1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhóc lâm duệ chi vui vẻ là tốt rồi. Nhóc cứ vui như thế này mãi nhé! Iu nhóc nhiều!
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có câu này cực kì quan trọng hỏi em nữa này: Lâm ơi em thích con trai hay con gái. Chị nhờ mẹ chị tư vấn cho. khoảng năm sau dẫn cháu đến nhà chị chơi được rồi chứ nhỉ
    [/quote]
    Em àh?Nói chung ko quan trọng,miễn sao phải biết nghe lời,gọi dạ bảo vâng,dễ bảo.Ngang bướng,hay cãi,hay chửi là em ghét lắm.
    Còn cái dòng vàn vàng bên trên í,ko phải là năm sau,mà tối thiểu 5 năm sau.Lúc đó em sẽ hỏi thăm đến chị.Nhể?
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là da mình khá dày và săn chắc nên dù có bị băm thế nào đi chăng nữa,nó vẫn trơ lắm.Hì hì.Bạn cứ thoải mái băm,mình cũng đang muốn da nó mềm mại như da em bé đây.
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hỏi cô cái gì nữa à mà đu đủ nhà cô chín chưa
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ời , cái cô Lam này lên đi học trường luật. Anh nói như vậy mà cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm. Thôi có gắng yêu thương nhau đi cô chú. Đừng như cái đôi đầu tiên của CLB, ba bẩy hai mốt ngày lại cãi nhau một trận kinh thiên động địa. Rồi sau đó lại làm lành, lại cãi nhau, lại làm lành.... đau đầu lắm. Yêu với chả đương !
    Thế bây giờ hạnh phúc chứ cô bé ! Đấy, coi như là anh đã kết mối duyên lành, thế mà lại bảo anh kể công. Ai đời lại như vậy? Cô mà còn nói vậy nữa, chú Minh có bắt nạt anh cũng không nói đỡ đâu!
    Bài thơ anh làm hay vậy mà cô còn chê là củ chuối. Sau này có muốn anh cũng chẳng làm nữa. Gớm, tốn bao nhiêu là Calo!
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em, cũng ngó xem nó chuyển màu chưa,nhưng quái lạ,hình như nó sợ thì phải,chẳng dám ngoe ngoe gì.Hì
    Mà anh yên tâm,em đã hưa rồi mà.Khi nào nó chín sẽ gọi điện cho anh vào lấy.Chịn cho anh quả ngon nhất,to nhất.Sướng nhá!
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,lần này ko cãi nữa.Cảm ơn anh vậy.Hiii
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cô Lâm này chẳng tập trung vào chuyên mônm gì cả. Những chủ đề chính mà mọi người hỏi chị thấy cô đều lảng tránh không trả lời. Nếu cô chú không sớm công khai mà cứ úp úp mở mở như bây giờ là liệu hồn đấy. Chị cũng sẽ phải góp tay vào băm cô chú. Mà nếu chị không chặt qua mạng được là tổ chức buổi ọp chặt trực tiếp luôn đấy
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Anh Tùng với MYNAN cứ ba bẩy hai mốt ngày là cãi nhau cơ ạ?? Sao chuyện cãi nhau mà cũng khoe ra đây thế bác, bác đúng là mãi yêu MYNAN
    Hỏi em Lâm một câu với: Theo em thì tình yêu có ảnh hưởng gì đến mọi chuyện, mọi việc làm, đến cuộc sống của em kô? Tích cực or chưa tích cực
    Em có thấy là từ khi yêu vào..... em ít online hơn, ít vào box hơn và đương nhiên là ít viết bài hơn không?
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hì,lâu lắm rồi em mới vào mạng,và giờ mới có lúc trả lời câu hỏi của chị.Àh,mà chị đi nghỉ mát về có quà gì cho em ko?Em sẽ lên tận nhà chị đòi quà đấy.Hiiii.
    Quay vào chủ đề chính cái,theo em TY có ảnh hưởng đến mọi chuyện.Theo từng người,từng hoàn cảnh,từng mục đích mà TY tích cực hay chưa tích cực.Có những đôi yêu nhau mà đi xuống,học hành thậm tệ,chôi bời nhiều.......Nhưng với em,TY hiện tại là tích cực.Vì tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.Nhờ người ấy mà em đã bình tĩnh ,ko còn thấy chán nản khi mình thất bại.Em thấy tự tin hơn,tự tin để đứng dậy trước khó khăn.Vì người ấy,hay vì tất cả mọi người,em phải cố gắng nhiều.Em thây cuộc sống ý nghĩa hơn....Nói chung..em Hạnh phúc vối TY này
    Đúng là thời gian qua em ..ít online,ít viết bài.Chắc từ giờ cũng sẽ thế.Vì điều quan trọng của em bây giờ là học,phải quyết tâm ôn năm nữa.

Chia sẻ trang này