1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    1. 1 ngày chị soi gương mấy lần ạ >?
    Tính trung bình ra thì một ngày chị soi gương không quá 3 lần. Nghĩ đến soi gương lại nhớ tới ngày bé, ngày trước chị kô dám soi gương, cứ nhìn khuôn mặt trong gương là thấy tự ti vô cùng, hồi đó cũng nhút nhát. Từ hồi vào ĐH, chị thấy mình vẫn xấu như thế nhưng có lẽ khi chị biết che dấu những khuyết điểm trên khuôn mặt qua tính tình, cách nói chuyện thì sự tự ti, nhút nhát ấy cũng không còn nữa . Có lẽ vì xấu nên chị kô thích soi gương, sáng chỉ chải đầu và soi toàn bộ xem có cài lệch cúc áo kô, mặt có nhọ kô thôi.
    2. mẫu anh chàng nào mà chị không ưa nhất ạ ?
    Mẫu anh chàng nào á? Dù con trai hay con gái thì chị đều ghét ( chịi kô dùng từ " kô ưa" ) nhất là loại người : Lang thang, sống buông thả và vô trách nhiệm ( vô trách nhiệm với chính bản thân họ)
    3. hiện tại chị có mong muốn gì nhất ? thích điều gì nhất và buồn chán điều gì nhất ?
    Chị xin fép đảo câu hỏi của em
    Hiện tại, chị thích 1 cái Laptop, chị mong muốn em hoặc thành viên nào đó viết trong topic này mua cho chị và điều khiến chỉ buồn chán nhất là em hoặc các thành viên ấy không mua cho chị

    4. em thấy chị câu cá dính lắm đoá, chị có bí quyết để chia sẻ cho các bạn gái với ạ

    Chị kô có tài câu "cá", chẳng qua là "cá" tự nhiên cắn câu thôi mà em. Mỗi một con cá thì sẽ có một kế hoạch cụ thể, em cứ đưa cá ra đây, chị lên kế hoạch giúp. Hì mà con gái thì cần gì fải câu cá nhỉ? Mà rốt cuộc.... câu cá để làm gì cơ chứ. Vui vẻ, relax thôi, cá cắn câu mà em kô thả ra thì mệt phết đấy, tự nhiên lại mất thời gian không đâu .
    5. em hỏi một câu này nha, mong chị trả lời thành khẩn nha: hiện tại tình cảm của chị và anh V đang ở mức nào rồi a? chị có tình cảm "yêu" với anh V không ạ? Em hỏi rõ rõ như thế rồi đoá, chị không được lách câu hỏi đâu nha
    Anh V là anh Vi , anh Vinh or anh Việt vậy em. Kekke, đùa thế thôi, chị biết em nói đến anh V nào rồi. Câu trả lời cực kì nghiêm túc, thành khẩn và chân thành của chị là : KHÔNG ( tình cảm quý mến như anh em, bạn hữu thì có còn yêu thì chắc chắn là kô)
    6. em vẫn không biết chị uống được bao nhiêu lít rượu?, híc, chưa thấy chị say bao giờ, híc, hôm nọ em nói gì không phải chị bỏ quá cho em nha: nhưng những điều em đó - em nói khi say có đúng không chị : chị đi tìm một mẫu người hoàn hảo: mắt của anh A, môi của anh B, tính tình của anh C, tài năng của anh D, ...., hiền lành của anh Z ?
    Chính bản thân chị còn kô biết chị uống đc bao nhiêu thì say ... bởi chị chưa say bao giờ cả, uống cảm thấy đủ và còn tỉnh táo thì thôi. Dù có đi uống với những người tin tưởng thì cũng kô đc say! Con gái mà say rượu thì mất đời như chơi

    Hôm đó em nói lúc say - lúc mà người ta nói thực nhất - chị cũng buồn lắm, em còn bảo chị là " em thấy chị thật bất hạnh" . Chị kô fải là đi tìm mẫu người hoàn hảo đâu em, chẳng qua trái tim chị chưa rung động thôi

