1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votam_v

    votam_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ!
    em là thành viên mới nhưng thấy topic này rất hay
    anh nông dân ơi cho em hỏi một câu nhá!

    anh sắp lấy vợ vậy sao em thấy anh lấy vợ như là một điều bắt buộc vậy?
    vậy thì anh có ..abc.. chị dâu không ạ
    2- anh thấy chị dâu có những điều gì để anh iu chị ý
    3- và anh có những điểm gì để chị dâu yêu anh??

  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi công tác nhưng cũng vào trả lời nốt bà con và đưa cô Linh (motthoang_hn02) lên bàn mổ mới được ......
    Cô phải hỏi rõ cái gì của anh là về lĩnh vực nào chứ??? Ví dụ như bộ phận cơ thể, tính cách, những thứ khác.....Nhưng thôi anh cứ trả lời nhé: các bộ phận thì cái nào cũng quan trọng vì con người được thượng đế sinh ra rất hoàn hảo mà, vì vậy thích tuốt ...... về tính cách thì chỉ có những cái không thích chứ chẳng có cái nào để thích mà, vì vậy nên bỏ qua. Những thứ khác thì thích nhất là nhiều XIỀN .....
    XIỀN chắc không phải mô tả nhỉ??? .......
    Trời đất, bác đoán chính xác thế chứ lại, sắp được cướp rể rùi mà ..... Mà Game Show đợt này chán quá, mỗi trò Om hay ho thì bây giờ mở bát ít nên ko hấp dẫn nữa. Còn mấy trò do em quản lý thì mọi người chơi cũng chậm ---> ít vào.
    anh sắp lấy vợ vậy sao em thấy anh lấy vợ như là một điều bắt buộc vậy?
    Sao lại là điều bắt buộc chứ??? Tớ ĐƯỢC nhà gái lên cướp rể chứ có nói là BỊ cướp rể đâu .....
    vậy thì anh có ..abc.. chị dâu không ạ
    Cho tớ hỏi ..abc.. là cái gì thế???
    2- anh thấy chị dâu có những điều gì để anh iu chị ý
    Hơ, nói được ra lý do thì chết liền. YÊU CHỈ VÌ YÊU THẾ THÔI!!!
    3- và anh có những điểm gì để chị dâu yêu anh??
    Cái này bạn phải hỏi người ta chứ??? Mình thì mình thấy chẳng có gì cả nhưng nếu họ yêu mình thì do mình là mình mà thôi .....
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Và tuần tiếp theo chúng ta sẽ phẫu thuật một vị khách đầu tiên của Box, vâng! Xin mời Diệu Linh - MotThoang_hn02 lên bàn mổ của Bệnh Viện Đa Khoa Thái Nguyên. Đề nghị các bác sĩ phẫu thuật MotThoang_hn02 trong thời gian từ 29/11/2006 đến 10/12/2006. Để tiện trong việc phẫu thuật sau đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân:
    Theo chẩn đoán của bác sĩ TTVNOL:
    [​IMG]
    Thông tin đăng ký trong Box TN:
    Chưa có (đề nghị cô vào đăng ký làm thành viên danh dự của Box nha!)
    Thông tin mới nhất:
    - Mod Box Hà Giang.
    - Hội viên hội Lang Thang - Hà Giang
    - Một con người năng động, vui tính và dễ hoà đồng. Luôn có mặt trong các vụ Off của các Box địa phương và là người tổ chức các vụ Off tốt (Nịnh thế đủ chưa nhỉ .....)
    Xong rùi, bây giờ đi ctác, lúc nào về sẽ làm vài đường dao để cô khâu ....
    Nhưng mà cô cho một chút thông tin nữa để bà con tiện mổ xẻ nha!!!
  4. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em Linh để anh mổ trước nhé.làm fát dao đầu tiên,ko biết nên mổ chỗ nào trước???
    Với em chỗ nào thì cần mổ trước???
