1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Một góc nhỏ cho học sinh Lương Ngọc Quyến mến yêu!!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    có ai còn nhớ bài hát chuyền thống của truờng ko .??? lâu quá ko hát bài này roài ........ko nhớ được hết
    " LNQ ...thân thương yêu dấu , in sâu kỷ niệm theo suốt dọc thời gian . qua bao thăng trầm , tô đậm nét son , kìa bóng cây 2 hàng ven đường còn đó .........."
    chẳng nhớ hết , có ai thuộc thì viết lại lên đây đuợc hông
  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ùa nhỉ, bác nói em mới nhớ, có bài hát truyền thống thì phải, lâu quá rồi, hôm nào bác hát rồi thu đĩa post lên cho anh em trong nhà hồi tưởng lại cái
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ùa nhỉ, bác nói em mới nhớ, có bài hát truyền thống thì phải, lâu quá rồi, hôm nào bác hát rồi thu đĩa post lên cho anh em trong nhà hồi tưởng lại cái
  4. eschya

    eschya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    công nhận trường lương tiêu cực nhìu. Chưa học năm nào nhưng mờ nghe mấy anh chị nói zậy. Lương đc mỗi làng vui chơi, làng ca hát thui. Thấy hoành tráng ghê, ở SG cũng ít có chỗ nào nhìu karaoke zậy. Chụp hình sticker bị chém 1 lần ở Lương, nhớ mãi. Thằng cha chụp hình còn kiu mình chưa đc chơi sticker bao giờ, hiz hizzz 50k của mình
  5. eschya

    eschya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    công nhận trường lương tiêu cực nhìu. Chưa học năm nào nhưng mờ nghe mấy anh chị nói zậy. Lương đc mỗi làng vui chơi, làng ca hát thui. Thấy hoành tráng ghê, ở SG cũng ít có chỗ nào nhìu karaoke zậy. Chụp hình sticker bị chém 1 lần ở Lương, nhớ mãi. Thằng cha chụp hình còn kiu mình chưa đc chơi sticker bao giờ, hiz hizzz 50k của mình
  6. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    thật vậy à ..hay nhỉ sao chưa thấy đang tin tuyên chuyền gì nhỉ ...hay ông này lai xạo rroài
  7. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    thật vậy à ..hay nhỉ sao chưa thấy đang tin tuyên chuyền gì nhỉ ...hay ông này lai xạo rroài
  8. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quãng thời gian HS với những kỷ niệm vui, buồn.
    Riêng với tôi, quãng thời gian làm hs ở LNQ thì không được vui lắm. Tôi đã có một số thất bại trong ht và không được may mắn trong quan hệ bạn bè. hic.
    Hồi đó, tôi đã từng là hs của lớp "chọn" - một niềm tự hào, và khao khát của bao hs cùng lứa khác. Nhưng rồi quãng tg đó cũng qua nhanh, tôi đã có những results không được tốt, và kết quả là tôi phải chuyển xuống lớp "thường". Dẫu rằng sau đó tôi cũng rất cố gắng trong ht, tôi đã thi đỗ vào trường ĐH tương đối danh tiếng, được đi đây, đi đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi nghĩ lại chuyện không vui của tôi hồi cuối năm lớp 10 đó.