    7. chị thích điều gì nhất trong con người mình?
    : Không có gì cả.
    Em thấy mâu thuẫn à, chị cũng kô biết có mâu thuẫn không nữa .... chỉ biết rằng : đó là cuộc sống mà chị ước mơ trong tương lai
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 19/05/2006
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chưa!
    Anh trai tôi bảo, sau này chồng em có hỏi : trc'' đây em đã yêu ai chưa, nếu nói thật là "chưa" thì chồng em không tin đâu, lại sinh ra nghi ngờ, tốt nhất là cứ nói là có rồi. . Theo ông thì anh trai tôi nói có đúng không?
    Có rồi.
    Hỏi gì mà buồn cười thế, 22 tuổi chẳng nhẽ không có ai yêu mà tôi thì làm gì đến nỗi nào cơ chứ
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một vài nhận xét về cô Đá , nếu có gì mạo phạm mong cô đánh cho hai chữ " đại xá " .
    Đã gặp cô Đá một vài lần
    Xem qua tính cách , thấy phân vân
    Nữ tính hiền dịu , tuy chẳng ít
    Chua ngoa , ngang bướng cũng đôi phần
    Sống trên đời hướng chân , thiện , mỹ
    Nào biết đâu nhân vô thập toàn
    Cô mà cứ vậy e là sẽ ..........
    Khá khen quân tử dám cầu thân !
    Cô hiểu bài thơ trên thế nào ?
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 20/05/2006
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chà chà, chủ nhiệm có cái nhìn tổng quát ghê [​IMG] . Nhận xét của anh cũng khá toàn diện đấy, em  đang cố gắng bớt sự hiền dịu đi [​IMG], em thích con người đanh đá, ngang bướng, chua ngoa của mình. Là còn người, ai chẳng muốn những điều tốt đẹp, ai cũng muốn vươn tới những đỉnh cao, đúng không anh? Em cũng thế, em cũng muốn mọi chuyện tốt đẹp song em dám chắc mình không fải là người toàn cầu [​IMG].
    Em cảm thấy mình cuộc sống, tâm hồn mình đếu khá tốt[​IMG], có lẽ vì thế mà em hơi khó tính trong chuyện tình yêu,  Anh bạn trai tương lai của em cũng đã từng nói với em giống như câu Khá khen quân tử dám cầu thân [​IMG]. Em cũng biết điều đấy, những người đã ngỏ lời với em là những người fải rất tự tin về bản thân. Em nghĩ là họ chưa hiểu em thôi, trong tình yêu em đề cao sự thẳng thắn, chân thành, tôn trọng và chia sẽ.
    Hì, em sẽ cố gắng bớt cái tính chua ngoa, đanh đá đi, còn bướng bỉnh thì khó thật đó, em luôn thích mình là người chiến thắng, trong mọi cuộc tranh luận, dù có biết là mình sai rồi, sắp thua rồi nhưng cũng fải tìm mọi cách để lật ngược ván cờ, biết là xấu mà em không tài nào sửa đc[​IMG], con người hiếu thắng luôn ngự trị trong em[​IMG]. Còn nữ tính trong em .... hình như là đủ rồi, anh nhỉ ? [​IMG]. 
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà !
    Hai câu đầu bỏ qua không nói tới nữa , dễ hiểu mà . Hai câu sau :
    Nữ tính hiền dịu tuy chẳng ít
    Chua ngoa ngang bướng cũng đôi phần
    Gọi là nữ tính hiền dịu , tuy chẳng ít chớ thực ra tôi thấy cũng " không nhiều " . Qua những lần tiếp xúc với cô , cảm nhận chung là một con người có cá tính và ......hiếu thắng .
    Hai câu kế :
    Sống trên đời hướng chân , thiện , mỹ
    Nào biết đâu nhân vô thập toàn ?
