1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

    Tất cả các cựu học sinh đều ít nhiều có những kỷ niệm học trò gắn liền với ngôi trường thân yêu của mình. Vì những điều kiện công tác xa mà lâu ngày không có dịp thăm lại ngôi trường cũ nơi mình đã có những tháng ngày đẹp đẽ học tập và từ đó trưởng thành. Tôi là cựu học sinh của trường và xa trường đã mười mấy năm, giờ chắc nhiều điều đổi thay lắm.

    Mong các bạn bè gần xa, cựu học sinh hay những người bạn của trường cùng nhau thảo luận, cung cấp các tư liệu, kỷ niệm và những hình ảnh của trường! Thân mến!
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh,anh TÙNG,Kiều linh....đâu rồi>?Vào hỗ trợ đi chứ?
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đã vào...tự hào là con dân GANG THÉP truyền thống nối tiếp truyền thống
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Theo tui được biết con em Thái Nguyên trưởng thành nên anh hùng hảo hán cũng không phải hiếm. Trường Gang Thép có lẽ chỉ sau chuyên thôi nhỉ .
    Cơ mà ít anh chị em tham gia TTVNOL quá thì phải! Tui đi công tác lâu ko về thăm Thái Nguyên nên ko có mấy tư liệu, nhất định khi về thăm lại trường xưa sẽ thu thập cung cấp về những đổi thay của trường để mọi người cùng nắm được!
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thầy Kinh lên CHuyên, cô Tâm làm hiệu trưởng chán nhắm ý...trường đi xuống nhiều...nhưng bay giờ thầy khác lên thay, thầy là hiệu trưởng của trường HCu Văn An chuyển sang, nổi tiếng hắc xi`-dầu...Em từng nhìn thấy thầy và bác bảo vệ quây 1 thằng gà lạc vào trường...hài gần chết !
  6. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì sao thế nhỉ, trường giờ xây dựng mới khang trang đẹp rùi mà, thầy Kinh hiệu trưởng thì rất thích, cơ mà thầy nghiêm lắm. Tui đã bị thầy bắt một lần rùi . Kỷ niệm thì rất nhiều, hay đi học muộn mà nhìn thấy thầy thì thôi rùi
  7. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lâu quá rùi không về trường, khôngbiết bây giờ thay đổi sao nữa. Hè này nhất đình rủ bạn bè cùng về đó mới được. Thấm thoắt mà đã 7 năm trôi qua rồi.
    Xa rồi thời học trò.
    Tự nhiên mùa hè đến, thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tụi bạn năm nào nghịch như quỷ sứ.
    Gang thép thân yêu.
    12A8 thân yêu
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Toàn anh chị khopá sau xa tít mù tắp...Nhớ Gt là nhớ đến hàng phượng lối đi vào trường...mùa hè...mùa thi...hix...cứ gọi là đỏ rực...Nhớ ngày nào có mấy đứa leo treòo chụp ảnh...hix...Nhớ ngày nào ngổi ghế đá đợi ai đó....hix....
    Nhớ cái hành lang một thời ngập ngừng lá thư viết vội....
    Nhớ quá !!!
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chào người quân tử. Đây cũng học Gang thép đây !
    Nhớ hồi xưa học Gang thép dưới trướng Mr Kinh hay thật. Lớ ngớ là bị ăn đòn liền. Hồi xưa mình học GT cũng là vì được cái tiếng là một trường ngoan, ngoãn. Vì mình cũng vốn ngoan mà. Thế đấy học khóa nào thế ?
    Ờ mà post gì thì pót nhanh lên nhé vì nhớ là hồi xưa cũng có một topic na ná thế này nhưng mừ bị mấy mót xóa mất. hê chắc cái nầy cũng vậy !
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì kỷ niệm với thầy Kinh là những hôm đến trường muộn phải đi về nhà luôn. Kỷ niệm với cô giáo dạy văn là "tại sao cái lớp này giờ văn chúng nó ngồi im ngoan thế mà hỏi ra thì đầu nó để trên mây ko nghe giảng hay sao ". Lại một mùa hoa phượng vĩ nữa lại về, ở đây thì chẳng có loài hoa thân thương ấy, mà năm nay lại ko được ngắm hoa phượng rùi. Nhớ trường cũ quá! Mùa hè đến trường vắng, buồn thiu! Cây cối xanh tốt, gió đưa xào xạc, hơi hoang vắng! Cảm giác lại càng nhớ!
    Hì chào banhbaonuong, tui học khoá từ năm trường còn chưa xây dựng mới cơ, toàn bộ là nhà cấp 4. Mùa hè đến chim xẻ làm tổ trên mái nhà kêu ríu rít. Cô bạn ngày xưa đã lấy chồng, có em bé rùi! Mình vẫn lang thang ở chân trời xa! Nhớ ngôi trường cũ!
    Đi xa cũng thấy anh hùng của Gang Thép không hiếm nhưng trên TTVNOL này hình như ít người vào thì phải! Các bác nhiệt tình lên nhé!

Chia sẻ trang này