    Về bạn bè, hồi làm hs LNQ tôi có nhiều bạn tốt, cả bạn trai, bạn gái, nhiều người tôi coi như anh em và khi đã ra trường rồi chúng tôi vẫn keep contact thường xuyên.
    Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, tôi cũng không may mắn lắm vì hồi đó cũng có những người "bạn" mà giờ nghĩ lại tôi thấy rất buồn. Ai lại bạn bè học cùng lớp với nhau mà đi "rình dập", suốt ngày "cắn" trộm, luôn thể hiện nghen nghét với người khác, etc.
    Tôi chẳng biết giờ nên nghĩ về họ như thế nào nữa !, tôi chỉ hy vọng rằng thời gian sẽ thay đổi "cái" bản tính không tốt đó của họ. Nói vậy thôi, chứ đã là "bản tính" rồi thì cũng khó thay đổi lắm, nó chỉ tồn tại ở dạng này or dạng khác mà thôi. Dù sao tôi cũng may mắn là không gặp lại các "bạn" đó kể từ khi graduated.
    Wow, dù sao đi nữa, tôi cũng đã rút ra được nhiều bài học và phần nào trưởng thành từ những kỷ niệm, những "chuyện" không hay xảy ra hồi đó. Để giờ đây, khi gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô trường LNQ tôi sẽ: Ngẩng cao đầu. Và tôi đoán chắc rằng, khi nhìn xuống, ít nhất cũng có vài chục % đang ngước lên nhìn tôi !
    À, có lẽ tôi cũng sẽ gặp lại lớp "chọn", gặp lại người "bạn" "cắn" trộm nữa chứ nhỉ ! ha ha ha ! "Hãy đợi đấy !" các bạn nhá !
    Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ làm mọi người sống tốt hơn, tự tin hơn sau những thất bại bước đầu. Đặc biệt là các bạn hiện đang là hs LNQ. Chúc các bạn luôn học tốt và có những người bạn chân thành !


  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quãng thời gian HS với những kỷ niệm vui, buồn.
    Riêng với tôi, quãng thời gian làm hs ở LNQ thì không được vui lắm. Tôi đã có một số thất bại trong ht và không được may mắn trong quan hệ bạn bè. hic.
    Hồi đó, tôi đã từng là hs của lớp "chọn" - một niềm tự hào, và khao khát của bao hs cùng lứa khác. Nhưng rồi quãng tg đó cũng qua nhanh, tôi đã có những results không được tốt, và kết quả là tôi phải chuyển xuống lớp "thường". Dẫu rằng sau đó tôi cũng rất cố gắng trong ht, tôi đã thi đỗ vào trường ĐH tương đối danh tiếng, được đi đây, đi đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi nghĩ lại chuyện không vui của tôi hồi cuối năm lớp 10 đó.

    Về bạn bè, hồi làm hs LNQ tôi có nhiều bạn tốt, cả bạn trai, bạn gái, nhiều người tôi coi như anh em và khi đã ra trường rồi chúng tôi vẫn keep contact thường xuyên.
    Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, tôi cũng không may mắn lắm vì hồi đó cũng có những người "bạn" mà giờ nghĩ lại tôi thấy rất buồn. Ai lại bạn bè học cùng lớp với nhau mà đi "rình dập", suốt ngày "cắn" trộm, luôn thể hiện nghen nghét với người khác, etc.
    Tôi chẳng biết giờ nên nghĩ về họ như thế nào nữa !, tôi chỉ hy vọng rằng thời gian sẽ thay đổi "cái" bản tính không tốt đó của họ. Nói vậy thôi, chứ đã là "bản tính" rồi thì cũng khó thay đổi lắm, nó chỉ tồn tại ở dạng này or dạng khác mà thôi. Dù sao tôi cũng may mắn là không gặp lại các "bạn" đó kể từ khi graduated.
    Wow, dù sao đi nữa, tôi cũng đã rút ra được nhiều bài học và phần nào trưởng thành từ những kỷ niệm, những "chuyện" không hay xảy ra hồi đó. Để giờ đây, khi gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô trường LNQ tôi sẽ: Ngẩng cao đầu. Và tôi đoán chắc rằng, khi nhìn xuống, ít nhất cũng có vài chục % đang ngước lên nhìn tôi !
    À, có lẽ tôi cũng sẽ gặp lại lớp "chọn", gặp lại người "bạn" "cắn" trộm nữa chứ nhỉ ! ha ha ha ! "Hãy đợi đấy !" các bạn nhá !
    Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ làm mọi người sống tốt hơn, tự tin hơn sau những thất bại bước đầu. Đặc biệt là các bạn hiện đang là hs LNQ. Chúc các bạn luôn học tốt và có những người bạn chân thành !


  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày ngồi trên ghế truờng LNQ mới có những kỉ niệm kể lại mà, biết đâu đấy là những bài học cho bản thân mỗi người trên con đường đời...chúc các cựu học sinh LNQ mạnh khoẻ, thành đạt :)

Chia sẻ trang này