1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Phòng mổ - Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên - Bệnh nhân đã điều trị - Trang 01 - Bệnh nhân đang

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, anh đã bao giờ bảo với em đó là cái ti vi đâu .... chỉ đc nghe anh bảo : đó là cái máy tính
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Chúc mừng bạn. Thật khó mà làm bạn nổi nóng một cách nhanh chóng. Lúc nào trong bạn cũng bình thản. Thần kinh bạn đủ mạnh để đón nhận sự căng thẳng một cách dễ dàng.
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô Đá :
    Em chỉ thích một anh chàng ngô ngố
    Lại hiền lành chung thuỷ nết na
    Sống với em tới khi già
    Cùng nhau vun đắp tư gia của mình
    Em lại thích một anh chàng răng khểnh
    Với nụ cười nhân hậu hiền hoà
    Một chàng trai đứng đắn đĩnh đạc
    Em có chỗ tựa khi về già !
    Em lại muốn một chàng trai hóm hỉnh
    Hết mình vì tình yêu với em
    Đồng cảm và cùng chia sẻ
    Những điều em muốn dấu trong lòng
    Em lại muốn anh lạc hậu một chút
    Cưới nhau rồi em sẽ chỉ giáo cho
    Này rửa bát , quét nhà lau cửa
    Này dạy con những lúc con tập bò .........
    Tất cả những điều trên em muốn
    Có chàng trai nào đáp ứng nổi không ?
    Một chàng trai hoàn hảo em vẫn hằng mong gặp
    Trong chiêm bao trong giấc mơ hồng !!!!!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cảm động lắm .... híc, đc anh Tùng tặng 3 bài thơ ( dù là đả kích em)