    Tôi biết lý tưởng sống của cô , luôn mong hướng tới điều tốt đẹp . Đó cũng là lý tưởng sống của tôi , của nhiều người khác . Nhưng như đã có lần tôi nói với cô " dưa ngọt thì cuống đắng , trên đời chẳng có gì là thập toàn " cả . Chính vì vậy , chúng ta mới hướng tới những điều tốt đẹp cao cả . Sống không phải vì mình mà là sống vì mọi người . Nhưng dù thế nào đi chăng nữa , đã là con người thì ai cũng có điểm yếu cả , do vậy khi tìm một nửa của mình ta phải biết chấp nhận . Thiệt thòi hơn cả là chị em phụ nữ , họ phải hy sinh rất nhiều vì chồng vì con , nhưng họ cũng phải chấp nhận sự không thập toàn của người chồng mình . Đừng có mà đem ra so sánh , đứng núi này mà trông núi nọ . Đừng có mà mơ tưởng , rằng với ta thì phải gặp được chàng trai hoàn hảo , chu toàn .
    Hai câu cuối là ý tôi muốn nhắc nhở cô :
    Cô mà cứ vậy e rằng sẽ .........
    Khá khen quân tử dám cầu thân !
    Qua tiếp xúc với cô tôi biết , chàng bạch mã hoàng tử của cô phải là người mà không ai bằng . Nhưng xin thưa với cô rằng , người như vậy hiếm lắm , có chăng chỉ ở trong chuyện ......cổ tích . Chính vì vậy , nếu ai " vớ " phải cô , thì tôi phải khen họ , đồng thời cũng nên chia buồn với họ .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 20/05/2006
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chậc! Ông anh nói đúng quá .... khiến em fải chạnh lòng .
    Em đang kiểm tra lại tình cảm của mình, có thể em sắp có bạn trai rồi anh ạ, he he, em mà giới thiệu anh ấy cho ông anh thì thể nào ông anh và mọi người cũng bất ngờ. Lúc ấy anh tha hồ mà nói chia buồn với anh ấy
    Bật mí: Một người rất thân thuộc với anh, với box, với CLB tình nguyện TN
    Nhưng mà cũng kô dám chắc, em thay đổi như thời tiết ấy , túm lại là em khó yêu chứ kô fải là em đi tìm mẫu người trong cổ tích đâu anh ơi, sở dĩ em fải đặt ra hình mẫu ấy thì em mới độc thân đc chứ . TRước khi vào ĐH, em đã thề trc chúa là em không yêu, em đã lập ra Hội quyết kô yêu thời sinh viên thì em fải có trách nhiệm với Hội , giờ bọn nó đào ngũ rồi, em kô ở lại thì Hội ấy tạch ạ
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , 80 - 90% tôi đoán ra là ai rồi !
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xì, ông anh nói dóc !
    Em không tin, bọn em kín tiếng và thích âm thầm lắm, ko thích tán nhau hoành tráng như anh và MYNAN . Anh làm sao mà biết đc, anh đoán mò thôi mà, hoặc chỉ đơn giản là cứ nói thế để em sợ
    Mà giả sử là đúng người anh đoán ấy ạ, anh thấy bất hạnh cho em, cho anh ấy hay cho cả hai .

  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nói dóc là dóc thế nào ?
    Khà khà , tôi biết tỏng đi rồi , tôi ủng hộ cô chú !
    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , mọi người chưa ai biết nhưng tôi thì đã hay !
    Mà này tôi và Mynan rất âm thầm đấy chứ , có gì là hoành tráng đâu ?
    Vả lại những gì diễn ra quá nhanh thì thường không bền vững , phải có khó khăn và thử thách thì mới đi đến kết quả được ?
    Hỏi cô thêm một câu . Dẫu biết là tính cô hay thay đổi như thời tiết , nhưng hiện tại cô bằng lòng với người trong mộng của mình chứ ?
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nếu không qú bí mật thì có thể giới thiệu cho anh em không nhỉ ?

Chia sẻ trang này