1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mời bệnh nhân tiếp theo :

    [​IMG]
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    EM hỏi bác câu đầu tiên :
    1) Bác bảo sắp có người yêu, thế người yêu bác là ai thế.
    2) Điều j` khiến bác gắn bó với TTVN
    3) Sao anh Tee_eh Mod cũ box TN lại nhớ anh là Girl nhở .
    Tạm thế đã
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    em cầm dao từ nãy đến giờ, bi giờ lao valf chém anh vài cái nhá
    1. Theo bác ở đâu là đẹp nhứt?
    2. Theo bác thế nào là lãng mạn nhứt
    3. Theo bác, điều gì làm cho bác có thể ăn hết chừng 7 bát cơm 1 lúc?
    thế đã bác khâu nhanh nhá
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Roài, từ từ, em tiếp từng bác một. Hehe!
    @ quyetlan:
    1, Em bảo em sắp có người yêu, thông tin này hơi cũ. Đính chính lại là em đã có người yêu. Người yêu em là sinh viên HVTC. (thế thôi nhé)
    2, Lý do để em gắn bó với TTVN ah: Ngày xưa, cái hồi mà em còn là dạng newbie ấy, em được một ng bạn ở SG giới thiệu vào đây. Trước chỉ sinh hoạt chủ yếu bên box BK, thỉnh thoảng mới ghé về nhà. Bi jờ đi làm rồi thì ở nhà suốt.. Đơn giản là em thấy em nhận được từ TTVN rất nhiều điều bổ ích. Những kiến thức, những người bạn.........
    3, Câu hỏi này thì bác phải hỏi anh ý chứ sao lại hỏi em. Em chịu.
    Rồi nhá, bi jờ em tiếp bác thứ hai:
    @thongoc7:
    Em chém anh ba phát liền cơ ah, để anh phải khâu gấp không thì "lòi" hết ra roài
    1, Em kô hỏi rõ ý lém, nhưng theo anh ở nhà đẹp nhất
    2, Lãng mạn nhứt là khi mà cả hai nguời đều thấy lãng mạn. Ng khác thì kô cần nhá!
    3, Ặc, anh chưa ăn được 7 bát bao h nên không bít. hehe.
    Khâu xong roài, vết khâu chưa đẹp lém, mới vào nghề mà. Mời các bác tiếp theo vào đê!
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thì lần trước mình gọi là girl mà, chắc có nhầm lẫn chi đây.
  6. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    gần đây mình thấy bạn viết về người ấy của bạn rất nhiều. mình cũng xin đuợc cầm dao mổ mấy hơi như sau:
    1. Điều gì ở người ấy khiến bạn quý nhất?
    2. bạn gặp ngưòi ấy trong hoàn cảnh nào? kỷ niệm đầu tiên của 2 bạn ?
    tạm thời thế đã . chuẩn đoán thêm rồi chỉ định mổ tiếp
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    nữa há
    1. Anh thấy người yêu của anh hiện tại thế nào?
    2. Anh thích đièu gì nhất ở chị ấy?
    3. Anh thích hoa ko?
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Roài, nhiều vết thía này khâu đến bao giờ? Mà lại còn sắp hết chỉ nữa. Mấy bác bên Y-Dược cho em xin ít chỉ nhá.
    @tee_eh: Ai bảo bác thía hử? Bác xem lại xem thía nèo, chứ vụ này kô ổn, đính chính hộ em cái đê.
    @ HalloAusTn: Hehe, bà chị cứ nóng tính, để em từ từ đã nèo, mổ toàn chỗ nhạy cảm. Đưa dao vào đừng coá lạng lách đấy nhá:
    1, Thông thường, đã yêu rồi thì cái gì chẳng quí, mức độ đều mãnh liệt cả. Nhưng mà để có thể khâu được phát này thì em đưa ra cái quí nhất là tính cách. Hơi trẻ con, nhưng thẳng thắn, rất đáng yêu.
    2, Hoàn cảnh á? Bình thường thui. Đó là hum đưa thằng em xuống trường, vào chỗ nó trọ. Hè hè, thấy có cô bé dáng xinh xinh, lao vào làm quen. Thía roài qua những cú nháy máy và khoảng tầm 30 tin nhắn mỗi ngày, thỉnh thoảng qua phòng em tâm sự, đến khi tự nhiên thấy ng ta đã trở thành một góc trong trái tim mình thì............... Còn về khoản kỉ niệm đầu tiên thì em........... private được không ạ?
