1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    oh câu hỏi nè mình với cả anh iu cũng thỉnh thoảng hay hỏi nhau
    Lúc đó mình đã trả lời rằng : " Em sẽ không nói gì,không gào rú lên để tự huỷ hoại sức khoẻ của mình,không hối hận vì đã yêu anh...................nói chung là IM LẶNG ! và điều duy nhất là iem muốn chính toà án lương tâm của anh sẽ lên án,chỉ vậy thôi em cũng đủ để biết anh là người như thế nào,và iem sẽ có bài học cho riêng mình " ------> như vậy nó còn đau hơn gấp ngàn lần những gì mình tự thể hiện ra cho đối phương biết đó
    Tự nhiên nhớ đến mí câu thơ :
    Em trở về với im lặng miền đau
    Không thể khóc không thể cười được nữa
    Với em,anh luôn là một nửa
    Nửa của riêng người đâu phải của riêng em !

  2. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG ko thể hiện đúng tính cách của bạn???
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    trong trường hợp này thì rất - rất đúng
    bởi vì anh thử tưởng tượng xem trước 1 người mà mình không biết nói gì(đúng hơn là không còn gì để mà nói nữa ) thì sẽ như thế nào?
    nếu còn nói,còn khuyên bảo,còn trách,....................tức là vẫn còn yêu thương,nhớ nhung và chờ đợi đó
    con gái là như vậy - hãy cẩn thận và cảnh giác nhá
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhìu người mổ xẻ wá làm mình cũng ngứa tay vào mổ một thoáng cái nhỉ! Bạn đang yêu??? theo bạn ntn là một tình iu đích thực? Nếu bạn iu phải một người rất khéo ăn nói mà không chỉ nói ngọt với riêng bạn mà còn nói ngọt với nhìu người nữa thì bạn làm thế nào?????
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vàng 1 : đây la` 1 câu hỏi à? vậy thì trả lời nhé : uh
    vàng 2 : Yêu là cả một nghệ thuật và người đang yêu là một nghệ sĩ -------> mình không phải là 1 nghệ sĩ
    Nói vậy để bạn biết được rằng tình yêu có muôn ngàn lối,mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau ! Theo mình tình yêu đích thực là 1 tình yêu chân thành,chung thuỷ,hiểu thực sự về nhau (chứ không phải ừ ừ gật gật là hiểu nhưng thực ra chả hiểu gì )cùng nhau chia sẻ niềm vui và cả những giọt nước mắt,chứ không phải cái kiểu khi yêu thề sống chết có nhau nhưng khi có khó khăn,thử thách thì lại trở thành thợ lặn chuyên nghiệp
    vàng 3 : nếu mình đoán không lầm thì hình như bạn đang ở trong tình huống này phải không?
    dù phải hay không mình cũng xin trả lời rằng : Cũng tuỳ theo người đó khéo như thế nào,nếu 1 người yêu biết khéo nói làm cho mình dịu những cơn tức giận,biết nói khéo để an ủi động viên mình mỗi khi mệt mỏi thất bại hay ốm đau thì đó cũng là 1 điều tuyệt vời đó chứ bạn?
    Còn nếu người ta không những khéo với mình và với cả mọi người vì mục đích gì gì đó thì cần xem xét lại ! Mình yêu con người và bản chất đích thực của người ta chứ không yêu lời nói sáo rỗng (nói hay ai mà chả nói được - mình dư sức nói hay viết ra cả quyển cho người khác bít )
    Bạn hỏi vậy mình mới nhớ ra,cấi lần đi công tác bão Chanchu vừa rùi,gần 1 tuần không liên lạc được với anh iu vì quá bận,vậy mà khi về đến nhà mình gọi điện thì hắn không nói được nổi 1 từ quan tâm (dù mình biết hắn vẫn rất yêu và thương mình ) thế là tủi thân quá mình đã khóc trong điện thoại và nói từ nay không cần anh quan tâm nữa,em không cần - không cần gì hết ! Lúc đó cũng khá khuya rùi,ngay sáng hum sau hắn nạp cái thẻ 50K gọi gần hết với mục đích chỉ là xin lỗi và bày tỏ lòng mình là anh yêu em lắm,anh thương em,anh xin lỗi vô tâm quá,lần sau anh sẽ.................úi rời ! nhìu lém -----> cũng hết sức thông cảm vì hắn là lính lại ở ngoài Trường Sa hí hí
    Thế đấy bạn à ! đôi khi lời nói khéo cũng cần thiết lắm nhưng đã gọi là KHÉO thì nên biết nói vào lúc nào là cần thiết nhất cho mình,cho người đang nghe mình nói !
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mổ xẻ dọc ngang kinh quá May cho mấy bác sĩ đa khoa TN là bệnh nhân có sức chịu đựng tốt không là toi sớm rồi .
    Còn em chả biết cầm dao mổ , mổ nhầm thì tiêu
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bệnh nhân nằm trên giường nói với ra : không tiêu đâu - lại còn được ăn thêm bánh đạp nhân hự nữa cơ
  8. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ăn bánh ấy em cũng sợ rồi . Mà bà chị mod box nào để iem còn chạy không qua chỗ ấy nhể . Lang thang bị ụych cho nhát 30 ngày thì ... hehe .
  9. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thoải mái đi.con mẹ này dễ tính thôi mà
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    @ im com pờ lết : nhìn cái tít đê
    @ i o gi gì gì ý : thích móc mắt chơi bi hay là chặt đầu đá bóng hử
    (hoàn toàn khác xa so với nhận đinh đới )

Chia sẻ trang này