1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Những đứa con xa nhà! Nhớ Thái Nguyên ^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi SeoulETM, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    He he, Trung thu mưa toàn miền Bắc, nên trăng ở đâu cũng như nhau thui
  2. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mưa bão nhiều. Trung thu mọi năm yên lành thế mà năm nay cũng không tránh khỏi đợt bão.
    Lại thương miền Trung, năm nay liên tiếp ngập trong bão.
    Nhân dân chưa khỏi bàng hoàng thương tiếc nạn nhân vụ sập cầu, lại sắp đau thương đón nhận thiệt hại gây ra bởi cơn bão số 5.
    Trugn thu - khởi đầu cho 1 năm không may chăng ?
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Uhm xa TN thì nhớ thật đấy.Nhưng mờ....về in ít thui chớ....về nhìu tớ chơi với ai...với lại về nhiều vừa mệt nè, lại vừa tốn xiền nữa chứ.....kìn kìn....
  4. manofcourage

    manofcourage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
    Thơ này của TR tự sáng tác đấy hở. ĐỌc nó làm mình nhớ lại thời xưa khi đi cưa vợ hồi còn học trên trường SP. Thoắt cái đã hơn 6 năm rồi. Ngày ấy mỗi lần lên chờ người yêu cũng toang ngồi ở ghế đá trong trường, rồi cũng "liều lĩnh" nhưng kô bị ăn tát. Cũng đưa nhau đi Hồ Núi Cốc chơi trên con đường ngoằn ngoèo hai bên rất nhiều đồi chè. Nhớ ghê những ngày ấy
  5. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thơ tớ đấy.
    Tưởng không ai đọc.
    Thì nó là kỉ niệm một thời mà, với Thái Nguyên bao giờ cũng là nỗi nhớ thật tinh khiết và nhẹ nhàng.
    Còn đất Hà nội sống 6-7 năm rồi mà chả thấy khát khao gì
    Cảm ơn bạn!
  6. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Thái Nguyên;
    Nhớ những đồi chè xanh mướt ,
    Nhớ cả những con đường phủi đầy bụi đỏ (!),
    Nhớ một buổi chiều muộn trên những cánh đồng hai bên quốc lộ No.3,
    Nhớ tách cà phê An;
    Nhớ phiên chợ hoa những ngày giáp tết;
    Nhớ cả bữa nhậu thịt chó cùng lũ bạn thân tại đường Quy Bơ nữa !
    Nhớ, etc.
    Ôi ! nhớ TN quá !
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không trở về đất thái
    Ai gửi giùm ta chút dư vị quê hương
  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ, nhớ bạn nhớ xóm nhỏ ven sông Cầu, nhớ những buổi trưa nắng chang chang đi đá bóng .... Nhớ
  9. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng ko về nhà
    Về rồi ko bít sẽ thế nào
    Tự dưng thấy lòng đầy mâu thuẫn
  10. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nhớ rét quá. còn 1 tháng nữa....
    25 tết tao về TN ạ.hehe

Chia sẻ trang này