1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hayho.com
    Bà chị này hỏi em câu hỏi khó trả lời qué! Nhưng thôi, dù sao cũng không trốn được mãi, xin thành thực trả lời bà chị như thế này:
    1. Giờ nếu em có một điều ước, em sẽ ước......em có thêm 100 điều ước nữa (để ước cho thoả thích). Còn nếu không được thì........em xin ước "một ai đó" có thể mạnh dạn hơn trong cuộc sống
    2. Cưa của em đâu có trục trặc, vẫn chạy tốt đấy chứ nhưng có điều là nó hơi cùn thui! Cái vụ chị định nghĩa là em cưa nhầm thực chất là em đâu có cưa Nó là con bạn thân của em, sang nhà nó chơi nhiều đâm "bị" nhận làm con rể
    Tin mới nhất: Vừa được bà con bé nhận làm cháu rể. Hôm trước về quê con bé chơi, ai cũng tưởng là cháu rể tương lai. Hix! Có sung sướng gì đâu cơ chứ, đây người ta gọi là có tiếng mà không có miếng đó
    3. Vụ em trai thì em oke 100%. Mà dù không nhận thì chị cũng là chị gái em rùi còn gì. Nhưng thôi! Vụ này chị em mình chơi riêng, không cho ông anh hôi vào nhé! Vậy chị có những cái lợi gì cho em đây? Không được nói dối đâu đấy
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hix, khổ thân thằng em, mãi hôm nay mới đc bà chị lên tiếng trả lời.Măc dù có thể bây h cậu em đã "lành bệnh sau khi mổ" rùi, nhưng mà cũng mạn phép các MOD muợn chút "đất" nói riêng với cậu em,ko nó lại trách bà chị này thì chết...
    1, Tham jống hệt .... ông anh em .Cái này gọi là : "đc voi đòi tiên" đấy.
    2,Khối người mong " có tiếng mà ko có miếng" as em mà ko đc đấy.Vậy nên cố gắng phát huy nhé. Phải làm sao để có cả 2 chứ, em nhỉ.......
    3,Uh, chị đồng ý, vụ này chị em mình chơi riêng .... Lợi thì có lợi nhiều lắm em ạ.Chỉ sợ "răng em ko còn " thôi... Lúc nào lên TN, chị bật mí cho.Chứ nói ra đây, có kẻ lại........Hì, đã nói là vụ này chỉ 2 chị em mình thôi mà
    4, Sao dạo này ko thấy em viết bài nhỉ.....
    -----------------------------------------------
    Thanhks các MOD nhiều......Nhưng mừ theo em nên lôi topic này lên đi.Phòng mổ mà vắng thế này thì dân Y bọn em chết đói hết à?
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Up!
    Lôi cái topic này lên,giờ đến lượt mổ xẻ ai nhể?Ai xung fong?
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    B có ý kiến: Cho chị Appasionata lên bàn mổ đi.... Mọi người thấy có đc ko?
    Chị ơi, chị đồng ý nhé!
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hự, đúng là dân trường Y. Bệnh nghề nghiệp đây mờ.
    Các bác mổ những chỗ nào thía, tư vấn em cái!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần bác cầm dao lên, thấy chỗ nào đụng dao được là cứ việc đưa đường dao rồi chém chém chém thế là có vài vết mổ roài. Dễ hem?
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hự, thía thì ai khâu cho em. Em cóa biết khâu đâu, chứ còn chém thì chắc là được
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    bác yên tâm, phần khâu thì thân chủ tự lo, chúng ta chỉ có nhiệm vụ chém, chọc, và
    [nick]
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/09/2007
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy ah, Thía nhưng em mún được lên bàn mổ thì làm thế nào. kết mấy cô y tá xinh xinh, đừng cóa mà tiêm thuốc mê em đấy nhá!
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là bất kể ai lên bàn mổ cũng bị chọc, hút, nạo rồi vét , chém rồi thân chủ hét bác muốn lên bàn mổ thì đơn giản lém, chỉ cần bác trung thực biết chịu đựng là ok liền.

Chia sẻ trang này