1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ là hỏi hậu phương nhà mày,tao thì thấy mày....hơi đanh đá
    Hì,em lại hỏi thế nữa.Rồi em sẽ biết.Trẻ con ko được tò mò
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về thằng người yêu cô. Cô cho anh hỏi 2 đứa cảm nhau chính thức từ ngày nào
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay ,em tưởng là đang mổ xẻ em,sao lại lôi cả anh ấy vào đây?Cảm nhau?Nghe nó rùng rợn như thế nào í.Mà cái này,anh cứ hỏi anh ấy nhá.ok.
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , có cơ hội phỏng vấn Lâm rôi
    Em à, em thấy người yêu em có điểm gì tốt nhất?
    Theo em thế nào là một mẫu người yêu lí tưởng?
  5. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    cú nhỉ , em bé hơn có 1 tuổi thui mà
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đọc mãi mới nhận ra cái Topic cũ. Chẳng hay các bác Mod nghĩ thế nào mà cứ đổi tên xoành xoạch vậy ?
    Còn chuyện của cô Lâm. Cô này cũng đáng chán. Ai đời để cho tôi tốn không biết bao nhiêu là Calo để nghĩ ra được những câu kể cũng hay ho. Thế mà đùng một cái thông báo " anh ạ, tối hôm qua em có người yêu rồi " Tôi giật nảy mình trộm nghĩ : không hiểu cô này nghĩ thế nào, chắc vừa mới buồn chuyện thi cử nên mới đâm ra liều lĩnh thế này đây. Càng hỏi, tôi càng thấy cô ấy thật lòng. Đọc các bài viết của cô ấy, tôi mới thấy, đúng thật cô này bị " cảm " rồi. Bị trúng mũi tên của thần ái tình rồi.
    Thế là tôi mới tò mò, hỏi cô ấy xem thằng cha nào trót dại mà mang tội mang nợ vào mình ( hì hì , xin lỗi chú nhé, lúc ấy anh nghĩ như vậy thật ). Cô ấy chẳng thật thà khai báo, chỉ bảo rằng anh cũng biết - một chàng trai trong CLB. Mà cũng lạ, không hiểu ông giời này từ đâu xuất hiện. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng liệt được hai kẻ tình nghi nhất vào trong danh sách. Ấy là chú Thanh và chú. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, loại bỏ những phương án không khả thi, cuối cùng chú Thanh bị loại. Chỉ còn có chú. Khà khà, lúc này anh mới nghĩ ra, tại sao chú lại làm được cái việc mà anh đã tốn công tốn sức không biết bao nhiêu mà kể. Anh chắc rằng, chính cái buổi đi Khe Tiên hôm ấy, đã làm ông Tơ bà Nguyệt mai mối cho hai người. Nhưng công anh cũng lớn, vì anh đã dẫn mọi người đi con đường mới. Chính vì vậy chú mới có cơ hội. Khà khà. Trong CLB có một đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy là tốt rồi. Đấy, anh vẫn thường hay mong muốn như vậy đấy. Rằng các thành viên phải coi nhau như anh chị em trong một nhà và đôi nào có thể thì cứ tiến tới " vặt " trái cấm của thượng đế kia. Bravô, bravô.... nào !
    Chú cứ cẩn thận nhé, có gì mà bắt nạt cô Lâm là anh hỏi tội chú đấy. Cô Lâm tâm sự với anh suốt, cứ nói hay ho về chú. Chú mà phụ lòng cô ấy thì cứ liệu .....
    Tiện đây anh có bài thơ tặng cho cô chú :
    Nhờ buổi đi Off ở Khe Tiên
    Mà đôi cô chú đã nên duyên
    Từ nay cố gắng thương nhau nhé
    Vài ba năm nữa báo tin mừng !
    Bây giờ anh mới hỏi cô Lâm đây ( trả lời bằng văn bản nhé : PM ấy )
    Cô cho anh biết, con đường lãng mạn mà cô đã tâm sự với anh là con đường nào vậy ? Khà khà, để sau này anh còn có chỗ mà đến ......
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau !
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cái này có nhất thiết phải nói ko?Hay em trả lời câu 2 trước nhá.Đối với em ko có những quy định về 1 mẫu người yêu lý tưởng.Nhưng để là 1 mẫu người yêu lý tưởng tất nhiên sẽ bao gồm nhiều yếu tố.Cũng như con gái cần có 4 phẩm chất:công ,dung ,ngôn ,hạnh.Thì con trai cũng cần có tài,có trí,có phẩm chất.Em nghĩ vẻ ngoài ko quan trọng bằng chính tài năng,phẩm chất,tâm hồn của mỗi người.Và đặc biệt,người đó phải yêu mình thật lòng,luôn chung thuỷ,hiểu mình.,luôn bên cạnh động viên mình những lú khó khăn nhất,hay chia sẽ những niềm vui.
