1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Những đứa con xa nhà! Nhớ Thái Nguyên ^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi SeoulETM, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehung_tk16

    lehung_tk16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hà nôi đây có ai ở hà nội nào???
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nhiều người lắm, anh em vẫn hội họp suốt, có gì liên lạc anh em làm vài vạu nhỉ???
  3. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trời Seoul đang u ám quá !, them thịt chó tn nghê !
    có anh em tn nào ở box này thì lên tiếng để cn offline làm tí dog o nhẩy ?
    Ah, các mems đang ở tn cho hỏi tí: Ở tn mình, mấy cái Ipod hiện giờ có phổ biến không ? (loại Nano, picture, . . . 2Ghz, 4 Ghz, or 30 Ghz ý ), có thì giá cả thế nào ? Mình đang định hè này vác về mấy con làm quà cho mấy thằng bạn hữa tí mà
    Thankss mọi người nhá ! chúc weekend zui nhá !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 31/03/2007
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    trời Seoul của Việt Nam cũng rứa
    nhắc đến xịt choá mà tớ lại nhớ ra chưa bít mùi vị xịt choá ở Hải Phòng nó như thế nào
    lại thèm cả bánh đa cua
    thèm bánh mì cay
    cháo cay
    thèm.............Hải Phòng
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì chắc là sư huynh roài. SƯ huynh ở chỗ nào ở seoul thía? Đi chén lẩu chó Hàn đê sư huynh
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
    Nhớ ai dãi nắng dầm sương
    Nhớ ai tắt nước bên đường hôm nao?​
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 31/03/2007
  6. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Qua line 2 de, ban có thể cho biết thêm thông tin không?
    Còn ai người tn sở SEoul này thì lên tiếng đi nào ?
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đứa con xa nhà đăng kí vào list.
    Thêm một nỗi niềm chung, một mà cho tất cả
    Thêm một miền xa, đau đáu nỗi hoài thương về đất mẹ.
    Thêm một....mình với một mình
    Không phải về quê là về với kỉ niệm, với bạn bè
    Không phải chỉ khi mình thành danh, mới vinh quy bái tổ
    ... mà đôi khi, Tee trở lại con đường mình đã đi chỉ để gặp lại một chút xưa. Đó chính là nơi khởi đầu cho cái khát khao bay xa. Nhiều lần, ở nơi xa chợt ngã lòng trước những khó khăn, thì trở về chính là gặp lại điều khát khao ngày nào. Chính nó sẽ nâng bước ta đi...Thôi thúc và tất cả...
  8. ndaiviet

    ndaiviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có Hà Nội đây!!! Xa Thái Nguyên đã 10 năm, nhiều lúc nhớ Trường Lương Ngọc Quyến, nhớ lũ bạn thân, nhớ mối tình đầu quá... Anh chị em Thái Nguyên mà có off thì báo nhé!
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bac phải cho bọn em cái PROFILE để còn ới bác được chứ. Không thì
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đệ ở Inchoen chứ ko phải trên seoul, và đệ ko phải là người con của Thái Nguyên. Tuy nhiên cùng tâm trạng những người con xa quê. Đúng người VN mình khi xa quê huơng mới thấy nhớ, thấy thương: nhớ cái xóm nhỏ nơi đó gắn bao kỷ niệm tuổi thơ, nhớ những bữa cơm thân mật cùng gia đình, nhớ những trò chơi tuổi thơ, nhớ những người hàng xóm thân thương, ..
    Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi
    Rừng cọ đồi chè xanh ngào ngạt​

Chia sẻ trang này