1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em thấy toipc này khá hay vì nó có thể giúp cho anh em trong Box hiểu về nhau nhiều hơn nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng nó lại chết đi. Vì vậy em quyết định lôi nó về từ cõi chết và đề nghĩ các Mod đổi tên nó thành Phỏng vấn nóng( Mỗi kỳ một nhân vật) để anh em cùng chất vấn và trả lời chất vấn . Người đầu tiên mà em muốn dưa lên bàn để anh em cùng mổ xẻ và phân tích là Đá ngưòi đã có khá nhiều tai tiếng cả tốt lẫn xấu trong thời gian qua. Đề nghị anh em cho 1 tràng vỗ tay cổ vũ.
    Đá bà tự nhận xét mình là con người như thế nào???
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Topic này ở box nào cũng có, xem ra nhu cầu tìm hiểu nhau của mọi người cũng lớn ghê. Một tuần một lần e là hơi ít đó
    Thanh thân mến!
    Chúng ta đã hoạt động với nhau nhiều, mặc dù CLB Tình Nguyện chỉ có hơn 2 tháng nhưng khoảng time chúng ta gặp mặt, trao đổi, sinh hoạt cùng nhau là tương đối nhiều
    Con người tớ như thế nào, tốt xấu ra sao mọi người đã biết, còn những ai nói gì trên mạng tớ không quan tâm. Tớ không bị nổ mũi vì những lời khen, có thể là tâng bốc, bản thân tớ là người bị dị ứng trước những lời khen, ngoài mẹ tớ ra thì ai khen là tớ có cảm giác họ muốn có chủ ý khuyên mình cái gì, thậm chí là e ngại họ nói đểu mình. Nếu ai có lời khuyên chân tình, tớ luôn lắng nghe và cố gắng rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.
    Ở trên mạng ảo này, những người bị tớ xúc phạm là những người không đứng đắn . Còn ở ngoài đời, những người như thế tớ kô nói, kô dây, có nói thì cũng chỉ là khi trường tớ có buổi sinh hoạt thanh niên với chủ đề: Sống đẹp. . Có lẽ sau khi viết câu trên, sẽ có khá nhiều người vào "mắng" thậm chí là "chửi rủa" sâu cay, nhưng tớ sống theo quan điểm của tớ, quan điểm truyền thống mà đc bà và mẹ dạy từ thuở còn thơ.
    Thay vì tớ nhận xét bản thân thì mọi người nhận xét tớ đi, những điều đc và chưa đc ở con người tớ. Mọi ý kiến tớ sẽ lắng nghe và sửa đổi, riêng chuyện quan điểm về con trai, con gái thì tớ đề ra rồi, nó như là một nguyên tắc rồi, quyết tâm không thay đổi!
    À, còn về phỏng vấn thì cứ vô tư nha, nhưng đừng hỏi câu hỏi khó quá nha

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 17/05/2006
  3. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hohớ...Để tôi hỏi bà Đá trước cho...
    Bà Đá ơi!!!!!Bà có bí quyết gì mà lại tròn xoe đc .....hay như thế?????????????
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kô bí quyết gì đâu ........... tất cả là tại chế độ dinh dưỡng của mẹ tôi đấy. Tôi ăn nhiều cực mà lại kô tập thể dục thế nên người cứ núc ních, nục nịch như thế. NẾu như các chị em vòng nào ra vòng nấy thì tôi khúc nào ra khúc nấy . Tính tôi vốn tham ăn .... điều đó chắc ai cũng rõ , mấy lần CLB đi liên hoan, hoặc offline lẻ ... dù Bill đã luôn nhường suất ăn của mình cho Đá nhưng dù có ăn cả fần của Đá, của Bill thì tớ vẫn còn thòm thém lắm ..... đến anh Tùnganhmai sau khi đi sinh nhật em Duyên thecat về còn bảo tớ là nên đổi níck thành [nick]tâm hồn ăn uống [/nick] Kô những thích ăn, hệ tiêu hoá tốt mà còn chế độ bồi dưỡng của bố mẹ quá tốt nữa cơ, sáng bao giờ cũng dạy ăn xôi mẹ nấu hoặc cơm cá kho or mì tôm trứng, ôi ngon tuyệt, đã thế vẫn đc uống sữa, ôi sáng vác cái bụng căng lăn đến trường, có hôm muộn quá .... vẫn cố ăn ... chạy hộc tốc đến trường, mẹ đuổi theo đề đưa cho hộp sữa và dặn " thôi, muộn thì cũng muộn rồi, đi từ từ kẻo đau dạ dày" , ngày học năm thứ nhất.... để đi từ nhà đến trường mất 13 phút, còn giờ thì chỉ mất 5 phút là leo đến tận lớp học rồi ..... hi hi
    Ngày trước bị mọi người gọi Tiến béo<== cú lắm nhá, nhiều lúc còn dỗi ấy .... sau lại thành quen và để ý là có quý thì người ta mới tặng mình biệt danh ấy, chứ đầy bạn béo hơn tớ mà có đc gọi là béo đâu
    Theo các bác, em nên giảm đi mấy chục cân nữa ạ Em hỏi thì hỏi thế thôi, chứ em cũng chẳng giảm đi đc đâu ... khi mà em có gia đình tuyệt với, với chế độ ăn uống cực kì bổ, em lại ăn đc và luôn đc mẹ động viên là: con gái thì fải mỡ màng , có da có thịt ....