    Kết thúc phỏng vấn Đá, mời các bạn chuyển sang phỏng vấn
    trai_thainguyen
    [​IMG]
    trai_thainguyen204 mở mắt, cất tiếng chào đời vào 20/04/1984 tại bệnh viện A Bắc THái. Họ Đào, đệm Đức, tên Thanh.
    Hiện đang là sinh viên năm 3, trường ĐH KT & QTKD TN
    Cư trú tại: Sn 485 đường 3/2 TP Thái Nguyên
    Vào ngày 06/2/2006, trai_thainguyen204 chính thức biết đến diễn đàn Thái Nguyên.
    profile
    [​IMG]
    Với khuôn mặt ngồ ngộ, tính tình vui vẻ, dễ hoà đồng, nhiệt tình, Thanh sớm hoà đc vào không khí chung của box, và anh chính là một trong những nhân đầu tiên sáng lập ra Câu lạc bộ Tình nguyện Thái Nguyên.
    Chỉ tiếp xúc với Thanh vài tháng song những tháng đó chúng ta đã hoạt động với nhau rất nhiều, cảm nhận của Đá về Thanh nói chung là tốt, hiền lành, có tâm, rất rất nhiệt tình, sáng tạo, có nhiều ý tưởng độc đáo
    Mặt hạn chế: Nổ, nói nhiều hơn làm, chủ quan trong công việc
    Đó là một vài nhận xét chủ quan của Đá về Thanh, có gì mạo fạm thì bỏ quá cho nhau nhé
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    À quên mất kô hỏi
    Ông vừa thất tình đúng không? Yêu đơn phương đúng không? Sau ngỏ lời không thành ấy, xem ra ông không muốn yêu ai nữa, đúng không?
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chết thiệt đã đến lượt em phải trả lời chất vấn rồi à. Dạo này đang thi cử nên các bác cứ hỏi câu hỏi nào em không kịp trả lời các bác tại đây thì em sẽ trả lời bằng văn bản nhé.
    Tạm thời là như vậy! Chuyện tình cảm mà khó nói lằm mà giờ có muốn yêu cô nào thì cũng chưa thể ngay được vì dù sao thì ...
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú Thanh :
    Sinh ngày 20 tháng tư
    Vốn người đất Thái họ Đào tên Thanh
    Thông minh vốn tính hiền lành
    Mắt đeo kính cận thư sinh một đời
    Nhân vừa rồi lập hội tình nguyện
    Đã đứng lên làm phó chủ nhiệm
    Năng động và rất nhiệt tình
    Giúp các em nhỏ tận tình tận tâm !
    Tuy rằng đôi lúc hâm hâm ........
    Dám mơ dám thử dám thất bại
    Thể hiện bản lĩnh thanh niên thời đại
    Chúc chú công thành danh toại .......
    Chuyện tình cảm cũng đừng có thất bại ..........
    Anh vẫn tò mò muốn biết , cô nàng mà chú ngày đêm mơ tưởng là ai ?
    Chắc chắn chú sẽ hỏi anh , chuyện riêng của người ta thì anh hỏi làm gì , lắm thầy nhiều ma , phải bí mật quân sự ......
    Nhưng chú có biết không ? Cô Quyên có nói với anh rằng , cô Huyền bạn của cô ấy , hôm rồi đi tình nguyện cùng có cảm nhận rằng cả Câu lạc bộ có mỗi chú là đáng yêu nhất ( thế mới cú chứ , chẳng coi chủ nhiệm ra gì ) . Thế nên cô ấy đã quyết định tham gia vào Câu lạc bộ .
    Đấy chú thấy không , trông chú cũng được ( con trai còn thấy vậy huống chi là con gái ) , thế nên dù cô nàng này mà không yêu mình thì hãy mở rộng lòng đón nhận một mối tình khác . Chú hãy như anh bây giờ , chứ đừng có mà như anh ngày xưa kẻo lại mấy năm đại học đau khổ .
    Chung tình là đức tính tốt , nhưng hãy rộng lòng để tìm hiểu và đón nhận những mối tình khác ........ Trịnh Công Sơn cũng vậy ....
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại còn được bác Tùng làm thơ tặng nữa, cả đời em cho đến lúc này thì bác là người làm thơ tặng em đầu tiên.
    Anh vẫn tò mò muốn biết , cô nàng m...h khác ........ Trịnh Công Sơn cũng vậy ....
    Chẳng có gì bí mật đâu nhưng mà có nói ra thì mọi người cũng không biết vì chẳng ai quen cô ấy cả. Tât nhiên là
    " làm sao sống được mà không yêu
    Không nớ, không thương một người nào"
    Nhung bác thì bác mở lòng được rồi còn em vẫn vậy thôi chưa tìm ra được 1 người để mình mở lòng mà các cụ ta từ xưa đến nay đều đã đúc rút lại 1 kết luận là mối tình đầu thường khó phai và khó quên.
    Các bác còn hỏi gì hỏi nhanh lên chứ ....
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xen vô làm cuộc phỏng vấn cái chứ nhỉ?Biết mà ko hỏi thì vô tâm quá,mà em đã hỏi thì rắc rối đây.Anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần,chuẩn bị toát mồ hôi hột là ít.HII
    1/Anh có nghĩ mình là một người đẹp trai,galăng,phóng khoáng không?Vì sao?
    2/Câu nói thường ngày của anh là:Tiền _tình đâu rồi?Liệu đó có phải là 2 yếu tố vị trí hàng đầu của anh ?Câu nói đó xuất phát từ đâu,và anh nghĩ gì về câu nói ấy?
    3/Tiền và tình.Thế còn gia đình?Anh nghĩ thế nào về vị trí của gia đình?CHắc chắn là anh quý trọng nó,vậy anh làm thế nào để bảo vệ,xây dựng và giữ gìn nó?
    4/Anh quan niệm thế nào về yêu?Có người nói:Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi trọn câu thề
    Anh nghĩ sao?Thử áp dụng vào ngay hiện trại của anh,anh thấy cuộc tình của mình thế nào?Anh có quyết tâm "5,7 năm nữa"không?
    5/Anh là một người năng nổ,hoạt bát và hay nói.Anh có ý định sẽ tìm cho mình một người tương tự như vậy không?Tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì?Anh có nghĩ thay đổi bạn gái là chuyện thường không?Đối với anh nó có dễ dàng?Anh có chung thuỷ không?
    Tạm thời vậy đã,đợi em thi xong phỏng vấn tiếp.Nếu như ổn thì tha cho anh,còn nếu ko tiếp tục cho lên lò,quay tiếp.HIIIiiii
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phụ thuộc vào mọi người nghĩ thôi. Đẹp trai thì làm được gì không? người ta thường bảo đẹp trai thường đào hoa và lắm cô theo nhưng em thấy đấy anh chẳng có 1 cô nào cả => anh không đẹp trai.
    Galăng cái thì thì anh có tuy ít tuy nhiều nhưng cũng có nghĩa là khi nào chị em cần thì anh luôn có mặt.
    Phóng khoáng ý em hỏi nghĩa là như thế nào? Ý em là phóng khoáng theo nghĩa tích cực hay tiêu cực. Anh tự thấy bản thân mình có được sự phóng khoáng theo nghĩa tích cực. Đã chơi với nhau là phải chơi hết mình chơi bằng tình cảm chân thật, có tốt nói tốt, có xấu nói xấu.
    Vậy tất cả các cuộc hôn nhân đều là sai lầm à Cuộc tình của anh à chẳng biết nói thế nào nữa (tình cảm mà). Còn có quyết tâm 5 - 7 năm nữa không thì điều này anh không dám chắc via anh đã nghe 1 câu nói của ai đó rất hay đó là người ta chỉ sống một ngày đó là ngày hôm nay do vậy hãy sống hết mình vào ngày hôm nay đã còn ngày mai chưa biết chuyện gì có thể xảy ra. Có thể tự nhiên khi sáng mai mở mất ra anh lại nhận được 1 tin vui sét đánh đó là cô ấy đồng ý với anh thì sao nên chẳng nói trước được. Mà cũng biết đâu đấy tự nhiên nagỳ mai đi ra đường anh lại gặp một cô bé mà đánh thức được trái tim của anh thì sao. mà cũng biết đâu đấy đó lại là em.
    Để nói về tiêu chuẩn của 1 ngưòi thì bao nhiêu cho đủ. con người ta vốn tính tham lam nên mỗi thứ muốn có chí ít là một tý.
    Còn anh anh không quan trọng lắm bạn gái anh có cực kỳ xinh đẹp hay không vì khi yêu ai mà chẳng thấy người yêu mình đẹp nhất mà nói dại người yêu đẹp thì lại lắm đối thủ nên đối với anh cái quan trọng nhất chính là tính cách - cái nết đánh chết cái đẹp mà em. Anh thích 1 cô gái hoà đồng - nói nhiều một chút cũng được vì anh cũng hay nói anh sợ nhất một cô gái mà nửa ngày không nói được 1 câu hoặc cô nào đấy điệu, anh sợ lắm. Hoạt bát 1 tý, năng dộng 1 tý, biết nấu ăn 1 tý ...v...v...v và chẳng hiểu sao nhung anh rất có cảm tình đối với những cô gái có mái tóc đuôi gà
    Cảm ơn em về những câu hỏi.
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 27/05/2006

Chia sẻ trang này