1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Một góc nhỏ cho học sinh Lương Ngọc Quyến mến yêu!!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều thay đổi.Em khoá 58,vừa ra trường năm ngoái,khi quay lại mà còn thấy sự thay đổi rõ nét.Từ bàn ghế,lớp học,mọi thứ đều trang bịo lại rất nhiều.
    Dạo này thấy topic trường Gang Thép rôm rả quá,dân trường Lương ko bít đâu hết rồi?Hix
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì em bé trường Lương, ngày xưa tui nhiều bạn trường Lương lắm! Cơ mà chưa lên đấy chơi bao giờ! Trường Lương là em của Gang Thép nhỉ
  3. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    em năm nay ra trường nè. Tối hôm trươc vừa đi ăn vơi thầy "GIANG hói" và thầy "HÙNG xi lanh". Nghe thầy GIANG kể thầy đi liên hoan với lớp a14 rồi bị con gái "đè ra mà cắn" mà cười chảy cả nước mắt
  4. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    oách vậy .......ngày xưa anh học ngồi toàn bàn ghế sắt ...híc mùa đông thì lạnh thôi roài .....ko biết bây giờ đã đổi bàn ghế chưa
  5. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    hàng cây 2 bên đường từ cổng vào bây giờ chắc lớn lắm nhỉ ...
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ôi,năm ngoái chị học Lý thầy Giang hói sướng lắm nhá,ko phải dân khối a nên Lý chị mù tịt,nhưng mà điểm vẫn ko đến nỗi nào.Đó là nhờ sự cứu trợ của các đồng minh.Hii,rõ ràng các bài làm giống nhau,thế mà bài chị cao điểm nhất,cao hơn cả người làm ra.Hiii,chuyện,bài vừa sạch đẹp ,lại có duyên với thầy.Hiii.Điểm TB có vẻ cao,thế mà điểm thi,ko bít thầy có ý gì cho luôn con 6 to vĩ đại,mà rõ là các bài giống nhau mà,Hixxx,điểm lại tụt xuống.Thế mới đau!Hix
    Nghe nói người iu thầy là 1 chị ngày xưa là học sinh thầy,giờ đang học nhân văn.Mà năm ngoái chị thi NV,với ý định ấp ủ sẽ vào trường và tìm hiểu xem chị ấy là ai mà khiến trái tim thầy...hiii
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    2 hàng cây theo con đường từ cổng đi vào trông như con đường ty í nhỉ?
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Lại đến mùa thi! mùa chia tay! 2 năm về trước những ngày tháng này mình đang chuẩn bị thi cử và nhưng buổi liên hoan chia tay bạn bè dưới mái trường LNQ thân yêu! h đây quay lại trường thấy bao thay đổi! nhưng nó vẫn có 1 cảm xúc riêng tư dành cho mỗi người ! Các em học sinh bây h thay đổi quá nhiều! nhưng vẫn còn giữ được cái cơ bản của H/s LNQ! ......cái nì ai cũng biết... k phải nói! ôi nhớ trường quá đi! nhớ bọn bạn nữa!.....hic! nhớ những buổi trốn học xuống cô Hồng ở phòng y tế( k bít h cô còn đó k?)....nhớ nhiều chuyện lắm!huhu
  9. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    A9k52
  10. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    có ai còn nhớ bài hát chuyền thống của truờng ko .??? lâu quá ko hát bài này roài ........ko nhớ được hết
    " LNQ ...thân thương yêu dấu , in sâu kỷ niệm theo suốt dọc thời gian . qua bao thăng trầm , tô đậm nét son , kìa bóng cây 2 hàng ven đường còn đó .........."
    chẳng nhớ hết , có ai thuộc thì viết lại lên đây đuợc hông

Chia sẻ trang này