    Em có bao nhiêu con roài? (kể cả con "dơi" và con "vãi" nhé)
    Đi chơi đêm một mình thì có thú vị ko?
    hỏi thế thôi vì ko biết được nhiều
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    wé ..........giật tờ lờ mình - sao nhanh zữ. Bác Nông Dân lên huyện họp hử?đi sớm về nhanh bác nhớ
    Ngoài cái pờ rô phai ra thì iem cũng xin giới thiệu thêm là :
    iem năm nay vừa tròn 22 tuổi (còn trẻ chán ) sinh ra và lớn lên tại thành phố hoa phượng đỏ - thành phổ Cảng (Hải Phòng thân yêu )
    Năm 19 tuổi lên Hà Nội theo học trung cấp kế toán - và bi giờ đang theo đuổi 1 cách say mê và hết mình cho sự nghiệp báo chí nước nhà (cụ thể là báo Quân Đội Nhân Dân)
    Gia đình : là con út trong 1 gia đình có 5 người anh trai; ba mất sớm từ khi mới có 5 tuổi,Mẹ là 1 người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian
    Tự nhận mình là 1 kẻ ham chơi,trong công việc đôi khi chưa nghiêm túc nhưng bù lại nhiệt tình và có trách nhiệm(đặc biệt là luôn đúng giờ )đã và đang cháy hết mình trong các hoạt động của xã hội (nhiều nhất là tình nguyện )thích những gì thuộc về mình và dị ứng với những thứ của người khác.Không thích ai nịnh mình và ngược lại !
    Ai muốn tìm hiểu thêm thì cứ mổ thoải mái con gà trống nhé
    Sau đây thì xin giả nhời anh Trung : (hỏi dễ quá - lần sau hỏi kho khó 1 chút được không? )
    Với em chỗ nào thì cần mổ trước???
    bất cứ chỗ nào anh muốn (chú ý là khả năng chuyên môn phải cao không thì gây mê xong em cũng nhảy xuống mà chạy về với bu đới )
    Em có bao nhiêu con roài? (kể cả con "dơi" và con "vãi" nhé)
    ứ nhớ nổi của đáng tội sinh ra nó lại giống mình nên hổng ăn vạ được -----> chấp nhận thương đau
    Đi chơi đêm một mình thì có thú vị ko?
    iem mới chỉ đi làm đêm thui chứ ứ đi chơi đêm bao giờ còn thú vị thì còn tuỳ vào người có làm cho nó thú vị được không ke ke
    hỏi thế thôi vì ko biết được nhiều
    còn hứng để hỏi típ hông anh?
  6. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Con thì có nhiều?vậy em có yêu ai thật lòng ko?Hiện tại bây giờ yêu ai chưa?
  7. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn có thể cho mọi người biết tại sao ban đầu bạn chọn nghiệp kế toán? Lý do gì khiến bạn chuyển sang làm báo?
    2. Các tờ báo bây giờ tuy không phải lá cải nhưng đang chạy theo xu hướng đưa tin giật gân nhằm câu khách, có thể nói đôi khi là phóng đại sự thật, là người làm trong nghề, bạn có suy nghĩ gì về nhận xét đó?
    3. Trong các thể loại báo (báo hình, báo tiếng, báo giấy, báo điện tử....) với các mục (phóng sự, điểm tin, truyện ngắn.....) bạn thích thể loại nào và trương mục nào?
    4. Bạn có thấy nghề báo sẽ ảnh hưởng đến gia đình về mặt thời gian và những chuyện nhạy cảm ko?
    5. Bạn là khách mời vậy bạn có thể cho biết một số cảm nhận thật sự về Thái Nguyên nói chung và Box TN nói riêng?
    Vậy đã, mai nghĩ tiếp và hỏi tiếp!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem đã yêu ai là yêu hết mình khé khé (trừ những lúc không thật ra còn đâu là thật hết )

