1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Những đứa con xa nhà! Nhớ Thái Nguyên ^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi SeoulETM, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thế xa Thái Nguyên thì nhớ đất Tn hay nhớ trai Tn thế Zịt
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả 2
  3. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Xa Thái Nguyên nhớ gì hả nhỏ
    Anh hỏi em, em biết hỏi ai
    "Đường tình yêu" lời thương còn đó
    "Đồi đồng ý" vẳng mải bên tai
    Cafe Trịnh du dương khúc hát
    Khánh Ly ca hay tiếng tim ca
    Khi hạnh phúc cùng chung một nhịp
    Reo rắt thành nỗi nhớ giữa lòng ta
    Chợ Thái hoa ngập tràn ngày giáp tết
    Từng đôi đi dìu dặt bước xuân về
    Và em tới cho lòng anh khúc hát
    Đem mùa xuân rộn rã khúc đường quê
    Đường Núi Cốc quanh co và vời vợi
    Nghìn trùng xa hay bản tính em tôi
    Kiêu sa thế cho lòng anh chùn lại
    Hay khao khát anh thử sức đường dài
    Ta cùng về đất Sư phạm yêu thương
    Bờ ghế đá nâng niu bao hoài bão
    Chợt nhớ lại một lần ta ... táo bạo
    Mà thành công dù cái tát cũng chẳng êm
    Nhớ nhớ lắm em ơi anh vẫn nhớ
    Còn em yêu... nỗi nhớ ấy là chi
    Khi ta thấy tình yêu còn cháy đỏ
    Là trong tim đất Thái vẫn rực màu
    Thanh Xuân, ngày 12/09/2007
    Một đứa con xa xứ...
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hko phải dân TN! Cũng xa TN...hồi trước nhớ TN(...) ra phết.khe khe.... Nhưng bjờ hko nhớ nữa đâu.Ở gần roài.hiii
  5. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi không về được Thái Nguyên
    Thì chia khúc hát, dạo thuyền Sông Công
    Nhớ TN !
  6. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    về tn rồi ở 1tháng lại thấy buồn,chuẩn bị đi thôiiiiii
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần sau về nhà, về Thái Nguyên. Có đồng hương nèo xuất fát từ Hà Nội đi cùng chăng?
  8. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về đây một chiều mưa đổ
    Hàng cây giờ đứng đợi giữa chiều buông
    Ánh dương đâu để âm u tràn phố
    Im lặng với mình, ta đối diện thinh không
    Người đã xa tâm tình không ở lại
    Góc phố buồn ta thả bước bâng khuâng
    Ung dung thế mà lòng tràn tê tái
    Yên ả lối về sao giông tố người đi
    Êm êm mái tóc nồng hương thế
    Nhưng nhói tim mình giữa chiều mưa
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ông xuống thăm cháu,dc 1 tẹo đến 1h ông đã về.Ông mang sách vở và mang mấy thứ cho cháu.Thấy ông họ lụ khụ,rồi mang cả lọ lạc ông rang,dầu ăn xuống cho cháu mà mình thấy thương ông quá.Biết thế mình ko thi Hà Nội nữa,cứ thi TN,rồi học luôn TN cũng dc.Như thế mình sẽ vẫn ở gần ông,vẫn có thể nấu cơm,đỡ đần ông.Mình đi học xa như thế này,cứ nghĩ đến bữa cơm ông phải tự nấu,như hôm nọ ông phải tự xông khi mệt,mình lại khóc.Mẹ thì 3 tháng nữa mới về,nhà chẳng cso ai,MÌnh ghét cậu mợ,ở cạnh ông mà chẳng júp dc j,lúc nào cũng chỉ biết tranh jành và làm cho ông buồn,chẳng bao giờ biết lo lắng,nghĩ đến ông.GIá như bây giờ mình có 1 gia đình ổn định nhỉ?Mình sẽ đón ông về ở cùng.Mình muốn về nhà,mình thấy buồn quá....
  10. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trung thu này không về được rồi, ai ngắm hộ mình mảnh trăng trời Thái với

Chia sẻ trang này