    @ thongoc7: Vết cũ đã lành đâu mà em đã chiến roài. hehe.
    1, Câu hỏi này coá vẻ tổng hợp ghê: Anh thấy ng iu của anh hiện tại là một ng mà anh thấy đáng iu. Đơn giản thía thui.
    2, Câu này giống câu của chị HalloAusTn nhá.
    3, Anh có thích hoa, nhưng không có loại nào đặc biệt, chỉ có một nhóm thích hơn thôi. là hoa hồng và hoa ly..
    Hờ hờ, em mua được chỉ khâu roài, mấy bác vào mổ tiếp đê!
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hì, mới mấy hôm ko vào mà cả nhà nhộn nhịp ghê!....
    Xin thông báo, đây là mấy nhát dao đầu tiên của dân Y - DƯỢC:
    1, Ko bit nên gọi cocacola1 là "bác" hay là "chú" nhỉ? Cái này gọi là thẩm tra lý lịch.
    2, B thấy bác (cứ tạm gọi thế đã) đổi title rùi, nhưng hình như vẫn chưa tự tin lắm nhỉ.... Bác nghĩ sao về sự khác biệt giữa 2 title bác vừa dùng?
    3, Bác nhận xét người yêu mình trẻ con. Vậy mỗi lần cô bé như vậy, bác làm gì để dỗ dành cô ấy?
    4, Ấn tượng đầu tiên về cô bé?
    5, Nếu như bác có một điều ước ngay lúc này, bác sẽ ước gì?
    6, Có một người hỏi B rằng: "Yêu để làm gì?" Nếu là bác, bác trả lời sao?
    Tạm thế đã. Số 6 là số đẹp!
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hờ, được bác này lấy mình mổ thực tập kìa. . Dân có chuyên môn kô bít cầm dao mổ có run kô. He he
    1, Hik, mình cóa già thía đâu cơ chứ. Anh thôi nhé .
    2, Uh, đổi title, nhưng cóa nguyên nhân cả đấy. Cái title đầu thì dùng khi chưa có ng yêu. Lúc có ng iu rùi, cái bài post mà em bảo anh đổi title ý, anh chưa có ý định change ngay. Vẫn định giữ để lừa mấy em nữa . Còn cái title thứ hai là có vấn đề thực sự, do tính nóng, mà anh đã làm hỏng một việc rất quan trọng. Do vậy mới đổi cái title thế để kiếm người kiềm chế ý mà.
    3, Trẻ con, nhưng mà không phải là hay dỗi đâu, trẻ con nhưng được cái rất nghe lời người nhớn nhá. Cho nên anh nói gì là ngoan ngoãn nghe lời, do vậy cóa bao giờ phải dỗ dành đâu. He he.
    4, Ấn tượng đầu tiên ah: Con nhà ai mà đáng iu thế.
    5, Nếu có một điều ước ngay lúc này, anh sẽ ước cho tất cả mọi người cũng có một điều ước như anh.
    6, Câu hỏi này hay đấy, thế em trả lời thế nào? Yêu để làm gì? Xuân Diệu nói, yêu là chết ở trong lòng một ít. ơ thế hóa ra yêu là để lấy lòng mang nấu cháo lòng ah. Rõ ràng kô phải như vậy. hehe.
    Theo anh yêu là một thứ tình cảm tự nhiên, do tạo hóa sinh ra. Nó làm phong phú thêm cho cuộc sống của mỗi người. Yêu ở đây không nhất thiết là tình yêu trai gái, mà còn là tình yêu giữa con cái với ông bà, cha mẹ; giữa học trò với thầy cô giáo. Tình yêu này mang màu sắc kính trọng. Tình yêu giữa những người bạn, giữa anh em họ hàng với nhau...... Nhiều lém anh kô biết hết đâu, văn kém lém. Hehe. Chốt lại là yêu để cho cuộc sống của con người có ý nghĩa hơn.
    Xong rùi nhá, khâu thía nào hả B? Chắc kô bằng dân Y roài!
    PS: Bài này được post bằng wifi từ Hòa Bình. hehe!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 10/09/2007

Chia sẻ trang này