    À, các bác có thấy là những người béo thì thường tốt tính và vui tính không ạ
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ke ke !
    Tiếp xúc với cô cũng không được nhiều nhưng cũng không phải là ít nên cũng hiểu một vài phần . Có một điều tôi vẫn phân vân .
    Tôi hỏi cô : " Có phải cô là một người cầu toàn hay không ? "
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 18/05/2006
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Đá làm 2 cái trắc nghiệm sau:
    A. Hình dung bạn đang có người yêu, tự dưng 2 người cãi nhau, người bạn trai bỗng nhiên làm đến đốp một cái tát vào mặt Đá, động tác tiếp theo cuả bạn là gì?
    1. Chửi lại một cách thậm tệ
    2. Ngỡ ngàng và hỏi tại sao
    3. Tâm trạng rất kích động và đấm anh ta loạn lên
    4.Vả lại anh ta
    5. Tức quá khóc và bỏ chạy
    B. Hôm nay, mẹ Đá vừa làm món cá hấp bia, ngon tuyệt! Món cá thơm phức đã được bày sẵn trên bàn chờ Đá. Đá chỉ nhìn thôi mà nước miếng cứ chảy ra như suối mơ, muốn động đũa làm miếng trước nhưng phải ăn khúc nào trước đây?
    1. Đầu cá
    2. Khúc giữa
    3.Đuôi
    4.Ăn lung tung không nhất định phải khúc nào
  7. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Em xin hỏi chị Tân Tiến vài câu ạ
    1. 1 ngày chị soi gương mấy lần ạ >?
    2. mẫu anh chàng nào mà chị không ưa nhất ạ ?
    3. hiện tại chị có mong muốn gì nhất ? thích điều gì nhất và buồn chán điều gì nhất ?
    4. em thấy chị câu cá dính lắm đoá, chị có bí quyết để chia sẻ cho các bạn gái với ạ
    5. em hỏi một câu này nha, mong chị trả lời thành khẩn nha: hiện tại tình cảm của chị và anh V đang ở mức nào rồi a? chị có tình cảm "yêu" với anh V không ạ? Em hỏi rõ rõ như thế rồi đoá, chị không được lách câu hỏi đâu nha
    6. em vẫn không biết chị uống được bao nhiêu lít rượu?, híc, chưa thấy chị say bao giờ, híc, hôm nọ em nói gì không phải chị bỏ quá cho em nha: nhưng những điều em đó - em nói khi say có đúng không chị : chị đi tìm một mẫu người hoàn hảo: mắt của anh A, môi của anh B, tính tình của anh C, tài năng của anh D, ...., hiền lành của anh Z ?
    7. chị thích điều gì nhất trong con người mình?
    em thấy chị Đá trên mạng này ghê thịt , em có đọc bài viết ở topic giảm stress: chị có viết : Mà thú thật với cậu là tớ kô thích công danh, sự nghiệp gì cả, tớ vốn là người sống phụ thuộc bố mẹ từ nhỏ, đến giờ 22 tuổi rồi, nhưng bố mẹ bảo tớ làm gì là làm theo, tớ kô có chính kiến gì cả, dù có thích gì nhưng bố mẹ tớ lái sang hướng khác tớ cũng theo. Với tớ: có một anh chồng hiểu, hợp tính, cùng chia sẻ mọi khó khăn, tớ chỉ thích làm một giáo viên rất bình thường để có nhiều time chăm sóc gia đình, quan tâm đến họ hàng nội ngoại hai bên, sáng đi dạy học, chiều về chăm sóc chồng con là hạnh phúc của tớ rồi, , kô như bọn bạn tớ... nào là nghĩ leo lên chức này chức kia, ít thì cũng fải hiệu trưởng chứ
    chị có thầy những điều viết ở đó có mâu thuẫn với con người của chị không ạ?
