1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Những đứa con xa nhà! Nhớ Thái Nguyên ^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi SeoulETM, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Anh Thành ăn mảnh thế là không tôt nhá. Kơ mà lên VICTORY ồn ào lắm. Ra Trinh quán yên tĩnh hơn bác ah. Co'' j` bác cứ PM cho em nhá
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Biết chỗ quái nào đâu :) Đi bộ lang thang từ Cao Bắc đến đó ngồi . Sáng hôm sau còn không tìm thấy chỗ ăn sáng , nhịn . Tin rằng lần sau lên sang có anh em TN gặp gỡ tí
  3. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng mọi người nhé !

    Ca ngày ngồi lab mỏi lưng quá trời !(lúc chiều lại ăn quả quát của GS nữa chứ !), giờ mới về dorm được một lúc đấy !
    Ở Seoul này được cái đi hôm về khuya nó không nguy hiểm như ở tn minh ; khiếp ! nghĩ lại hồi học cấp III, ban ngày ban mặt mà vẫn bị ông anh "nghiện" tay chân vàng khè chặn lại chấn lột ! vỡ mật !
    Định kể mấy vụ "hàng họ", nhậu nhẹt, shopping cho các mems nhưng chắc phải để mai nhá !. buồn ngủ quả rồi ! (giờ ở Hàn xẻng là 2.45am rồi).
    Oaaaa, thôi ngủ chút để lấy sức còn "chiến" với GS chứ
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái buổi đầu xa nhà...cảm giác bơ bơ, trơ trọi...dường như mình trở nên trần trụi...bất cứ việc gì , ai đó...cũng có thể gây nguy hiểm cho mình...hix
    Thế mà em định đi xa nữa đấy...con gái Thái Nguyên mà...
  5. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi mới qua được độ gần 1 năm, cứ thỉnh thoảng lại mơ máy bay nổ , với cả cháy; Vỡ mặt !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gửi nỗi nhớ vào thơ
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hào cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Gần 4 năm xa nhà có khối điều để nói, có nhiều cái học được từ trường đời ! sắp được về với Mẹ rồi
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

    Con nhớ và thương Mẹ nhiều lắm ! 1 mình Mẹ ở nhà chắc không khỏi có những đêm khóc thầm vì nhớ thương và lo cho đứa con gái xa nhà.............con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để thấy cuộc đời này còn ý nghĩa, những lúc mệt mỏi thế này chỉ nhớ Mẹ và nhớ HP thôi, bởi con biết bên Mẹ là bình yên nhất !
    " Một sáng sớm trở về quê xưa, tìm trong câu hát mênh mông đất trời, ru hời ru................."
    Mẹ ơi ! con đã về
  7. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói tn minh đang làm đoạn đường quốc lộ No.3 đoạn tránh tp ác lắm hả bà con . Khi nào từ Nội bài về nhà chắc sẽ nhanh hơn lắm đây.
    Các mems ai có cái píc về mấy cái đoạn đường mới này thì up lên cho mọi người xa nhà lâu ngày như tôi biết với;
    Thanksssss
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 28/03/2007
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa xong bác ah . Cơ mà em thấy chưa xong còn hay. Tối cứ dẫn em nào đến cái chỗ đường đất có lu nó lăn mịn. Hóng gió.... cứ gọi là nuột. 1 cảm giác yên bình
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến tn mình lại nhớ đến cả mấy cái vụ uống rượu xong thì ai cũng bắt tay nhau cái nhỉ . Gớm, nhớ hồi đấy có ô bạn vừa ở WC ra, hăng máu lắm nâng lên là "đi cấy" ngay, sau đó đến bắt tay từng người một , đến chỗ mình nắm rõ là lâu, tay lại to nữa chứ ! khiếp !
    Lại thêm cái vụ này nữa chứ; Chẳng là hôm tếu táo với thằng bạn ở Thanh Hóa, trêu nó rau má đã to bằng lá sen chưa ?. Nó nhẹ nhàng tâm sự; tn các ông cứ hàng xóm thân nhau, mỗi buổi sáng gặp nhau là mời nhau tách trà, quên cả ăn sáng (hix), con cà con kê xong đến gần trưa mới ai về nhà đấy, rồi về đến nhà lại "bắn" điếu thuốc lào, then, loay xoay thế nào nhiều ông cũng chẳng cần ăn cơm trưa luôn !
    Chuyện như thế có nhiều ở nhà mình không các mems, hồi tớ ở nhà toàn khuân chè Thái đi tặng, biếu là chính, chứ cũng đex biết thưởng thức như thế nào !
  10. neko_ningen

    neko_ningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bạn một bài thơ của một cô gái đi xa TN để đến với thủy điện Hòa Bình những năm 80!
    Sông Đà
    Em đi xa thành phố mùa thu
    Hương bàng chín bay theo rất nhớ!
    Thành phố cuả ta hoa bàng hoa dẻ
    Còn Hòa Bình hoa gạo đỏ triền sông.
    Anh bảo em Sông Đà giống Sông Cầu
    Nước đỏ phù sa bốn mùa lưới trải
    Thung lũng rộng ngày hè nắng cháy
    Mưa dập bão dồn và lạnh mùa đông.
    Thủy điện Hòa Bình em dám đi ko?
    Cô sinh viên mới ra trường rất trẻ
    Không trả lời anh em về bảo mẹ
    "Con sẽ đi Hòa Bình"
    Bên sông Đà dữ dội như thủy tinh
    Em chứng kiến tháng ba hoa gạo đỏ
    Thành phố nhỏ chỉ về khi rất nhớ
    Ở nơi nào lâu cũng thành quen
    Ta đến đây cho nhà máy mọc lên
    Cho điện sáng nước về tàu chạy
    Cho mảnh đất miền tây trở dậy
    Chúng ngủ yên biết mấy lâu rồi
    Thủy điện Hòa Bình hôm nay trong nôi
    Nhưng đã hẹn vươn vai phù đổng
    Tiếng máy khoan và tiếng mìn vang động
    Bụi đỏ công trường... và tất cả như cuốn em đi.
    Em đã xa thành phố mùa thu
    Hương bàng chín ở nơi này vẫn nhớ
    Ta xây công trình cùng biết bao người thợ
    Hạnh phúc từ lao động tìm ra
    Anh nắm tay em ấm áp sáng sông Đà!​
    Chúc các bạn may mắn!

Chia sẻ trang này