1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Một góc nhỏ cho học sinh Lương Ngọc Quyến mến yêu!!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Trời ạh ở đây lại có người ca ngợi đế chế ?oKền? cơ đấy, cái đế chế ấy có quan tâm đến chất lượng đời sống anh chị em giáo viên đâu, Có quan tâm mấy đến phát triển chất lượng giáo dục đâu, Đáng ra với số tiền được đầu tư cho trường thì trường Lương Ngọc Quyến phải là trường chuẩn từ lâu rồi, nhưng tại sao mãi mới được là trường chuẩn vì nếu có nhiều lớp thì sẽ có nhiều tiền mà càng nhiều hệ B ít hệ A thì càng tốt. Hix đế chế ?oKền? đã bị lật đổ, nhưng Hiệu trưởng hiện tại cũng chỉ là bù nhìn thôi, Đợi có ?onhân tài? như ?oKền? thì các bác lãnh đạo trên tỉnh sẽ thay.
    Bạn hãy thử so sánh một trường chuẩn PTTH ở một tỉnh khác 5 năm trước đây và hiện tại. Rồi cũng làm tương tự với Lương Ngọc Quyến thì sẽ biết Lương Ngọc Quyến phát triển ì ạch đến mức nào. Tại sao thầy Thôn lại ra đi, Thầy Kế cũng ra đi..., những giáo viên thuộc đẳng cấp xuất sắc.
    Còn cô Linh hình như là con bác Chính đúng không nhỉ, Hồi mình còn học thì chị ấy đang học đại học. Thầy Hùng là con bác Toan đúng không?
    Àh giờ Khôi còn dạy tin không, Thằng ấy ngày xưa bị bọn mình chơi xỏ suốt ngu như bò mỗi tội là con của ?oKền?, Nhìn cái mặt ?omắm tôm? của nó lúc cáu đến là tức cười
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Àh em Minh đã đọc đoạn ở trên rồi đấy, Giờ ai mà bắn tin vịt về em Minh thì coi chừng nhé. Còn thích hỏi gì thì cứ post lên.
    Em ấy chưa lập nick nên chưa reply thôi!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chủ nhiệm tớ 3 năm là cô Hạnh - 1 giáo viên trẻ và rất giỏi, có cá tính, cô ấy trẻ nên giờ chắc vẫn ở trường, nhỉ
    Xem nào, hình như tớ ra trường đc 4 năm, kô biết thông tin bạn nói là chưa đúng hay là cái thời của tớ - 4 năm trước đây là thời quá độ?????? Giáo viên trẻ, tớ thấy đc mỗi cô Hạnh - dạy Toán, cô Vân dạy Sinh , còn các cô khác thì chỉ giỏi ăn mặc sành điệu và sở hữu một trí tuệ tỉ lệ nghịch với sắc đẹp của các cô. MÀ, em gái tớ nó học K57, mới ra trường thôi, đc cô Linh dạy LÝ, mà kô biết bạn nói cô Linh bên trên có fải cô Linh - vợ thầy Khôi, con dâu thầy Kền không nhỉ? Em tớ nó đc cô dạy, về nghe nó kể chuyện mà cười no bụng vì cái tài năng của cô
    Incompelete nói cũng có lý, có quá nhiều quán Game, Nét ở gần trường, rồi một dãy quán Cafe của Thái Nguyên tập trung ở đấy
    Còn về đế chế thầy KỀn thì em kô biết ntnào, có khi anh hoathep có mẹ dạy ở đấy nên hiểu rõ, chứ dân đen như chúng em thì biết làm sao đc những chính sách đãi ngộ giáo viên của Mr Kền Cũng có thể anh hoathep nói đúng. Còn thầy Khôi - trước là học khoa Sinh , giờ ra dạy Tin nên chỉ thế thôi, em chỉ thấy thầy ấy hơn cha ở mỗi cái vẻ đẹp trai, cao to, sáng sủa và hơn bố ở một điểm nữa là lấy đc vợ đẹp -là Miss Linh, nghe thiên hạ bảo cô ấy là người đẹp mấy tỉnh miền núi phía Bắc đấy.
    À, hôm em đi kiến tập tận trường NGô Quyền, mới đầu nghe tin là fải kiến tập trường ấy cả lớp em ai cũng lo lắng, vì cái trường xa thành phố ấy vẫn rất tai tiếng mà . Nhưng đc các anh chị K37Sptin trường em bảo là mấy năm gần đây trường Ngô Quyền có khác nhiều theo chiều hướng tiến lên bởi có thầy Kế{từ trường Lương Ngọc Quyến chuyển vào} làm hiệu phó. Và sau 2 tuần kiến tập, quả là trường NQ kô là ác mộng như em vẫn hằng nghĩ. Thầy KẾ chuyển, Thầy Thôn cũng chuyển, mà còn cô gì làm tổ trưởng tổ Sinh ấy nhỉ, cũng chuyển.
    Cuối cùng, anh chị em cho tớ hỏi: Có fải cứ fải là con giáo viên trường LNQ hoặc thầy u làm ở Bộ/ Sở Giáo dục thì mới chui đc vào LNQ dạy không nhỉ? TỚ nghe giang hồ đồn đại, chiếm một chỗ dạy ở LNQ còn khó hơn ở lại trường ĐH, kô biết thực hư ra sao
  4. vankiepsautn

    vankiepsautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thầy Khôi vẫn còn dạy nhưng hiền quá chẳng bảo được thằng nào . Cô Linh học K48 trường mình và bây giờ là vợ thầy Khôi . Sau tết này cô sẽ nghỉ dạy để về làm ở Ban biên tập của VTC ...
    Còn về đế chế Kền thì em không biết nhiều bởi vì em vào trường thì ĐVĐ làm hiệu trưởng nhưng em nghe cô giáo chủ nhiệm có vẻ ca ngợi thầy Kền . Mà cũng phải công nhận , công tác quản lý bây giờ kém thật . Lớp em có 48 nhân thế mà lớp bên cạnh chỉ có 38 người , sự chênh lệch quá lớn .
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hì hì đã bảo bây giờ thầy Hiệu Trưởng đang là bù nhìn mà. Còn là lãnh đạo thì phải có đệ tử thì mới tồn tại được chứ, Nhưng hay nhìn vào những thầy cô giỏi ở LNQ họ đã chuyển đi...lý do nó nằm ở chỗ ấy đấy.
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 08/01/2006
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Em.......Latdat.....A8_k57
    làm j mà các bác nhận xét trường LNQ khủng thế....mà cũng thế thật. Chán nhỉ!!!. nhưng mà đi đâu mà nói là dân LNQ là người ta.....nể lắm. chẳng hỉu sao nữa. thấy bình thường như những trường khác mà. nhỉ!!!! có tiếng từ thời nào ....===> vẫn còn .....mang tiếng thơm.
    Hix.. dân Lương đánh nhau như.....sợ lém. em đã từng là đứa cầm mấy con Phớ cho thằng cùng lớp. sợ gần chết lúc CGCN vào kiểm tra. may mà k nhìn vào ngăn bàn mình. Phù.... suýt chết. Nhưng mà LNQ để lại rất nhiều K/N đẹp. em thấy tự hào được học tập và rèn luyện từ ngôi trường này.
    Tôi yêu THPT Lương Ngọc Quyến.
    hết!!!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ông anh kết nghĩa từng là học sinh trường LNQ. Tên là Phạm Công Toàn, học khoá 1994-1997. Bây giờ ông ấy tự dưng mất tích. Bà con biết gì về ông anh tớ ko?
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Có phải ông ấy có bà chị tên là Lê không, và ông ấy học A1 đúng không? Nhà ở chỗ đằng sau sở giáo dục đi loằng ngoằng mãi mới tới có đúng không.
    Hix bà con thông cảm trình độ văn em hơi kém nên tả có vẻ hơi trìu tượng
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mỏi cả mắt ,cuối cùng cũng tìm thấy Lương Ngọc Quyến rồi.UI,sướng quá,,,,
    Nhưng mà hình như toàn thế hệ học sinh cũ thì phải?Từ thuở thầy Kền hiệu trưởng...lúc đó thì mình đã vào trường đâu?Bây giờ hiệu trưởng là cô Loan rồi,anh chị ạ..................hiệu phó là thầy Lành.Các thầy cô giáo cũ lần lướt bye bye rồi,người nghỉ hưu,người chuyển sang Sở,..
    Trường Luơng bây giờ có nhiều thay đổi lăm,nhưng mỗi tội đến lúc mình sắp ra trường rồi mới thấy..hic
  10. chantinhvn

    chantinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bây giờ thế nào chứ hồi tôi còn học(k53) thì nhiều bức xúc lắm. Nhất là chuyện xe cộ của học sinh. Tụi tôi phải góp mấy chục ngàn để xây nhà để xe nhưng rồi cũng có được để đâu. Toàn bắt để ngoài trời, trước của lớp học mặc mưa nắng, Đã thế lại không cho gửi xe ngoài nữa chứ. Hồi đó tụi tôi đồn nhau ( cũng an ủi nhau ) là Kền Kền khát máu ( biệt danh lão hiệu trưởng ) chuyển bị về hưu rồi, làm nốt vài phi vụ để kiếm tiền xây nhà ( sau này lão xây nhà thật, to đùng ngay cổng trường). Mà nhà xe được xây đó chẳng biết được mấy năm, nay lại dỡ bỏ đi rồi.
    Bây giờ thì không biết thế nào ( Hiệu trưởng khác rồi mà ) chứ ngày đó thì chàn ko thể tả nổi.

Chia sẻ trang này