1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! hum nay là ngày bao nhiêu rùi nhỉ!???? hì! Chủ nhật này em chờ điện thaọi của anh!...nhớ anh kaka của em nhắm ý~!
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì Phòng mổ vắng vẻ hoang sơ quá!Có ai thick lên bàn mổ ko?
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Có khi ta đưa một trong 2 người là anh cô ca và anh vi en sờ tin lên nhỉ?? Mọi người cho ý kiến mổ ai trước nhỉ?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị đang khát, làm dịu cơn khát đê
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    A vnskteel nào,vì theo a coca thì a ý bảo lên rồi
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hjx, vậy theo ý kiến chị Lâm em đưa anh vi en sờ tin lên bàn mổ, đề nghị bệnh nhân trung thực trả lời các câu hỏi của các bác sĩ nếu ko mổ nhầm thì tai hại lắm ạh. Đây là pờ rô phai của bệnh nhân
    [​IMG]
    còn đây là hình ảnh bệnh nhân ạh
    [​IMG]
    Em mở đầu phát mổ đầu tiên. nhẹ nhang hết sức ạh
    1.Hãy cho mọi ng biết anh sinh năm bao nhiêu?
    2. Anh hiện đang làm gì?
    3. Anh có ng yêu chưa?
    Thôi, tạm thế đã, dành cho mọi ng vào mổ tiếp ạh
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sorry các bác sý, vì hum nay mama của vnk ốm, nên vnk mai sẽ lên bàn mổ sau!
  8. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @Coca: Thanks COCA!
    Rất chi là hân hạnh được tiếp chuyện cùng một vị Bác sỹ hoa súng xinh đẹp.
    Với những câu hỏi để kiểm tra sức khoẻ của mình thì tôi có câu trả lời như sau:
    1.Thưa BS, xin cho tôi được hỏi là năm nay là năm con gì vậy nhỉ?
    2.Thưa BS lại cho phép tôi được hỏi lại thêm câu này là : nghề nghiệp có quan trọng không khi mà BOX TN mình là vì TN mình.
    Còn khi mà cố mún bít thì cũng chả phải dấu làm gì. Hiện nay đang làm XNK, KD, kỹ thuật viên cho 1 cty của hàn xẻng ( đấy là nói riêng ở HN ) còn về phần ở TN thì cho em bít xờ mật nhé BS.
    Nhưng cũng không nên nói là em đi làm full mà em còn fải đi học nữa chứ.( Chuẩn bị là sv trường LA Trobe ).
    3. Thưa BS : tại sao lại lôi cái vấn đề nhậy cảm vô phòng khám sức khoe định kỳ thế này nhỉ? Nhưng thôi, chuyện j thì cũng đến luc mà. Hiện nay người ui tôi thì rất nhiều còn người tôi ui thì hổng coá ( mà hình như là chưa cóa). Tình hình này thì BS muốn j khi hỏi vậy ta???????????
    Tình hình là trả lời như vậy coá thoả đáng không nhỉ.
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E chẳng thấy thoả đáng cái je cả,vòng vo,luẩn quẩn,trốn tránhCái chữ hình như vàng vàng í,mới chỉ là hình như thôi,mà cũng chẳng biết hình như từ thuở nào
    Gìơ là e chém:
    A định bao nhiêu tuổi lấy vợ?Tiêu chuẩn ng vợ tương lại của anh có khác và giống j với ng yêu của anh?(ng yêu của a tức là ng anh yêu mà ng ta yêu anh)?Khác và giống ntn?A có quan trọng về tuổi tác,địa vị,gia đình,học thức..của ng con gái ấy ko?Và vì sao?
    Hơ hơ,trả lời xong mấy câu đó chắc a cũng run rẩy rồi,hờ hờ
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Uhm, roài, bệnh nhân đã vào phòng mổ, rất tốt. Mặc dù không học ngành y, nhưng vì tinh thần y đức, nên em mạn phép cầm dao xọc ngoáy chút cho nó hoành tráng.
    1, Chúng ta học cùng cấp 3, nhà gần nhau, có thể nói, trong lớp cấp 3, em chơi thân với bác nhất. Thời gian gần đây, thấy bác hàng ngày đi về, em thấy thương cái xe buýt lắm í, vậy nên em muốn hỏi bác, lý do nào khiến bác thời gian gần đây lại đi về liên tục thế ạ? Phải chăng là bác đang quăng chài em nào ở nhà?
    2, Bác có hài lòng với công việc hiện tại của mình không?
    3, Bác chuẩn bị đi học, học xong chắc sẽ lấy vợ. Trước khi lấy vợ, bác có dự định gì cho đỡ phí phạm những ngày tháng tự do không?
    4, Bác quan niệm thế nào về tình yêu trong giai đọan này?
    5, Theo bác, để Thái Nguyên có thể phát triển tốt hơn, chúng ta cần làm những gì (Câu này hơi khoai. heee)
    6, Bây giờ bác nặng bao nhiêu kg, em hỏi vậy để khi nào đi chơi em còn bít đường bơm xe.
    7, Bao giờ bác sẽ có ng iu mới?
    8, Em có ý tưởng thành lập hội độc thân, bác thấy ý kiến của em thế nào? Bác có tham gia không?
    9, Bây giờ, một ngày bác ở trên đường bao nhiêu tiếng?
    Hì hì, tạm thế đã, em thích số 9. Ngoáy một lúc nữa thì be bét hết, lại không khâu nổi thì toi.

Chia sẻ trang này