    Em nghĩ tình yêu cần xuất phát từ tình cảm chân thật của 2 người.Họ thấy hợp nhau,quý mến nhau,chia sẻ cùng nhau.Có thể khi yêu,những đặc điểm xấu của người này,nó lại trở thành đáng yêu của người kia??Mà em thấy khó nói về cái này lắm,hic hic.Tóm lại em thấy người yêu em là lý tưởng
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ, đọc mãi mới nhận ra cái Topic cũ. Chẳng hay các bác Mod nghĩ thế nào mà cứ đổi tên xoành xoạch vậy ?
    Còn chuyện của cô Lâm. Cô này cũng đáng chán. Ai đời để cho tôi tốn không biết bao nhiêu là Calo để nghĩ ra được những câu kể cũng hay ho. Thế mà đùng một cái thông báo " anh ạ, tối hôm qua em có người yêu rồi " >>>>>>Em có nói thế đâu ,anh chỉ linh tinh!Tôi giật nảy mình trộm nghĩ : không hiểu cô này nghĩ thế nào, chắc vừa mới buồn chuyện thi cử nên mới đâm ra liều lĩnh thế này đây. Càng hỏi, tôi càng thấy cô ấy thật lòng. Đọc các bài viết của cô ấy, tôi mới thấy, đúng thật cô này bị " cảm " rồi. Bị trúng mũi tên của thần ái tình rồi. >>>>>>>>>>>>>>>Anh cứ nói quá!!!![:D]
    Thế là tôi mới tò mò, hỏi cô ấy xem thằng cha nào trót dại mà mang tội mang nợ vào mình >>>>>Gì thế,anh nói quân anh như thế àh?KO phải buổi tối hôm ấy ko hạ gục được em nên cay cú như thế đâu.Thế mà có người muốn mang nợ cũng ko được( hì hì , xin lỗi chú nhé, lúc ấy anh nghĩ như vậy thật ). Cô ấy chẳng thật thà khai báo, chỉ bảo rằng anh cũng biết - một chàng trai trong CLB. Mà cũng lạ, không hiểu ông giời này từ đâu xuất hiện. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng liệt được hai kẻ tình nghi nhất vào trong danh sách. Ấy là chú Thanh và chú. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, loại bỏ những phương án không khả thi, cuối cùng chú Thanh bị loại. Chỉ còn có chú. Khà khà, lúc này anh mới nghĩ ra, tại sao chú lại làm được cái việc mà anh đã tốn công tốn sức không biết bao nhiêu mà kể. Anh chắc rằng, chính cái buổi đi Khe Tiên hôm ấy, đã làm ông Tơ bà Nguyệt mai mối cho hai người. Nhưng công anh cũng lớn, vì anh đã dẫn mọi người đi con đường mới. >>>Bắt đầu kể công đây!!!!Chính vì vậy chú mới có cơ hội. Khà khà. Trong CLB có một đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy là tốt rồi. Đấy, anh vẫn thường hay mong muốn như vậy đấy. Rằng các thành viên phải coi nhau như anh chị em trong một nhà và đôi nào có thể thì cứ tiến tới " vặt " trái cấm của thượng đế kia. Bravô, bravô.... nào !>>>>>>>>>Vẫn cái điệp khúc cũ rích
    Chú cứ cẩn thận nhé, có gì mà bắt nạt cô Lâm là anh hỏi tội chú đấy.>>>>>Em thích câu này nhất,và đã đọc lại cho anh ấy nghe rồi.Hì Cô Lâm tâm sự với anh suốt, cứ nói hay ho về chú. Chú mà phụ lòng cô ấy thì cứ liệu .....
    Tiện đây anh có bài thơ tặng cho cô chú :
    Nhờ buổi đi Off ở Khe Tiên
    Mà đôi cô chú đã nên duyên
    Từ nay cố gắng thương nhau nhé
    Vài ba năm nữa báo tin mừng !
    Cám ơn anh bài thơ củ chuối này,lâu lắm rồi mới được nghe thơ anh.Chuối nhưng mà ...được.Hì.Chuối thế mà anh ấy còn khen,
    Bây giờ anh mới hỏi cô Lâm đây ( trả lời bằng văn bản nhé : PM ấy )
    [hl]Cô cho anh biết, con đường lãng mạn mà cô đã tâm sự với anh là con đường nào vậy ? Khà khà, để sau này anh còn có chỗ mà đến ......[/hl]>>>>>>>>>>>>>Bí mật,ai lại nói cho anh.Mà muốn biết,có lẽ CLB cần phải off lần nữa.Nhỉ?
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 19/08/2006
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  10. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là càng thanh minh thì càng chứng tỏ mình có tội. Xin lỗi mọi người vì tự nhiên nhảy vào với một câu như vậy.
    Mình ngồi đây và tự hỏi: Liệu bạn Lâm đã bị "băm" thành mấy mảnh rồi nhỉ?
    A`, mọi người hỏi rôm quá lên cũng muốn hỏi bạn Lâm một câu:
    Còn phần nào của bạn chưa bị băm không để mình băm nốt cho nó khỏi lạc đàn, tội nghiệp lắm?

Chia sẻ trang này