    Hiện tại bi giờ iem đã - đang - sẽ yêu 1 người hí hí
    (lại có người tó mò kìa )
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1. Bạn có thể cho mọi người biết tại sao ban đầu bạn chọn nghiệp kế toán? Lý do gì khiến bạn chuyển sang làm báo?
    Ngày xưa mình rất thích làm kinh doanh và khi tốt nghiệp phổ thông đã lựa chọn cho mình khoa tài chính kế toán của Kinh Tế Quốc Dân nhưng thiếu 0,5 điểm đành phải học Trung cấp (đầy 1 bụng tiếc ).
    Do hình tượng người lính có trong trái tim mình từ những ngày còn đi học tiểu học (ai lại làm Văn tả chú bộ đội cao 170m bao giờ ) ----> mang tiếng dân chọn Văn + Tiếng Việt. Lớn lên thì có nhiều bạn trong các đơn vị quân đội và thế là đến thăm,ghi cảm nhận ......................sau này mới phát hiện ra mình có năng khiếu báo (nhiều người cũng nhận xét vậy ) ------>cuộc đời rẽ sang 1 bước ngoặt mới ! (ban đầu chỉ nghĩ đây là 1 cuộc dạo chơi để thử mình với lĩnh vực mới,ai ngờ nó trở thành niềm đam mê của cuộc đời !
    2. Các tờ báo bây giờ tuy không phải lá cải nhưng đang chạy theo xu hướng đưa tin giật gân nhằm câu khách, có thể nói đôi khi là phóng đại sự thật, là người làm trong nghề, bạn có suy nghĩ gì về nhận xét đó?
    Vấn đề bạn hỏi rất hay và thiết thực,nó đang như 1 nỗi đau nhức nhối cho nền báo chí Việt Nam khi báo chí nước ngoài nhìn vào ! Tức nhiên ở đâu cũng có người lọ người chai,chỉ cần 1 cá nhân tự bẻ cong (thậm chí là bẻ gãy ) ngòi bút của mình thôi thì đã mất đi lòng tin của hàng nghìn độc giả yêu quý ! Hi vọng không xa tình trạng bạn nói sẽ sớm được cải thiện,để những người làm báo chân chính tự hào về nghề nghiệp của mình,tự hào là những người đại diện cho dư luận lên tiếng phê bình,góp ý thẳng thắn mà không sợ bất cứ 1 ô dù nào
    3. Trong các thể loại báo (báo hình, báo tiếng, báo giấy, báo điện tử....) với các mục (phóng sự, điểm tin, truyện ngắn.....) bạn thích thể loại nào và trương mục nào?
    Từ trước đến nay mình vẫn luôn quen với thể loại báo in (báo giấy ),thể loại mình yêu thích nhất là phóng sự bởi nó là cái nhìn toàn cảnh về 1 vấn đề mình quan tâm,mình mất nhiều thời gian và tâm huyết nhất (có khi 1 tháng mới hoàn thành được 1 phóng sự ) nhưng rất vui và hài lòng về "đứa con đẻ " của mình
    4. Bạn có thấy nghề báo sẽ ảnh hưởng đến gia đình về mặt thời gian và những chuyện nhạy cảm ko?
    Như nhà báo Thuỳ Dương của báo Thế giới phụ nữ đã từng nói " Nếu bạn yêu nghề và lựa chọn nó thì hãy cố gắng hết mình và đừng bao giờ hối hận ! " Mình cũng nghĩ vậy,nghề báo rất khó khăn vất vả, nhiều thử thách (nhất là đối với nữ ) nhưng mình không sợ mà chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ thôi !
    Còn chuyện sau này có gia đình thì tất nhiên ai cũng cần phải có đúng không?hơn nữa người phụ nữ luôn là người giữ lửa trong mỗi mái ấm,chính vì vậy sau này mình sẽ cố gắng đảm bảo hoàn thành công việc mà vẫn luôn giữ trọn thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ trong gia đình ! (điều này phụ thuộc rất lớn vào người yêu và người chồng sau này đấy ! )
    5. Bạn là khách mời vậy bạn có thể cho biết một số cảm nhận thật sự về Thái Nguyên nói chung và Box TN nói riêng?
    Mình cảm thấy rất vinh dự,ban đầu chỉ post bài khuấy động cho topic sôi nổi (vì quả thực cũng không có nhiều thời gian nên không dám tự đưa mình lên thớt ) nhưng hôm nay thì rất vui vì mọi người quan tâm - cảm ơn các bạn nhiều nhé
    Nói về Thái Nguyên lại nhớ đến sắp tới năm 2007 là năm du lịch Thái Nguyên - chúc mừng nhé ! (bên cạnh Cao Bằng,Lào Cai - Yên Bái thì Thái Nguyên là 1 tỉnh giàu truyền thống cách mạng,nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đep ). Mình mới lên Thái Nguyên có 2 lần thôi :
    Lần 1 là lần đi cùng người bạn lên chơi nhà người yêu nó ở đường Lương Ngọc Quyến !
    Lần 2 là mình đi công tác lên sư đoàn 312 của Quân đoàn 1 (thị xã Sông Công ).Nói thêm là quân đoàn 1 có trụ sở chính ở Tam Điệp - Ninh Bình và 3 sư đoàn ở Thái Nguyên,Sóc Sơn và Hoà Bình !
    Chưa được biết nhiều về TN nhưng cúng khá ấn tượng (tò mò muốn đi hồ Núi Cốc mặc dù đã nghe rất nhiều về huyền thoại chàng Công nàng Cốc )
    Còn về box TN thì mình có biết 1 số chuyện "quá khứ " của box nhưng chẳng hề gì (bởi mình luôn có cái nhìn khách quan,không phiến diện )các bạn rất thân thiện,hiếu khách ! (thuở sơ khai mình chỉ biết nhận xét như vậy - không muốn nói quá để tự lừa dối lòng mình và các bạn ! )
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 30/11/2006
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rùa cho mình hỏi một cấu nhá :
    Nếu ngày nào đó người mà bạn yêu thương phản bội bạn thì việc đầu tiên bạn làm là j` ?

Chia sẻ trang này