1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế a đọc mà ko tìm ra câu trả lời à? Nghệ thuật là ở chỗ ấy đó. Chỉ cần 1 câu là có thể trả lời đc cả 3 câu hỏi. ... Hì... If ko tự trả lời đc thì anh cứ hỏi " địch" ấy nhé!
  2. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tiền đó đi ăn phớ, chè nóng với bánh khoai nha
    hi hi
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 07/02/2007
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nếu mày muốn..........

    Lời cảm ơn: Sau 1 thời gian ko ngắn, cũng ko dài, Antuongkhophai đã đc mổ xẻ thành công. xin chân thành cảm ơn các "bác sĩ" đã nhiệt tình júp đỡ....Đề nghị cho người lên mổ xẻ tiếp đi,antuong mổ xong rùi, h lại muốn đi mổ người khác đây. Ai tình nguyện nào????
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 07/02/2007
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn em Bình đã tham gia tích cực phần mổ xẻ. Và đây 1 thành viên rất tích cực của BOX Thái

    [​IMG]
    +) Thông tin đăng ký BOX
    Em dân Hà Nội có được vào tham dự diễn đàn này không nhỉ?
    Nếu có thì hay nhỉ....
    Lý lịch trích ngang của em nè (Chắc ai cung biết rùi He he)
    Họ tên đầy đủ: Trần Ngọc Anh
    Giới tính: Nam
    Ngày sinh: 12 - 10 - 1988 (Ngày Colombo tìm ra Cu Ba đấy)
    Hộ khẩu thường trú: Nhà 6 - Ngõ 4 - Tổ 3 - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
    Tình trạng hiện tại: Một kẻ lang thang, lêu lổng không hơn nhưng hơi kém
    Nick yahoo: noname_dchn
    Nhưng em thường vào địa chỉ hòm thư này nhiều hơn nick chat:
    tieuquynhi@gmail.com
    Mọi thắc mắc xin liên hệ tới nick yahoo để biết thêm chi tiết.
    Vậy có đủ để vào diễn đàn chưa nhỉ.
    Mọi người vào chém em nó đê.
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đây là đời tàn trên gác xép đấy. Chưa chi đã tới em rùi! Oke thôi. 2 năm học võ chắc cũng đủ để đạp từng người có ý định vào mổ ra một
    Ai thích chít trước nhỉ
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Xuân về mới " mổ " chú Quy Nhi
    Thành viên tích cực của Box nì
    Tiện đây cũng có dăm câu hỏi
    Muốn chú trả lời ngay tức thì ... hì hì hì ....
    Nay xuân Đinh Hợi đã sắp về
    Năm nay chú có định về quê?
    Có định ra mắt bố mẹ vợ ?
    Mùa đông năm nay sẽ rước về ?
    Nhà chú có gói chục bánh trưng ?
    Pháo hoa, pháo giấy nổ tưng bừng ?
    Giao thừa chú có đi bẻ lộc?
    Để một năm mới ngập vui mừng ?
    Năm nay chú có cùng "người ấy"?
    Tay trong tay dạo khắp vườn xuân
    Tìm khu tối tối, rồi thủ thỉ
    " Em ơi, hay chúng mình ... "
    Anh còn muốn hỏi nhiều câu nữa
    Ngặt vì thời gian chẳng có nhiều
    Anh phải tranh thủ đi " ấy " đã
    Vì mai là ngày lễ TÌNH YÊU !!!!
    Khà khà, hỏi thế đã đủ chưa ?
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Người ta không nói là đủ mà là quá đủ. Hix
    Từ từ em giải đáp từng câu một. Em không có khiếu văn thơ đâm ra cứ văn xuôi mà tang. Anh thông cảm nhé.
    - Năm nay em có định về quê (Hưng Yên). Có điều là không về nhà mình, không đi cùng bố mẹ thôi. Nhưng nói chung cũng có thể tính là về được đất quê mình
    - Bố mẹ vợ em thì lúc nào chẳng ra mắt. Tuần ra mắt tới 2 - 3 lần ấy chớ. Có điều cưa cẩm được bố mẹ + bà người ta rùi nhưng người ta thì chưa cưa dc
    - Nhà em gói 5 cân bánh trưng. Pháo nhà không đốt nhưng tối qua cùng mấy đứa bạn cùng lớp hồi cấp 3 đi đốt pháo hoa trên khu đô thị. Vui đáo để nhưng cũng sợ thót tim vì..........cách đó có 60m là trụ sở công an phường.
    - Giao thừa em có đi bẻ lộc nhưng........là đi cùng thằng bạn. Xui quá Chẳng có em nào để đi cùng cả
    Câu cuối khi nào sẽ gửi tin nhắn riêng cho anh Ai lại hỏi người ta công khai thế
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    AH LUI !!!
    Cho tui hỏi cậu một câu: tại sao lần trước cậu gọi bang_nhi_242 là bà già. Tui có thấy người ta già đâu mà cậu thật là...
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân " thằng bé ".... có tí tuổi đã phải lên bàn mổ.... Thôi thì, chị cũng " nhẹ tay " vậy....
    1, Nếu bây h cho em 1 điều ước, em sẽ ước j`? cho ai?
    2, Cưa của em bị trục trặc j` hay sao mà cưa người ta lại "nhầm" sang bố mẹ họ vậy? Liệu đây là vô tình hay cố ý thế? Năm nay, em có dự định "sửa cưa " ko?
    3, Em nghĩ sao nếu chị muốn nhận em làm em trai? ( bật mí nhé, làm em trai chị có nhiều cái lợi lắm, ko tin hỏi ông anh của em thì biết..........)
    Tạm thế đã nhé.....
  10. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm! Đôi khi mình hay gọi......ai đó là "bà già". Từ đó không phải có ý nghĩa là người đó già mà chỉ để ám chỉ đó là một girl. Mà nói chung nó chỉ là một cách gọi mà thôi. Nhưng thường mình thường dùng từ đó để gọi mấy bà chị của mình mà thôi (mà cũng có thể coi đó là một cách gọi thân thiết)

Chia sẻ trang này