1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế, các em nào còn học hành thì chắc đang bận thi cử, còn em nào không học hành thì cũng bận chi đó, nhưng công nhận cư dân Gang thép trên mạng cũng hơi khiêm tốn. tui chỉ thích đông vui nhộn nhịp thui.
  2. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế, các em nào còn học hành thì chắc đang bận thi cử, còn em nào không học hành thì cũng bận chi đó, nhưng công nhận cư dân Gang thép trên mạng cũng hơi khiêm tốn. tui chỉ thích đông vui nhộn nhịp thui.
  3. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gang thép ơi, trôi về tận đâu rồi.
  4. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gang thép ơi, trôi về tận đâu rồi.
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác mải trôi quá ko ai lên tiếng bác nhỉ Thỉnh thoảng bác ới tiếng cho nó đỡ vắng vẻ nhé! Tặng bác nè
  6. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác mải trôi quá ko ai lên tiếng bác nhỉ Thỉnh thoảng bác ới tiếng cho nó đỡ vắng vẻ nhé! Tặng bác nè
  7. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác. Chắc phải vậy thôi, chả có ai còn nhớ thì mình tui nhớ vậy.
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gửi em người con gái chưa quen!
    Gửi em người con gái chưa quen,
    Người con gái anh chưa từng quen biết
    Không phải đường xa mà hai ta cách biệt
    Chỉ là vì tâm hồn hai chúng ta chưa ở bên nhau.
    Từ khi gặp em, anh thơ thẩn vần thơ đầu
    Góc sân trường rực màu phượng đỏ
    Xa xa kia, dáng em gầy bé nhỏ
    Cháy mắt anh, cháy cả tâm hồn anh...
     
    Những bài thơ đầu tiên tôi gửi tặng một người con gái, cũng bắt đầu từ những ngày cuối cùng của mùa thi.
    Mối tình đầu đơn phương nhưng đầy mơ mộng.
    Tôi chẳng hề biết cô bé ấy là ai? Học ở lớp nào? Chỉ biết rằng, trong tâm hồn của thằng con trai lớp 12 vô cùng mơ mộng.
    Sau một vài ngày điều tra, tôi biết được cô bé ấy mới vào trường. Còn tôi, góc sân trường sắp trở thành kỉ niệm.
    Chỉ với thời gian ngắn ngủi như những tiếng ve kêu, tôi cũng mơ mộng tặng cô ấy một vài bài thơ, tất cả trong số đó, câu đầu tiên cũng đề là " Gửi em người con gái chưa quen!".
    Chỉ duy nhất một điều, những lá thư đi, không bao giờ hẹn ngày trở lại ...
    Tôi ra trường, hành trang mang theo là đầy ắp những kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè, cùng thầy cô, và cả Mối tình đầu của chàng trai tuổi 18.
    Giờ đây, khi mùa thi sắp về, tôi lại ngân nga bài hát - đã theo tôi trong suốt thời gian đại học:
    "Chùm phượng vĩ em cầm, là tuổi tôi mười tám. Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu..."
    Ôi! Gang Thép ơi!!!
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác góp sức đẩy cái Topic này phong phú hơn lên các bác Gang Thép thân yêu nhé!
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè mà ngâm nga bài hát này thì chìm mãi vào ký ức thời sv mơ mộng!

Chia sẻ trang này