    em lật đật: 0982 499 565( A8 k57)
  8. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Tôi là hs LNQ, khoá 95-98 (50). Mái trường LNQ gắn với tôi nhiều kn lắm ! kn vui, kn buồn, cả vui mix buồn nữa !.
    Xa trường đã gần chục năm rồi, giờ đang lang thang nơi xa xứ, ấy thế mà nhiều lúc những giấc mơ về mái trường xưa lại hiên về. .
    Nhớ hồi năm đầu tiên lớp 10, tôi học lớp cô Lan chủ nhiệm (chưa nói tên lớp cụ thể nhá ! hiz), các bạn trong lớp ai học cũng rất khá, bạn gái thì xinh ! .Vì là học kỳ đầu tiên nên ai cũng bỡ ngỡ, ngại ngùng (trừ một số bạn học cùng cấp II), tôi là người ngoại thành (cách LNQ gần 5km, hic), nói thực với các bạn, hồi đấy tôi nhát lắm, trai nông thôn ra tp học mà lị . Tuy vậy, thời gian bỡ ngỡ, rụt rè đó cũng không kéo dài lâu, chúng tôi bắt đầu phải học làm quen với những bài giảng, những hoạt động đầy sôi nổi, phong phú của trường. Tôi nhớ dạy Hóa chúng tôi là thầy Thôn, English was Mrs Thâm, etc.
    Tôi nhớ cái nhà xe lợp bằng ngói proximang xiêu vẹo (nằm vuông góc với dãy nhà cao tầng đầu tiên đó).
    Tôi nhớ cái gốc cây xà cừ to đùng với cái kẻng báo giờ học được làm bằng vỏ quả bom (nghe nói trái bom đó là do Mẽo nó thả xuồng trường mình hồi những năm 70s đó!). Bác bảo vệ tên là Đoàn nhỉ ?
    Tôi nhớ cái căngtin với món bánh trưng rán (5k-10k thì phải nhỉ ?) + tương ớt + sữa chua (nước đá) của u Chính (béo) !
    Nhưng có lẽ;
    Kn mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nao nao trong lòng. Đó hình ảnh một người con gái có giọng nói rất nhẹ nhàng, đôi mắt đen tròn với hàng mi cong thật dễ thương, mái tóc của nàng dài và đen óng !. Tên của nàng nghe cũng thật nhẹ nhàng và trong sáng (!). Nàng là Yến !.
    Mới chỉ chừng ấy thôi, nàng đã làm tôi - một chàng trai có phần hơi nhút nhát luôn xao xuyến, lâng lâng (!) mối khi đến lớp ! .
    Mới chỉ một vài cú điện thoại hỏi han (hôm nay Y làm gì, Y đang nấu cơm ah, Y đã làm xong bài tập toán chưa, etc. !).
    Mới chỉ cùng nàng học chung một vài buổi học thêm (môn Lý của thầy Tiến, nhà ở gần khu nhà xác í !).
    Mới chỉ một vài câu chuyên "lẵng nhách" lúc 15 phút "ra chơi";
    Mới chỉ, . . .
    Vậy mà giờ đã gần 10 năm trôi qua rồi, thời gian thật nhanh quá. Từ dạo đó (1995) đến giờ tôi không có tin tức của nàng - những tháng ngày ngọt ngào của tôi. Giờ này em (đang cao trào đây ! chuyển đại từ rồi nhá !) đang ở đâu? chắc là em đang vui tươi hp lắm rồi !. Dẫu thời gian đã có nhiều thay đổi, từ trong tận đáy lòng mình, tôi luôn cầu chúc cho em- ánh mắt, giọng nói ngây thơ những năm tháng 95s của tôi; em mãi mãi xinh tươi, trong sáng, và . . . nếu em có được đọc những dòng chữ này của tôi, thì tôi hy vọng em hãy coi đó làm món quà nhỏ mà tôi giành tặng cho em. However, nếu em không nhận món quà này của tôi, thì em cũng cứ coi như là một câu chuyện vui thôi vậy nhé !
    *********************
    Hiz, hẹn mọi người buổi tối hôm khác nhá !, đến giờ khò của tôi rồi !
    ==========================
    Seoul đã hết tuyết rồi, bắt đầu loáng thoáng những bông anh đào !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 26/03/2007
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 26/03/2007
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 26/03/2007
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi đẹp quá. một câu truyện thật đẹp. mới đó mà cũng đã 5 năm từ khi mình ra trường.
    hôm nọ mình mới quay lại trường, nhiều cái mới, nhưng sân bóng và lớp a11 thì vẫn vậy.. nhớ lém, nhớ những trận đá bóng và đá cầu tiền . hic híc
  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thông tin gì về cô Vân dạy Sinh học không ? cô ấy xinh nhỉ . Nhất là đôi mắt cô ấy, hic. Gần 10 năm rồi mà vẫn chưa nhìn thấy người con gái (Vn minh thôi nhá) nào có đôi mắt đẹp như cô ấy.
    xí, quên, cả cô gì dạy môn lịch sử nữa nhỉ, cô này thì cả khuôn mặt cũng đẹp luôn !

Chia sẻ trang này