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bà Đá nghe rỗ trả lời. Thêm câu hỏi nữa cho nó hoành tráng tha hồ mà trả lời mà nhanh lên bà chỉ có đúng 1 tuần thôi tức là đến 12h thứ 4 tuấn sau sẽ đến người khác.
    Bà đã yêu ai & đã có ai yêu bà chưa
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    May mắn là không phải anh ạ
    quote-carotfan viết lúc 21:26 ngày 18/05/2006:
    Đề nghị Đá làm 2 cái trắc nghiệm sau:
    A. Hình dung bạn đang có người yêu, tự dưng 2 người cãi nhau, người bạn trai bỗng nhiên làm đến đốp một cái tát vào mặt Đá, động tác tiếp theo cuả bạn là gì?
    1. Chửi lại một cách thậm tệ
    2. Ngỡ ngàng và hỏi tại sao
    3. Tâm trạng rất kích động và đấm anh ta loạn lên
    4.Vả lại anh ta
    5. Tức quá khóc và bỏ chạy
    [/QUOTE]
    Câu A: Khi đang cãi nhau, dù có lên đển đỉnh điểm, dù tớ có là người sai thì hành động tát bạn gái là không thể chấp nhận đc. Tớ sẽ kô chửi anh ấy, cũng kô tát lại anh ấy bởi anh ấy không xứng đáng để tớ mắng chửi lai, tát lại ===> Loại đáp án 1, 4
    Người ta chỉ đấm người yêu khi hờn dỗi, đấm yêu thôi chứ trường hợp này thì còn yêu đương gì nữa ==> Loại đáp án 3
    Tớ cũng kô hẳn là chọn "đáp án 2: Ngỡ ngàng và hỏi tại sao" , ngỡ ngàng thì đúng là ngỡ ngàng thật nhưng không hơi đâu mà hỏi tại sao, bởi có hỏi thì có khi lại ăn thêm fát tát nữa, mà cho tớ fát tát nữa là tớ oánh chít anh ta===> Đá kô chọn đáp án 2
    Có lẽ là tớ chọn đáp án 5: Tức quá khóc và bỏ chạy - Song trước khi chạy tớ sẽ nói lời cảm ơn với anh ấy, bởi qua cái tát ấy thì mới nhìn đc anh ấy đầy đủ hơn, lúc ấy tớ kô trách anh ta.... chỉ trách mình đã kô sáng suốt, trao nhầm trái tim thôi.
    Nói thêm: Tớ dám cá là loại đàn ông đấy chỉ vài ngày sau lại quỳ xuống chân mình xin lỗi, rồi vin cớ là "tại anh yêu em quá" ....
    Thật ra, trường hợp bạn trai tát người yêu của mình thì tớ gặp nhiều rồi, thật đáng buồn là những người con gái có lẽ là do quá yêu mà bỏ qua cho, hoặc mọi thứ đã thuộc về anh ta rồi, quá bị lệ thuộc và bị động! Đang yêu nhau mặn nồng mà còn thế thì sau này thành vợ chồng thì nó oánh chít mình àh. Hơn nữa, loại đàn ông vũ phu ấy kô bao giờ là người bố tốt của các con mình!
    Mà bạn carotfan là con trai, bạn xem... có fải khi bạn gái im lặng, giận kô nói câu gì thì con trai thường sợ điều này nhất fải không ạ?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, cậu rõ là có tài miêu tả , đọc bài viết trên mà tớ chỉ muốn bỏ ngay bàn fím đấy để chạy xuống nhờ mẹ làm cho ăn thôi . Món đó làm lích kích, thường chỉ có khách hoặc những ngày có ý nghĩa với gia đình thì nhà tớ mới có món đó
    Thường những món ăn ngon thì bao giờ bố cũng là người khai đũa , gắp cho mẹ, cho các con, tớ kô có quyền đc chọn đâu, song nếu đc chọn thì tớ chọn đáp án 3: khúc đuôi
    Khúc giữa là nạc nhất, kô những vậy đó còn là nơi ta hấp gia vị, rau vào nên khúc ấy ngon nhất, và dù chưa bao giờ đc bố mẹ dạy thì đến ngay cả em trai tớ ( mới học lớp 3) cũng biết là chưa đc chạm trc'' thầy u
    Còn thường ngày thì tớ ăn khúc đầu, mắt tớ tèm nhèm nhất nhà ... nên đc cả nhà ưu tiên

Chia sẻ trang này